TT Trump sững sờ: Chục xe đông lạnh trực sẵn “chở xác người”

https://www.youtube.com/watch?v=P-0IrwYYb_Y

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bày tỏ sự bàng hoàng khi nhìn thấy những chiếc túi đựng thi thể bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán chất đầy hành lang bệnh viện Elmhurst, New York.

Phát biểu trong ngày 29/3, ông Trump mô tả cảnh tượng Bệnh viện Elmhurst ở Queens, khu vực nơi ông sinh ra và lớn lên, ở New York thông qua những hình ảnh được ghi nhận trên truyền thông về những “túi đựng tử thi” trong các xe tải và ông nói rằng ông “chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy.”

Ông Trump nói “Tôi đã thấy nó trong tuần qua trên truyền hình”… “Những túi đựng tử thi ở khắp nơi, trên cả các hành lang. Tôi thấy họ mang chúng lên các xe tải – xe tải đông lạnh, đó là những xe tải đông lạnh vì họ không thể xử lý tất cả các tử thi bởi có quá nhiều. Đó là những cảnh tượng ngay chính tại khu nhà tôi ở Queens, New York.”
Ông khẳng định: “Tôi đã thấy những điều mà tôi chưa từng bao giờ thấy trước đây.”
Tuy nhiên, CNN cho hay không có bằng chứng nào cho thấy có những túi thi thể được xếp ở hành lang của bệnh viện Elmhurst. Hãng tin chỉ ghi nhận việc nhân viên y tế chuyển các thi thể lên những chiếc xe tải đông lạnh nhằm giảm tải cho các nhà xác.
Tổng thống Trump nói thêm: “Khi tôi thấy những chiếc xe tải đến để đưa các xác chết đi – Ý tôi là những chiếc xe tải xếp hàng dài như vườn hồng (trong Nhà Trắng) và chúng đến để đưa xác đi và bạn nhìn vào bên trong và thấy những chiếc túi đựng xác màu đen? (Bạn thắc mắc) có gì trong đó? Đó là ở bệnh viện Elmhurst. Chắc phải là đồ tiếp viện. (Nhưng) đó không phải là đồ tiếp viện. Đó là những con người (bên trong các túi đó).”

Ảnh : Đưa xác nạn nhân viêm phổi Vũ Hán lên xe tải đông lạnh xếp hàng chờ vận chuyển ở New York, Mỹ

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã thực sự làm ông Trump lo lắng khi ông quan sát được những gì diễn ra xung quanh mình và những gì đã xảy đến với những người xung quanh ông.

Nhà lãnh đạo của nền kinh tế hàng đầu thế giới cho biết : “Tôi từng nhìn thấy cảnh tượng này trên tivi, ở những vùng đất xa xôi. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này tại đất nước của mình. Tôi đã thấy những điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó
Tổng thống Trump cũng chia sẻ câu chuyện về một người bạn của ông đã được nhập viện vì nhiễm viêm phổi Vũ Hán và một ngày sau đó rơi vào hôn mê.
Ông Trump kể : “Tôi có một người bạn đã nhập viện. Ông ấy hơn tuổi tôi và ông ấy hơi nặng nề, nhưng ông ấy là một người cứng rắn. Ông ấy nhập viện này. Một ngày sau đó ông ấy hôn mê. Tôi hỏi tình hình ông ấy thế nào? Thưa ông, ông ấy đang hôn mê, ông ấy bất tỉnh. Tình hình ông ấy không được tốt. Tốc độ phá huỷ của virus rất khủng khiếp, đặc biệt nếu vào đúng người. Thật kinh khủng “.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 140.000 ca nhiễm nCoV và khoảng 2.500 ca tử vong.

Ảnh : Trong bệnh viện Elmhurst, New York, Mỹ. Tất cả những người nằm trên giường đều dính covid-19

Tính đến nay, khoảng 60.000 cư dân của New York đã được xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán, New York trở thành bang có nhiều ca nhiễm nhất trong cả nước. Queen, quận đông dân nhất cũng là quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở New York, có hơn 10.000 ca nhiễm.
Chỉ riêng trong ngày 29/3, tại New York có 98 người mất mạng vì viêm phổi Vũ Hán chỉ trong vòng 7 tiếng.
Chính quyền New York đang kêu gọi hỗ trợ hàng chục nghìn máy thở, giường bệnh và giường chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện Elmhurst là trung tâm của cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở New York và các y bác sĩ đang nỗ lực ứng phó với số bệnh nhân quá tải.
Tuần trước, ít nhất 13 bệnh nhân tử vong chỉ riêng tại Elmhurst trong một ngày, theo số liệu của cơ quan y tế New York.

