Kỷ lục thương tâm tại Ý và những linh mục thiên chúa giáo anh hùng

https://www.youtube.com/watch?v=LUTsjAtcHnA

Từ ngày 19/3, nước Ý đã vượt Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh và trở thành quốc gia có tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cao nhất thế giới cho đến thời điểm này.

Cho đến hết ngày 21/3 tổng số người chết vì dịch bệnh ở nước này lên 4.825 trường hợp, chiếm 38,3% số ca tử vong của thế giới.

Con số 793 ca tử vong trong ngày 21/3 vừa qua là mức tử vong cao nhất mà một quốc gia ghi nhận trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Italy, đất nước với 60 triệu dân, đã được đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 12/3, việc tụ tập nơi công cộng bị cấm, hầu hết cửa hàng đóng cửa.
Quan sát cho thấy cảnh sát tuần hành thường xuyên trên các đường phố tại thủ đô Rome ngày 21/3, kiểm tra giấy tờ và phạt những người ở ngoài đường mà không có lý do chính đáng như đi mua nhu yếu phẩm.
Trước tình trạng khẩn cấp này, trong đêm 21 rạng sáng 22/03/2020, thủ tướng Giuseppe Conte đã quyết định ngừng mọi hoạt động sản xuất không cần thiết trên toàn lãnh thổ, mà vẫn đảm bảo những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu.
Quy định sẽ có hiệu lực kể từ thứ 2 ngày 23/3, dự kiến kéo dài đến ngày 3/4. Các siêu thị, hiệu thuốc, bưu điện và ngân hàng được cho sẽ vẫn mở cửa.
Thủ tướng Italia nhấn mạnh rằng nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng quốc gia nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II.

(Ảnh : Xe tải quân đội Ý chở xác người đến khu hỏa táng, Bergamo, ngày 18/03/2020,)

Trước tình hình dịch bệnh leo thang nhanh chóng tại Ý, Nga và Cuba đã điều chuyên gia giúp Ý chống dịch.

Ngày 22/3, 4 máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 của Nga chở các chuyên gia và thiết bị y tế tới giúp Italy đối phó dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã hạ cánh tại căn cứ không quân Pratica di Mare.
Điện Kremlin trước đó cho hay, Tổng thống Putin hôm 21/3 đã điện đàm với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.
Tại cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị hỗ trợ Italy bằng các phương tiện tẩy trùng di động và đội ngũ chuyên gia nhằm giúp đỡ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Italy.
Cuba cũng đã giúp đỡ Italy đối phó với bệnh dịch. Với nhóm bác sĩ gồm 52 người, lần đầu tiên Cuba gửi một đội hỗ trợ khẩn cấp tới Italy.
Các bác sĩ tới Italy là nhóm y tế thứ 6 được Cuba cử đi trong những ngày gần đây để góp phần kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, các bác sĩ Cuba đã được điều động tới Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname và Grenada.
Kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959, Cuba nhiều lần gửi các “đội quân áo choàng trắng” tới các khu vực xảy ra thảm họa trên toàn thế giới, trong đó chủ yếu là các nước nghèo. Các bác sĩ Cuba đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch tả ở Haiti và dịch ebola ở Tây Phi trong những năm 2000.

(Ảnh : Các bác sĩ Cuba nhận cờ Cuba và Ý trước khi sang Ý hỗ trợ phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan tràn tại Ý,)

Trước đó, vào ngày 12/3, Trung Quốc đã cử nhóm chuyên gia y tế cùng trang thiết bị đến Italy để hỗ trợ quốc gia Nam Âu trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thông tin về sự việc trên cũng gây ra những phản ứng trái chiều tại Ý.

Vào thời điểm ngày 10/3 Ý đã là quốc gia có mức tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc.
Theo yêu cầu khẩn cấp của Hội Chữ thập Đỏ Ý, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã thành lập nhóm chuyên gia phòng chống dịch bệnh đến Ý.
Máy bay đưa đoàn chuyên gia và trang thiết bị y tế từ Trung Quốc đến hỗ trợ Ý chống dịch viêm phổi Vũ Hán đã hạ cánh ở sân bay quốc tế Fiumicino ở thủ đô Rome đêm 12/3.
Theo Tân Hoa xã, nhóm chuyên gia Trung Quốc được điều động sang hỗ trợ nước Ý gồm 9 thành viên. Chiếc máy bay Airbus A350 còn mang theo hàng tấn trang thiết bị hỗ trợ Italy ứng phó dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán
Tuy nhiên, như tin đã đưa, truyền thông Ý nghi ngờ đây là “tin giả” và cho biết hàng ngàn bình oxy Đài Loan và hàng chục ngàn khẩu trang đều là do Ý bỏ tiền ra mua, đây chỉ là giao dịch mua bán thương mại giữa hai quốc gia Trung Quốc và Ý.
Ông Maurizio Gasparri, nghị sĩ của Thượng viện Ý và là cựu Bộ trưởng truyền thông, đã nghiêm khắc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc tung tin đồn và những tuyên truyền dối trá đồng thời tuyên bố “Trung Quốc cơ bản chính là virus trên thế giới“.
Trước đó, một nhóm chuyên gia Trung Quốc đã đến Tehran hôm 7/3 để giúp Iran chống lại đợt bùng phát dịch bệnh, khi số trường hợp được xác nhận ở Iran tăng hơn 50% chỉ sau một đêm. Theo South China Morning Post, Trung Quốc cũng đã gửi nhóm chuyên gia kiểm soát dịch bệnh đến Iraq vào cùng thời điểm trên.

