Thủy Tiên trao tiền mặt – Xuân Phúc biếu hộp to

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=BcgM6w0P0mY

Kể từ hôm 27/10 có mặt tại miền Trung để cứu trợ người dân bị lũ lụt đợt 2, đến nay Thủy Tiên cùng ê-kíp vẫn miệt mài đi đến từng xã thôn để trao tiền đến tận tay người dân. Hành động của người ca sĩ được nhân dân cả nước tin tưởng trao gửi 150 tỷ đến ủng hộ khúc ruột miền Trung càng làm nổi bật sự tương phản trong bức tranh “dân làm từ thiện – quan đi cứu trợ”.

Ngày đầu tiên, 27/10, Thủy Tiên đã có mặt tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ…, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ 33 ngàn dân bị ngập sâu, hoàn toàn trắng tay sau lũ vì đồ đạc và vật nuôi trôi hết.

Thủy Tiên đã trao đến từng người dân một khoản tiền mặt để tái thiết lại cuộc sống.

Trong ngày 27/10, Thủy Tiên đã trao 200 triệu cho một cụ ông ở Hà Tĩnh bị mất trắng sau lũ. Sau khi lắng nghe chia sẻ về việc gia đình ông vừa mới vay ngân hàng 200 triệu đồng để làm trang trại và mất trắng, trong vài phút ngắt ngủi, Thủy Tiên quyết định “táo bạo” trao ngay cho ông 200 triệu đồng để trả nợ giúp ông.

Nói về quyết định mà ngay cả chồng cô, cầu thủ Công Vinh phải gọi đó “gan”, “chả ai dám quyết định số tiền 200 triệu trong chưa đầy 1 phút đâu” này, cô chia sẻ: “Mình nghĩ là, khi con người ta đã vào đường cùng thì một là cứu cả, hai là không… Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời con người ta.

Mà ông phải như nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông, lúc ông cầm 200tr cả làng xóm ai cũng mừng cho ông cả.

Thử nghĩ quanh năm làm lụng vất vã giờ mất hết không còn gì, đường cùng, ăn không có mà nhà cũng bị mất luôn thì cả nhà 6 người dựa vào ông sẽ sống ra sao. Thôi thì giúp ông từ số âm quay về số 0 bắt đầu lại từ đầu ông nhé.

Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng mắt vì tủi thân, nay chắc có 1 đêm ngủ ngon giấc rồi.

Đời người chẳng gì bằng 1 đêm ngủ ngon giấc ông nhỉ.

Mong mọi người ai cũng bình yên.”

Sang đến ngày 28/10, Thủy Tiên đã di chuyển đến tỉnh Quảng Bình để tiếp tục công cuộc hỗ trợ người dân sau lũ.

Địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình được Thủy Tiên ghé thăm là thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, nơi nước sông dâng cao đến 10 m.

Cùng ngày 28/10, ê-kíp đã trao tiền cho gần 1000 hộ dân ở xã Tân Hoá và hơn 1000 hộ dân xã Minh Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Ảnh 1: Thủy Tiên hỗ trợ trả nợ ngân hàng 200 triệu đồng cho ông Trần Văn Báu (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị trắng tay vì lũ

Chiều ngày 28/10, Thủy Tiên đã di chuyển đến xã Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để ủng hộ 1000 dân nơi đây.

Đến địa phương nào, ca sĩ cũng phát video trực tiếp để cộng đồng có thể theo dõi. Trong video, có thể thấy do ảnh hưởng của bão số 9 mà miền Trung mưa xối xả nhưng người dân vẫn đội mưa đến gặp Thủy Tiên để nhận trợ giúp còn Thủy Tiên cũng không nề hà mặc áo mưa xông pha trao tiền tận tay cho bà con.

Sáng ngày 29/10, đoàn của Thủy Tiên đã có mặt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ 13.000 dân nơi đây.

Trong một bài viết ngày 29/10 cô đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cô đi rút tiền ở ngân hàng và “đếm tiền muốn gãy cả tay”.

