Ít nhất 50 linh mục Thiên chúa giáo đã chết ở Ý do virus corona

Vì các thành phố ở Italy đều bị phong tỏa, linh mục Don Claudio Falcioni, bắt đầu livestream thánh lễ cho các giáo dân theo dõi từ San Policarpo all’Acquedotto Claudio giữa đại dịch coronavirus (COVID-19)

Chỉ riêng thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua (20 – 21/3) đã có 10 linh mục qua đời. Nhiều người trong số họ bị nhiễm bệnh vì họ muốn giúp đỡ những người khác cần hỗ trợ tinh thần. Phần lớn là những linh mục lớn tuổi, thuộc nhóm người có nguy cơ tử vong cao khi nhiễm bệnh.

Đức Giáo hoàng Francis đã khuyến khích các linh mục Công giáo người Ý can đảm ra ngoài và đến với những người bệnh. Đến thăm các phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, tại đây các linh mục đã tiếp xúc với những trường hợp nhiễm virus nghiêm trọng nhất.

Giữa tất cả những khó khăn này, Giáo hội cố gắng – bất chấp lệnh giới nghiêm và nguy cơ lây nhiễm – để đi đến gần gũi với các bệnh nhân. Một gương mặt điển hình là linh mục Aquilino Apassiti, 84 tuổi. Ông là một linh mục chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân tại bệnh viện Bergamos Giovanni XXIII. Trong một vài cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông đã mô tả tình huống bi thảm hiện nay: “Bệnh nhân chết một mình mà không ai có thể đến để họ nói lời từ biệt”.

Trong bệnh viện, vị linh mục này phải đeo mặt nạ bảo vệ. Đó là một hạn chế lớn đối với ông, vì ông “thậm chí không thể tặng cho bệnh nhân một nụ cười”. Do các quy định bảo vệ nghiêm ngặt, ông không thể làm gì nhiều hơn là nói vài lời an ủi ngắn bình thường.

Ông đã từng trải qua Chiến tranh thế giới thứ hai và khi phục vụ ở khu vực Amazon tại Nam Mỹ, ông phải đối phó với bệnh phong và sốt rét – “nhưng tôi chưa bao giờ thấy những cảnh gây sốc như bây giờ,” vị linh mục nói.

Ông đặc biệt lấy làm đau đớn, linh mục Apassiti kể rằng những người thân không có cách nào tiễn đưa mặt đối mặt với người sắp chết. Ông cố gắng liên lạc với các gia đình bằng điện thoại và ông đọc lời cầu nguyện chung với họ. Linh mục nói với một góa phụ qua điện thoại: “Tôi đang đứng đây cạnh quan tài của chồng bà, giờ chúng tôi đang cầu nguyện với Chúa và trong nỗi đau của bà Chúa sẽ an ủi bà”. Rồi linh mục và người phụ nữ bật khóc.

Gần đây, Đức Hồng Y Curia Angelo Comastri nói rằng các linh mục ở Bergamo là “những anh hùng thực sự”. Linh mục Apassiti vẫn khiêm tốn: Ông không cảm thấy mình như là một anh hùng. Thay vào đó, ông ngưỡng mộ các bác sĩ và y tá. “Thật kinh khủng khi nhìn thấy khuôn mặt của họ với những vết hằn của mặt nạ; họ làm việc tám tiếng đồng hồ – hầu như không thở”, linh mục nói. Ông ít quan tâm đến bản thân mình, dù sao ông ấy cũng không sợ virus. “Tôi 84 tuổi, tại sao tôi phải lo lắng?”

Trong khi đó, Giám mục Bergamos Francesco Beschi thông báo vào cuối tuần rằng có thêm một số linh mục bị nhiễm bệnh phải được điều trị trong bệnh viện. Một số đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ông Beschi nói về một dấu hiệu của “sự dâng hiến”. Mục tiêu của họ là chia sẻ nỗi đau của người bệnh. “Tôi tin chắc rằng sự khốn khổ mà chúng ta trải qua sẽ mở rộng trái tim của chúng ta dưới ánh sáng và quyền năng của Chúa Thánh Thần”, Đức cha nói dứt khoát. Sợ hãi không có chỗ ở đây. “Các linh mục quá cố đã khích lệ cho chúng tôi một sự dâng hiến còn lớn hơn cho Thiên Chúa và con người” ./.

—————

Một linh mục đã ghi chú trên lịch con số bệnh nhân qua đời mỗi ngày tại Ý do dịch bệnh COVID-19 (xem ảnh 2). Hôm nay 22/3 con số tử vong vẫn tiếp tục cao (651 người chết). Hôm qua là cao nhất (793 người chết).

Hôm nay có thêm 5560 ca nhiễm mới tại Ý, nâng tổng số lên 59.158 ca nhiễm, trong đó có gần 5.500 ca tử vong.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://www.faz.net/…/dutzende-priester-in-ganz-italien-an-…

Kasse animation 7.8.2023