Cũng trong ngày 29/3, những hình ảnh gây chấn động về thực trạng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở New York đã được lan truyền trên mạng và được truyền thông trong nước đưa tin.

Ngày 29/3, phóng viên Miriam Elder của trang mạng Buzz Feed của Mỹ đã đăng một bức ảnh trong một bài viết khiến người đọc cảm thấy sốc: bên trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh là các túi đựng thi thể người được xếp ngay ngắn thành hai hàng.
Trang tin Guancha cho hay, bà Miriam Elder nói, hình ảnh này đã được một y tá trong một bệnh viện ở Manhattan, New York gửi đến với mục đích là để mọi người thấy được những gì mà các nhân viên y tế tuyến đầu phải trải qua “là thực tế khiến người ta dựng tóc gáy”.
Theo Buzz Feed, vào sáng Chủ nhật (29/3), người y tá New York 38 tuổi này đã tiếp cận trạm dừng xe cứu thương của bệnh viện ngay sau ca làm việc. Ở đó, một chiếc xe tải đông lạnh đang đỗ, chuẩn bị chở những bệnh nhân tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Ông đi đến xe tải, mở chốt cửa và chụp được bức ảnh này.
Người y tá phòng cấp cứu này nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Buzz Feed: “Tôi đã đưa bức ảnh này cho người khác xem. Đây là thực tế khủng khiếp mà chúng tôi phải đối mặt. Một số người trong chúng tôi cũng đã chết”.
Ngoài ra, một đoạn video được ghi lại bên ngoài Bệnh viện Brooklyn ở phố Fort Greene, quận Brooklyn, New York hôm 29/3 cho thấy các nhân viên y tế dùng xe nâng thi thể những bệnh nhân chết vì nhiễm viêm phổi Vũ Hán lên một chiếc xe tải đông lạnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Trong video, người đàn ông quay phim liên tục lặp đi lặp lại câu nói: “Đây là sự thật, ngay tại Brooklyn, đây là Bệnh viện Brooklyn, đây là sự thật” với giọng bàng hoàng.  

Trước đó mấy hôm, ngày 26/3, lần đầu tiên kể từ sau sự kiện 11/9, thành phố New York đã phải mở các nhà xác dã chiến.  

Họ cũng tận dụng những xe đầu kéo đông lạnh làm nơi lưu trữ tạm thời các thi thể bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán.
Những chiếc xe đông lạnh và nhà xác đặt bên ngoài hai bệnh viện trong thành phố, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.
Lần cuối cùng New York phải áp dụng những biện pháp căng thẳng như thế là sau loạt tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 khi họ phải giải quyết hàng chục ngàn bộ phận thi thể của 2.753 nạn nhân thiệt mạng ở Trung tâm thương mại thế giới.
Việc thành lập các nhà xác dã chiến là tín hiệu cho thấy thách thức lịch sử đang đặt ra với nước Mỹ nói chung và thành phố New York trước cuộc khủng hoảng y tế quốc gia vì dịch viêm phổi Vũ Hán.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Tổng thống Trump rút kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế vào giữa tháng 4.

Tổng thống Donald Trump hôm 29/3 gia hạn thêm lệnh ‘ở trong nhà’ cho đến hết tháng 4, và từ bỏ kế hoạch bị nhiều chỉ trích về việc đưa nền kinh tế vận hành trở lại vào giữa tháng 4 sau khi một cố vấn hàng đầu về y tế cảnh báo rằng sẽ có hơn 100.000 người Mỹ có thể chết vì sự bùng phát dịch bệnh virus corona.
Quyết định đảo ngược của ông Trump, mà ông nói sẽ tiết lộ thêm chi tiết vào ngày 1/4, được đưa ra trong bối cảnh số người nhiễm và số người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không ngừng tăng và cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Ông Trump nói tại một cuộc họp báo cập nhật về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, với sự có mặt của các cố vấn hàng đầu và lãnh đạo doanh nghiệp rằng “Đỉnh điểm, (tức) điểm cao nhất của tỷ lệ tử vong, có khả năng sẽ xảy ra sau hai tuần nữa”.
Ông nói với người dân Mỹ: “Bạn tuân thủ tốt ngày nào thì cơn ác mộng này sẽ chóng kết thúc ngày đấy.”
Tuy nhiên, tổng thống tin tưởng rằng nước Mỹ có thể sẽ trên đường phục hồi kinh tế vào ngày 1/6.
Hy vọng các nhà khoa học sẽ sớm tìm ra các biện pháp chế ngự dịch bệnh tai ác này để cơn ác mộng toàn cầu nhanh chóng chấm dứt.

Hoàng Lan từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023