Trong ngày này, Thủy Tiên đã trao tiền mặt cho 1600 hộ dân xã Sơn Thuỷ, 2700 dân tại xã An Thuỷ, 1232 hộ dân xã Lộc Thuỷ huyện Lệ Thuỷ.

Sang đến ngày 30/10, cô tiếp tục trao tiền cho gần 1000 hộ dân tại xã Hoa Thuỷ, 2541 hộ dân Xã Liên Thuỷ, 1401 hộ xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ…

Ảnh 2: Thủy Tiên rút số tiền lớn để trao cho mấy chục nghìn dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Việc ca sĩ Thuỷ Tiên nói riêng và những nhóm thiện nguyện khác lặn lội vào từng nhà người dân vùng lũ dữ, hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh bóng lộn của các quan chức Ba Đình.

Facebooker Ngô Đồng viết: “Một bao gạo nhỏ giúp người dân vùng lũ lụt mà có tới 3 cán bộ khiêng, đây là một trong những hình ảnh phản ánh tính đề cao hình thức. Điều này trái ngược cách làm từ thiện tự phát của người dân…

Lạc điệu với dân chúng đang lầm than, Đảng Cộng Sản tổ chức đại hội tại nhiều tỉnh thành. Ở những đại hội như vậy một hình ảnh tốn kém quen thuộc là hoa, cờ và kết quả 100% trúng cử.

Mới đây ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố trích 500 tỷ cứu trợ dân Miền Trung lũ lụt. Thế nhưng lời hứa này bị nhiều hoài nghi. Người ta vẫn nhớ lời ông Phúc nói về thịt heo giảm giá, gói cứu trợ COVID-19 lên tới 62.000 tỷ… nhưng tất cả chỉ có… trên Tivi.

Thay vì dựa vào chính quyền trong thời khắc nguy cấp, nhiều người dân tự tổ chức thành nhóm nhỏ từ thiện, huy động tài chính… Những nhóm từ thiện nhỏ nhận được sự ủng hộ đông đảo của dư luận điều này phản ánh sự thất bại của các cánh tay nối dài của nhà nước như MTTQ.

Người dân đã quá ngán ngẫm với cách cứu trợ của chính quyền. Các quan chức cứu trợ người dân nhưng ưa hình thức, không công bằng và tham nhũng tràn lan.

Lũ lụt là dịp để người dân thấy rằng chính quyền CSVN không giúp được gì nhiều mỗi khi đất nước đối mặt với thiên tai, thảm hoạ. Vai trò của xã hội dân sự rất quan trọng, dân chỉ có thể dựa vào nhau chứ không thể đặt niềm tin vào bộ máy nhà nước cồng kềnh và quan liêu.”

Ảnh 3: Hình ảnh được đăng trên báo Tuổi trẻ về việc quan đi cứu trợ dân

Chưa dừng lại ở đó, cách trao quà của người đứng đầu chính phủ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 24/10 vừa qua đã khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Facebooker Ngọc Thu viết:

Sau hơn một tuần bão lũ hoành hành tại miền Trung, người chết, nhà cửa, của cải tiêu tan thì người dân tại vùng rốn lũ Quảng Bình sáng nay 24 Tháng 10, 2020 được đón tiếp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên và tặng quà họ. Cùng đi với ông Phúc là một đoàn đông đảo Bộ Trưởng các bộ, các ngành như Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo Dục, Bộ Lao động -Thương binh. v. v…

Những món quà động viên được gói rất tươm tất, không ai biết trong đó là gì và trên món quà đều có ghi là quà của TT Phúc tặng. Cũng tương tự như thế, trường mần non Hiền Ninh tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh được trao với nội dung: “TT Phúc tặng 100 triệu khắc phục hậu quả bão lụt”… Dĩ nhiên phóng viên phải nhanh tay ghi lại những hình ảnh PR cho ngài thủ tướng.

Tuy nhiên những nhãn ghi quà của TT Phúc tặng gây ấn tượng đó là những món quà được mua từ tiền riêng của ông Phúc… Điều này sự thật ra sao? Hay lại từ ngân sách nhà nước, ông Phúc lại mượn đầu heo nấu cháo?