Đồng hành với những con chiên ngoan đạo trong những giờ phút sinh tử bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong bệnh viện, nhiều linh mục thiên chúa giáo đã nhiễm bệnh dịch và qua đời.

Đức Giáo hoàng Francis đã khuyến khích các linh mục Công giáo người Ý can đảm ra ngoài và đến với những người bệnh. Đến thăm các phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, tại đây các linh mục đã tiếp xúc và cầu nguyện với những trường hợp nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng nhất.
Trong khi thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình, giúp đỡ những bệnh cần hỗ trợ tinh thần, nhiều linh mục đã bị nhiễm bệnh.
Chỉ riêng thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua (20 – 21/3) đã có 10 linh mục qua đời. Phần lớn là những linh mục lớn tuổi, thuộc nhóm người có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm bệnh.
Theo báo Avvenire của Hội đồng giám mục Ý cho đến ngày 19/3, ít nhất 28 linh mục chết vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và 2 trường hơp: cha Guido Mortari chết vì viêm phổi trước khi được xét nghiệm và cha Giorgio Bosini, người đã có bệnh nền nguy hiểm.
Hơn một nửa số linh mục qua đời này trên 80 tuổi. Linh mục trẻ nhất trong số này là cha Andrea Avanzini của giáo phận Parma, qua đời ở tuổi 54.
Giáo phận có nhiều linh mục qua đời vì dịch bệnh nhất là giáo phận Bergamo (11 vị linh mục đã qua đời trong khi đó vẫn còn 15 vị đang điều trị tại bệnh viện ; giáo phận Parma có 6 linh mục nạn nhân của dịch bệnh, giáo phận Piacenza-Bobbio và giáo phận Milan đều có 3 linh mục qua đời). Các giáo phận khác có linh mục qua đời do nhiễm dịch bệnh là Cremona, Lodi, Brescia, Casale Monferrato và Tortona.

Giáo hoàng Francis, Vatican và nhà thờ Công giáo tại Italy thời gian qua đã điều chỉnh nhiều truyền thống hàng trăm năm tuổi để cùng mọi người ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Khi toàn bộ vùng Lombardia bị cách ly, Hội đồng Giám mục Ý đã ra quyết định ngưng các việc cử hành phụng vụ mang tính tập thể bao gồm cả thánh lễ, các nghi thức an táng, trước đây được làm trong nhà thờ, nay sẽ chỉ cử hành đơn giản ở ngoài nghĩa trang.
Giáo hội Công giáo Roma thông báo các thánh lễ Phục sinh và Tuần Thánh của Giáo hoàng Francis trong tháng 4 sẽ được tổ chức kín. Động thái được đánh giá là chưa từng có tiền lệ ở Vatican trong lịch sử hiện đại.
Trước đó, đức giáo hoàng đã tỏ lòng hiệp thông với nước Ý nên người đã không có gặp gỡ trực tiếp với người dân đi hành hương. Để tránh việc tụ tập nhiều người trên quảng trường thánh Phê-rô thì người đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật, hay là cuộc gặp gỡ chung vào các sáng thứ Tư hàng tuần ở trên quảng trường cũng được sẽ truyền trực tiếp trên Internet từ thư viện riêng của Ngài.
Trưa 15/3 vừa qua, Giáo hoàng Francis đã rời Vatican để đến dự buổi lễ tại Thánh đường Santa Maria, cầu nguyện đại dịch chấm dứt mà không thông báo lịch trình từ trước. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo sau đó đi dọc theo một trong những tuyến đường chính của thủ đô Rome, Italy, từ Thánh đường Santa Maria đến thăm Nhà thờ St. Marcello.
Tại đây, giáo hoàng đã cầu nguyện trước thánh giá từng được dùng trong một thánh lễ năm 1522 khi dịch bệnh bùng phát ở Rome. Giáo hoàng Francis cũng dành lời cầu nguyện cho người bệnh, gia đình họ, nhân viên y tế, cùng với người lao động đang nỗ lực để các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm khắp Italy duy trì hoạt động.

Nhiều linh mục giáo hội công giáo mà đại diện là những vị linh mục ra sức đồng lòng cùng đất nước Italy chống lại dịch bệnh.

Giữa tất cả những khó khăn, Giáo hội cố gắng – bất chấp lệnh giới nghiêm và nguy cơ lây nhiễm – để đi đến gần với các bệnh nhân. Một gương mặt điển hình là linh mục Aquilino Apassiti, 84 tuổi. Ông là một linh mục chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân tại bệnh viện Bergamos Giovanni XXIII.

Trong một vài cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông đã mô tả tình huống bi thảm hiện nay: “Bệnh nhân chết một mình mà không ai có thể đến để họ nói lời từ biệt“.

Trong bệnh viện, vị linh mục này phải đeo mặt nạ bảo vệ. Đó là một hạn chế lớn đối với ông, vì ông “thậm chí không thể tặng cho bệnh nhân một nụ cười“. Do các quy định bảo vệ nghiêm ngặt, ông không thể làm gì nhiều hơn là nói vài lời an ủi ngắn bình thường.

Italy đã và đang trải qua những giờ phút đau thương. Nhưng với tinh thần lạc quan vốn có cùng những sự chia sẻ tinh thần của những vị linh mục anh hùng, đất nước được ca ngợi là “Cuộc sống tươi đẹp” sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023