Hai người Anh thiệt mạng trong vụ tai nạn xe máy ở Việt Nam – gia đình quyên góp tiền để đưa thi thể người con trai 24 tuổi về nhà

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn

Hai người Anh thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe máy kinh hoàng ở Việt Nam.

Gia đình của một nạn nhân đang cố gắng gây quỹ để đưa thi thể con trai họ về nhà.

Denver Barfield, 24 tuổi, đến từ Beaumont Leys, Leicester và Beth Thompson, đang đi xe qua Hội An thì va vào một cột điện vào rạng sáng ngày 16/5.

Cảnh sát Việt Nam nói với trang tin địa phương Viet Nam News rằng Beth, từ Essex, và Denver đang đi từ Hội An đến xã Điện Bàn thì thảm kịch xảy ra.

Hiện vẫn chưa xác nhận được ai đã điều khiển chiếc xe máy hoặc có va chạm với phương tiện nào khác hay không.

Mẹ của Denver, bà Desby Clayton cho biết bà đã bị “dội bom” với những tin nhắn và hình ảnh kinh hoàng về vụ tai nạn từ một người tự xưng là nhân viên điều tra ở Việt Nam.

Bà cũng nói rằng bà đã được yêu cầu trả 10.000 bảng Anh để thi thể con trai mình được chuyển về Vương quốc Anh, không thì thi thể sẽ bị đưa đi hỏa táng.

Desby nói với Leicestershire Live: “Con tôi đã có cả cuộc đời phía trước.”

Tuy nhiên, bà vẫn chưa thể xác nhận liệu các yêu cầu từ nhân viên điều tra bị cáo buộc là chính đáng hay không nhưng bà sợ rằng mình có thể mất xác con trai mình.

Denver lẽ ra sẽ bắt đầu công việc ở London vào tháng 7 sau khi lấy bằng thạc sĩ của Đại học Aston.

Bạn của anh, Beth đã học thạc sĩ tại Đại học Leicester.

Denver, cùng với hai người bạn đã bay đến Thái Lan vào ngày 9/4 và đến Việt Nam bằng tàu hỏa một tuần sau đó, nơi anh nói chuyện lần cuối với mẹ của mình.

Desby nói: “Nó dự định sẽ đến Campuchia và sau đó là Bali trước khi kết thúc ở Perth. Nó sẽ bắt đầu công việc của mình ở London vào tuần thứ hai của tháng Bảy.”

Vào thứ Bảy, nó gọi cho tôi và nói rằng nó đã đặt một chuyến tàu có giường nằm với giá 40 bảng Anh.”

Nó nói rằng đã mua một vé giường nằm vì hết vé ngồi, và nó hạnh phúc khi có thể sẽ có một giấc ngủ ngon. Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với nó.”

Một kháng nghị được thiết lập trên JustGiving đã quyên góp được 7.000 bảng Anh với hy vọng Denver có thể được đưa về nhà “nơi anh ấy thuộc về.”

Desby giải thích rằng mặc dù con trai bà có bảo hiểm du lịch, nhưng gia đình không có thông tin chi tiết bao gồm tên của công ty mà con trai bà đã ký.

Bà nói thêm rằng người bạn của Denver ở Việt Nam đã không thể tìm thấy tài liệu và không được tiếp cận với đồ đạc của anh ấy.

Bà được Cảnh sát Leicestershire thông báo về cái chết của con trai mình sau khi họ đến thăm nhà bà lúc 11 giờ sáng thứ Hai.

Chỉ hai giờ sau, một người tự xưng là nhân viên điều tra đã liên lạc với bà qua WhatsApp, yêu cầu thanh toán cho việc lưu trữ, ướp xác và vận chuyển thi thể và tài sản của con trai.

Desby mô tả con trai của bà là người có “nhiệt huyết với cuộc sống” và đam mê, kỳ quặc và yêu đời.

Gia đình hiện đang chờ phản hồi từ Bộ Ngoại giao, nhưng Desby cho biết họ vẫn chưa được thông báo “chính xác chuyện gì đã xảy ra.”

Nói về tin nhắn mà bà nhận được từ nhân viên điều tra, Desby nói: “Chúng tôi được biết Denver đã qua đời trong một vụ va chạm giao thông đường bộ cùng với một cô gái khác. Nhưng ngay khi tôi đang xử lý những gì đang xảy ra, tôi nhận được tin nhắn từ nhân viên điều tra. hỏi tôi liệu đã biết con trai mình chết.”

Tôi yêu cầu ông ta gọi cho tôi, nhưng ông ta không thể. Ông ta nói với tôi nơi ông ấy làm việc và gửi cho tôi đường dẫn liên kết để ký vào một số mẫu đơn trước khi hỏi tôi muốn làm gì với cơ thể của con mình. Tôi nói với ông ta rằng tôi cần đưa thi thể của con trai mình về thì ông ta nói rằng chi phí sẽ rất cao.”

Khi hỏi về chi phí, bà được cho biết sẽ là 12.500 đô la chỉ cho việc vận chuyển với lời đề nghị thay thế là hỏa táng thi thể của Denver và gửi lại tro cốt về Anh quốc nếu không nhận được thanh toán.

Sau khi giải thích rằng gia đình không biết nhà cung cấp bảo hiểm du lịch, bà được cho biết: “Bà nên trả tiền luôn và đòi lại tiền từ bảo hiểm sau vì việc lấy lại tiền từ bảo hiểm sẽ rất lâu!”

Desby cầu xin người đàn ông đừng làm điều đó, nói thêm rằng bà chỉ muốn đưa thi thể con trai về nhà.

Cảnh sát khuyên bà ấy không nên trả lời bất kỳ tin nhắn nào nữa nhưng ngay trước 2 giờ sáng nay, bà nói rằng mình đã bị “tấn công” với nhiều tin nhắn hơn nữa.

Bà nói rằng đã nhận những mẩu báo với những hình ảnh “thô tục” về địa điểm vụ tai nạn cho thấy các thi thể.

Trong cơn hoảng sợ rằng họ sẽ làm gì đó với thi thể của con trai mình, bà nhắn tin lại rằng con trai mình chắc chắn có bảo hiểm du lịch nhưng người kia vẫn tiếp tục nói về hóa đơn.

Desby nói: “Ông ta nói cần phải trả. Ông ta nói rằng tôi phải trả trước vì chờ bảo hiểm du lịch sẽ mất quá nhiều thời gian để đưa thi thể con trai mình về và tôi có thể đòi lại tiền sau. Ông ta nói với tôi là sẽ mất sáu ngày để xác của con trai tôi về.”

Bà đã ngừng trả lời nhưng vẫn nhận được hóa đơn từ số này.

Desby nói thêm: “Càng để lâu thì giá càng đắt. Tôi sợ rằng họ đã làm gì đó với thi thể của con trai tôi mà không có sự cho phép của tôi.”

Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an cấp tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bất kỳ ai muốn đóng góp có thể tìm thấy trang JustGiving tại đây.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ba Dũng triệt Nông Quốc Tuấn, Phạm Minh Chính đánh bồi, Nông Đức Mạnh ôm hận bất lực!

>>> Putin ốm yếu một cách đáng kinh ngạc trong video – như chuyên gia tuyên bố rằng ông đang ta đang phải chịu đựng hóa trị não

>>> “Treo đầu dê, bán thịt chó” – Chùa Phổ Đà chống lại quyết định của Chính quyền Đức

Ba Dũng triệt Nông Quốc Tuấn, Phạm Minh Chính đánh bồi, Nông Đức Mạnh ôm hận bất lực!


Kasse animation 7.8.2023