Khi cơn bão đã đi qua, nước bắt đầu rút thì phái đoàn của TT chính phủ mới xuất hiện tại vùng rốn lũ. Là những người có bổn phận và trách nhiệm đối với người dân nhưng sao các ông các bà quá chậm chạp khi người dân cần sự cứu giúp của các ngài. Ca sĩ Thủy Tiên, các tổ chức tôn giáo và các cá nhân làm từ thiện luôn đi trước vì cái tâm vì dân.

Đi thăm, động viên và tặng quà không phải vậy là xong việc đâu các ngài ạ. Là những người điều hành đất nước các ông các bà phải nỗ lực diệt tận gốc thảm họa mà năm nào người dân miền Trung cũng hứng chịu như:

Ngăn cản việc rừng tiếp tục bị tàn phá

Trồng lại rừng

Duyệt xét, dẹp bỏ các công trình thủy điện có năng suất thấp

Nếu làm được những việc trên thì chính phủ của ông Phúc mới thật sự quan tâm đến nỗi khổ của người dân miền Trung luôn bị lọt vào giữa 2 gọng kềm thiên tai và nhân tai.

Ảnh 4: Thủ tướng về Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ lụt

Facebooker Nghia HP Nguyen cũng nhận định của cho không bằng cách cho.

So với ca sĩ Thủy Tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc quá rườm rà.

Thủy Tiên tìm đến tận nhà và nói: ” Con biếu cô 10 triệu.” Người được cho nói câu cảm ơn rồi đút tiền vào túi là xong, Thủy Tiên lại đi đến nhà khác.

Nguyễn Xuân Phúc, trước đó phải in chữ bằng các màu đỏ và vàng trên giấy ngoại, dán vào hộp các tông (quà không phải của Thủ tướng, quà từ tiền của dân), điệu dân đến trụ sở chính quyền, yều cầu phóng viên chụp hình mới để người được cho quà mang quà về.

Facebooker Nguyễn Doãn Đôn cũng bình luận: Thủ tướng ăn lương do Dân trả. Thủ tướng nghênh ngang mang quà tặng cho  Dân cũng là lấy tiền thuế của Dân chi ra. Gói quà của Thủ tướng bố thí cho Dân lại gói ghém, in mác mỏ rườm rà, vàng đỏ lòe loẹt cũng là trích từ tiền của Dân ra để trang trí cho oách, cho oai. Xe chở Thủ tướng và nhóm bậu nhậu đi làm việc “từ thiện” cũng là tiền của Dân.

Lấy tiền của Dân lại mang tặng lại cho Dân thì mỗi người chúng ta ai cũng làm được. Sai trẻ con, người vô học hay kẻ vô tri, thì họ đều làm được việc như Thủ tướng mà không cần trả lương.

Tiền mà Ca sỹ Thủy Tiên mang tặng bà con nghèo khó, gặp nạn là tiền do chính cô cùng bạn bè đứng lên đi quyên góp từ những người và những Tổ chức hảo tâm. Gói quà của cô lại đơn giản, kịp thời; Không cần hình thức giả tạo như Phúc. Dân được nhận trực tiếp và vô tư từ trái tim nhân hậu của người trao tiền nhờ Tiên mang đi.

Quả  là qua cơn bĩ cực mới hiểu rõ tâm địa của con người. Một Chính phủ với bộ máy cồng kềnh hàng ngàn người, ngồi chật  cả một Ba Đình;  Họ ăn cơm, mặc áo của  Dân  mà giờ đây làm việc thiện để giúp Dân lại thua một cô Ca sỹ,  dân không mất xu nào nuôi cô.

Ảnh 5: Những hộp quà được bọc kỹ lưỡng và dán nhãn “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng”

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhà quan cột gỗ càng to – “Đảng ta” vẫn quyết đào mồ chôn dân

>>> Cho 200 triệu – Thủy Tiên lên tiếng “giải trình”

>>> Ba Đình ngập trong “xú uế” – 10.000 tấn rác rác rải khắp thủ đô

Thủy Tiên phát tiền – Đảng vào “trấn lột”

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023