Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt :“ Đối với nhân dân TQ, ông Đặng Tiểu Bình là người có công lớn trong chính sách cải cách mở cửa. Còn đối với nhân dân VN, ông ấy là một tên tội đồ. Chúng ta không được quên!“

Lịch sử thật là trớ trêu. Năm 1979 VN đưa quân vào Cambodia để chống trả Pol Pot, kẻ đã giết hại gần hai triệu đồng bào mình, và đánh qua biên giới Việt nam giết nhiều người dân Việt Nam ở biên giới Tây Nam. Pol Pot được sự hậu thuẩn của TQ, mà đặc biệt là Mao và Đặng Tiểu Bình.

Tôi còn nhớ thời Ông Claude BlancheMaison làm đại sứ Pháp ở VN, các quan chức sứ quán Pháp lúc đó đến thăm và trao đổi với tôi, họ nói thẳng với tôi: VN đánh Cambodia là sai lầm. Tôi hỏi lại: Nếu nước Pháp có một ông láng giềng thực hiện chính sách diệt chủng ở nước họ. Họ lăm le và hành động chiến tranh, mà sau lưng họ là nước lớn “mang màu sắc TQ”. Họ xem Paris là mục tiêu tấn công thì nước Pháp sẽ làm gì? Các quan chức ngoại giao Pháp khựng lại một lúc, rồi nói: Nếu như vậy thì ta đánh một trận vào Pnom Penh rồi rút về củng cố biên giới. Tôi hỏi lại: Thế thì trí thức và người dân Cambodia tiếp tục bị giết dưới cán chày vồ và lưỡi cuốc, thì tính làm sao? Các nhà ngoại giao Pháp im lặng một lúc, rồi nói tiếp: Thế thì ta cứ làm một trận như vậy rồi tính tiếp…

Tất nhiên là nói như vậy, chứ mọi lời nói ở bàn phím thì vẫn cách xa với những gì thực tế diễn ra trên địa cầu này. Và nói như vậy, không có nghĩa là tôi ủng hộ vô điều kiện một cuộc chiến tranh đã làm tiêu hao và bị thương tật nhiều thanh niên trai trẻ của đất nước chúng tôi đến thế! Giờ đây, khi ra một thông cáo chung về Biển Đông của Asean, lúc Cambodia làm chủ tịch bị ngăn cản quyết liệt, thì ta mới thấy hết sự phức tạp của bàn cờ chính trị thế giới. “Mạnh vì gạo bạo vì tiền” Câu nói dân gian của người Việt ta xưa không hề sai.
Sinh thời, ông Võ văn Kiệt, trước khi sắp rời khỏi BCT,đã nói trong một hội nghị quan trọng: Đối với nhân dân TQ, ông Đặng Tiểu Bình là người có công lớn trong chính sách cải cách mở cửa. Còn đối với nhân dân VN, ông ấy là một tên tội đồ. Chúng ta không được quên!
Tôi xin nói thêm: Trong canh bài này còn có bóng dáng của một người Mỹ mang tên: Henry Kissinger.
Nhà báo Ấn Độ Nayan Chanda, trong một bài báo về vấn đề này,có một ý rất hay( ý chứ không phải là nguyên văn)mà ta nên lưu tâm: Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng TQ là người thắng.
Đánh giá câu chuyện này, tôi xin nhường cho các nhà lãnh đạo VN đương đại!

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nguyễn Công Khế – nguyên TBT báo Thanh Niên

Nguồn: FB http://bit.ly/2GZfO4K



>> Vạch trần đường tuồn rác thuốc từ Trung Quốc vào Việt Nam

>> 4 NGƯỜI VIỆT NAM HÀNH NGHỀ MẠI DÂM BỊ BẮT Ở ĐÀI LOAN 

>> Cảnh báo bị cẩu xe khi vào mua hàng tại chợ Đồng Xuân Berlin 

>> Người Việt tại Đức tham gia mạng lưới Mafia sữa bột

>> Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?

>> Tân Đại sứ Việt Nam tại Đức cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có thể sẽ thăm Đức vào tháng 2 tới

>> Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

>> Truyền thông quốc tế đưa tin: Việt Nam xiết chặt việc kiểm soát Internet 

>> Bộ trưởng Nội vụ Seehofer tuyên bố xiết chặt luật tị nạn tại Đức

>> ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

>> MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM VỠ KẾ HOẠCH “VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC TẠI TRUNG ĐÔNG 

>> Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 

>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

Kasse animation 7.8.2023