Nga viết thông điệp lạnh lùng về cuộc thi âm nhạc Eurovision trên quả bom sau lời kêu gọi ném bom vào khu vực thi

Chiến thắng Eurovision của Ukraine với Dàn nhạc Kalush đã khiến truyền thông nhà nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng

Chiến thắng của Ukraine trong cuộc thi âm nhạc Eurovision đã khiến nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng với những thông điệp ớn lạnh được viết trên những quả bom và những lời kêu gọi ném bom vào nơi diễn ra cuộc thi.

Dàn nhạc Kalush của Ukraine đứng đầu bảng với 631 điểm làm xôn xao truyền thông nhà nước Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhà báo Nga Yuliya Vityazeva đã đề xuất tấn công đêm chung kết tại Nhà thi đấu Olympic Pala ở Turin, Ý, bằng tên lửa.

Cô ta viết: “Hãy tấn công bằng tên lửa Satan.”

Trong một bài báo đăng trên trang báo AiF của Matxcơva, người phụ trách chuyên mục Vladimir Polupanov cho rằng cuộc thi là “chương trình truyền hình nhàm chán bị chính trị hóa” và “giả tạo.”

Anh ta viết rằng “cuộc thi có mùi hôi thối của một đầm lầy thối rữa” và tuyên bố “hầu như không ai trong số những người chiến thắng trở thành những ngôi sao lớn, ngoại trừ ABBA.”

Trong khi đó, những bức ảnh đầy ám ảnh được công bố trên kênh Telegram của Pro-Kremlin cho thấy thẻ hashtag Eurovision2022 được viết trên một quả bom cũng như liên quan đến Dàn nhạc Kalush, ban nhạc chiến thắng của Ukraine.

Trong khi trên sân khấu, ban nhạc này đã cầu xin thêm viện trợ cho thành phố Mariupol bị bao vây.

Chỉ huy dàn nhạc Kalush, Oleg Psiuk, nói: “Tôi yêu cầu tất cả các bạn, hãy giúp Ukraine, Mariupol. Hãy giúp Azovstal, ngay bây giờ.”

Trong một phản ứng lạnh lùng, quân đội Nga đã viết “Kalush, như bạn đã yêu cầu“, “giúp Mariupol” và “giúp Azovstal ngay bây giờ” trên một quả bom.

Hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt bên dưới nhà máy Azovstal, trong khi Mariupol chứng kiến ​​một số sự tàn phá tồi tệ nhất của chiến tranh.

Tiểu đoàn Azov, nằm trong số 1.000 lính bảo vệ cuối cùng của nhà máy, đã gửi lời cảm ơn của họ từ những người bảo vệ các đường hầm bên dưới nhà máy.

Họ đăng trên Telegram: “Cảm ơn Kalush Orchestra về sự hỗ trợ của các bạn! Vinh quang cho Ukraine!”

Dàn nhạc Kalush đã chiến thắng Eurovision sau khi được đặc cách rời khỏi đất nước để đại diện cho Ukraine tại cuộc thi âm nhạc.

Ban nhạc và bài hát Stefania của ban nhạc đã đánh bại 24 nghệ sĩ biểu diễn khác trong trận chung kết lớn của cuộc thi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hoan nghênh chiến thắng, đây là lần thứ ba của đất nước kể từ lần ra mắt Eurovision năm 2003.

Ông viết “Sự can đảm của chúng tôi gây ấn tượng với thế giới mà âm nhạc của chúng tôi chinh phục châu Âu!”

Năm tới Ukraine sẽ tổ chức Eurovision!”

Lần thứ ba trong lịch sử của giải. Và tôi tin – không phải lần cuối cùng.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trùm tình báo Ukraine nói đảo chính lật đổ Putin đang được chuẩn bị và Putin sẽ phải ra đi vào cuối năm

>>> Bộ Y tế có biến, Cao Minh Quang và Trương Quốc Cường kéo Nguyễn Thị Kim Tiến vào Juventus?

>>> Đi Mỹ về, Binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh Nguyễn Phú Trọng!

“Bất lực” trước Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tô Lâm giở chiêu cùn?


Kasse animation 7.8.2023