Khui bí mật ít ai ngờ. Sở thích quái đản của ông Tổng!

Link Video: https://youtu.be/E_pu-DUySLk

Từ nhiều năm nay người ta luôn nghĩ ông Trọng dựng lò đốt tham nhũng là vì thanh danh trong sạch của ông. Và rất nhiều người cũng đồng tình như vậy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số nhà tâm lý phân tích hành động của ông Nguyễn Phú Trọng thì lại cho ý kiến khác. Không phải là không có lý khi người ta căn cứ vào những hành động và cảm xúc của ông Tổng Trọng gần đây. Ông Trọng có sở thích muốn được người khác khóc lóc năn nỉ. Và mục đích của ông là đập cho quan chức thân bại danh liệt để được nghe tiếng van xin, tiếng xin lỗi. Một sở thích có phần quái đản.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp cử trithuộc Đơn vị bầu cử số 1, TP.Hà Nội. Cuộc họp này không phải là báo cáo những gì đã diễn ra ở Quốc hội mà là lần kể công rất khoái chí. Ông Trọng say sưa kể về thành tích ông triệt hạ Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Ông Trọng say sưa kể về việc xử lý kỷ luật cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh do liên quan vụ án Công ty Việt Á vừa qua, như là thành tích vô tiền khoáng hậu.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Ông Tổng kể rằng : “chiều 4/6, Bộ Chính trị họp, thảo luận rất kỹ trường hợp 2 ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. 100% số phiếu biểu quyết yêu cầu kỷ luật cả 2 trường hợp này, cách tất cả các chức vụ. Tiếp đó, ngày 6/6, Trung Ương họp hội nghị bất thường, thảo luận và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị.

Trung ương Đảng cũng bỏ phiếu gần như tuyệt đối hoàn toàn đồng ý là phải khai trừ ra khỏi Đảng, ngay tối 6/6, Chính phủ đã họp đề nghị Quốc Hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thanh Long vào sáng 7/6. Sau đó, chiều 7.6, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam các ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh để tiếp tục điều tra. “Rất ngắn, trong 1 ngày rưỡi thôi. Dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp nhưng vẫn kiên quyết xử lý

Ông Trọng hứng thú nhất khi nói rằng: “lúc đầu chưa nhận thức hết sai phạm nhưng cuối cùng đều nhận hết, xin lỗi Đảng, xin lỗi Tổng bí thư, rồi hứa hẹn sửa chữa thế này, thế khác”.

Bệnh này được gọi là bệnh say quyền lực, điều này đã được chứng minh. Ông dùng mọi thủ đoạn để ông được ngồi lại ghế tổng bí thư đã cho thấy điều đó. Ông cảm thấy quyền lực của ông là tuyệt đối khi dưới chân ông có nhiều người phải “quỳ gối” khóc lóc van xin. Và chỉ có khóc lóc van xin, nhận lỗi thì họ mới được ông ban cho ân huệ “giảm án”.

Hình: Trịnh Xuân Thanh hiểu sở thích quái đản của ông Trọng nên đã tận dụng

Trong giới quan chức cộng sản cấp cao người ta đã truyền miệng bản chất này của ông Trọng từ lâu. Cho nên hầu hết ai lỡ bị bắt và đưa ra tòa thì người ta sẽ dùng chiêu này để tìm kiếm sự ân huệ từ ông Tổng. Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đều nắm được sở thích quái đản này của ông Trọng. Ra trước tòa, cả Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đều khóc lóc van xin ông Nguyễn Phú Trọng để mong có chỉ thị ngầm giảm vài ba năm tù. Như ông Nguyễn Đức Chung, muốn mua án tù thì bỏ ra hơn 8 tỷ cho một năm giảm án, tuy nhiên nếu biết khóc lóc với ông Nguyễn Phú Trọng và được ông chỉ đạo ngầm thì rất có thể Nguyễn Đức Chung tiết kiệm hơn triệu đô.

Ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh được xem la 2 kẻ thức thời. Vừa có tin tức bị kỷ luật cách chức và bắt giam thì hai người này khóc lóc van xin ông Nguyễn Phú Trọng ngay tại Quốc hội. Tiếng khóc này có khi đáng giá triệu đô chứ không ít. Đó là lý do mà ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long thi nhau khóc. Khóc van xin ông Tổng học được lợi chứ khóc xin nhân dân tha thứ họ đâu có được lợi gì nên họ không bao giờ khóc vì đã giúp cho Covid giết nhiều dân hơn.

Không biết Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải có biết bản chất đó của ông Trọng hay không? Nếu biết rồi thì hãy tập khóc, để đến khi bị tóm, tiếng khóc đó có thể cứu cho mấy ông này nhiều năm từ.

Hình: Đinh La Thăng cũng vậy, cũng van xin ông Trọng như Trịnh Xuân Thanh

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dại đột! Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ Tất Thành Cang. Ngã nhào!

>>> Đỗ Xuân Tuyên hốt “đống thối” của Nguyễn Thanh Long để lại mà chân run vì sợ!

>>> Dính chùm! Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan nắm tay nhau nhảy vực

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn: Phan Văn Mãi vây đánh “tàn quân” của Phương Hằng


Kasse animation 7.8.2023