Ông Đàm, một “xướng ca” có tham vọng “xưng đế”, tháo chạy trước khi bị ngai quật!

Ca sĩ là một nghề như bao nghề khác, có chăng là nghề này được nổi tiếng nên hái ra tiền. Mà nghề ca sĩ cũng lắm tầm, lắm chuẩn. Có người nổi như cồn nhưng giọng hát thì không được đánh giá cao, có người giọng rất hay, truyền cảm, nhưng lại không nổi. Đó là chuyện bình thường, ngay cả trên thế giới vẫn thế, chứ không riêng gì Việt Nam.

Nói về tên tuổi thì ca sĩ Việt Nam, thì không thể vượt ra ngoài cộng động đồng nói tiếng Việt. Dù là trong nước, người ta xưng là “ông hoàng nhạc Việt”, “ông vua nhạc sến” vv… nhưng đó chỉ là cách PR của các nhà làm chương trình để tạo sự chú ý. Nhưng đây là cách đặt tên rất nguy hiểm cho ca sĩ, bởi nếu ca sĩ mà ảo tưởng, nghĩ mình là ông hoàng bà chúa thật, thì có thể sẽ bị “nghiệp quật”.

Ông Đàm Vĩnh Hưng làm phim xưng đế

Ca sĩ Michael Jackson là ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới và cho dù ông đã mất 14 năm, nhưng tên tuổi của ông vẫn không phai mờ. Người ta đặt cho ông biệt hiệu là “ông vua nhạc pop”, chứ ông chưa bao giờ tự xưng mình là vua cả. Đó là một nghệ sĩ khôn ngoan.

Ca sĩ John Lennon là tên tuổi lớn nhất trong nhóm “tứ quái” The Beatles của Anh Quốc. Nhóm nhạc này được xem là nhóm nhạc lớn nhất mọi thời đại, và gần như không có nhóm nào có thể qua mặt được nhóm này trong nửa thế kỷ qua. Với sự nổi tiếng của mình, John Lennon từng phát biểu một câu rất kiêu ngạo rằng, The Beatles của ông còn nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus. Trong nhóm nhạc có 4 thành viên, chỉ có ông nói câu đó. Tuy nhiên, cũng chỉ có ông là thành viên trong nhóm bị ám sát và là người qua đời trước nhất trong 4 thành viên.

Nghề ca sĩ không phải ai cũng đồng hạng nhau. Michael Jackson là người đã mất, nhưng còn được nhắc tên, vì có tác phẩm để đời cho thế giới âm nhạc, The Beatles vẫn thế. Những bản nhạc của nhóm này phát hành hiện là những bản nhạc bất tử, thường được chơi tại những nơi trang trọng trên khắp thế giới.

Tháo chạy khỏi ngai vàng trước khi “ngai quật”

Có người nhận xét rằng, ca sĩ để lại tác phẩm để đời thì xứng đáng với danh xưng ca sĩ, còn ca sĩ mà hát để rồi quên, thì không nên gọi là ca sĩ, mà nên dùng từ “xướng ca” thì đúng hơn. Rất nhiều ca sĩ Việt Nam ồn ào trên Showbiz thường là xướng ca, vì hầu như những thứ họ làm ra sau vài năm chẳng còn ai buồn nghe lại. Tuy nhiên vì sự ồn ào này mà có ca sĩ tự hóa thân mình thành ông hoàng bà chúa. Đây là bệnh vĩ cuồng, nếu dung dưỡng cho bệnh này thì chính căn bệnh nó sẽ hại chết sự nghiệp ca hát của ca sĩ.

Những ngày qua, cộng đồng mạng ồn ào quanh chuyện ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự xưng đế, tức “The King”, một danh xưng có thể nói rằng, ông ca sĩ này đã nhiễm bệnh vĩ cuồng rất nặng.

Đảng Cộng sản đã làm phim về cuộc đời ông Hồ Chí Minh. Họ tôn ông Hồ Chí Minh lên thành thánh và làm phim để thần dân chiêm ngưỡng. Đàm Vĩnh Hưng dường như cũng đang ngộ nhận mình là ông vua, ông thánh trong ngành “xướng ca”, nên đã chủ động làm phim về “Đức Vua Hào quang rực rỡ”. Có lẽ, đức vua mà có hào quang rực rỡ, thì đấy là một “Đại đế”.

Sau khi mạng xã hội dậy sóng, ông Đàm đã bỏ từ “Đức vua” nhưng vẫn còn rất vĩ cuồng, từ “Hào quang rực rỡ” đã nói lên điều đó. May cho ông Đàm là tháo bỏ từ “Đức vua”, chứ nếu không, chính danh xưng vĩ cuồng này sẽ quật nát sự nghiệp ca hát của ông này.

Ông Đàm nói rằng, chiếc ghế mà ông ngồi ở dưới vương miện Đức vua kia, không phải là ngai vàng, mà là ghế cắt tóc trang hoàng lại cho đẹp. Thực tình mà nói, chẳng có ghế cắt tóc nào như thế cả, đấy là cái ngai vàng. Cái ngai chuẩn bị cho Đàm Vĩnh Hưng xưng đế. Một ông “xướng ca” đã lươn lẹo và khinh thường khán giả rằng, khán giả chẳng biết gì.

Xem ra, ông Đàm Vĩnh Hưng biết tháo chạy đúng lúc, để khỏi phải bị từ “Đức vua”vặn cổ kẻ vĩ cuồng. Tuy tháo chạy khỏi ngai vàng và vương miện, nhưng từ “Hào quang rực rỡ” cũng hàm chứa bệnh vĩ cuồng rất nặng. Khán giả, nếu ai tự cho mình là thần dân của ông “xướng ca” này thì cứ “Vạn tuế Đức Vua Đàm” không sao cả.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/dam-vinh-hung-bo-chu-the-king-ong-hoang-khoi-ten-phim-dang-gay-tranh-cai-post1521074.tpo

 

 

Kasse animation 7.8.2023