Lại một tân binh bị cướp đi sinh mạng khi nhập ngũ

Link Video: https://youtu.be/v541QrXNhP8

Một thanh niên vừa tham gia nghĩa vụ công an, sau 10 ngày nhập ngũ thì tử vong. Công An tỉnh Yên Bái trong một thời gian dài loay hoay, không thể đưa ra được kết luận điều tra, sau đó đã khẳng định người này chết do “tự sát”.

Cụ thể, tờ báo mạng vov.vn hôm 20/2 đưa tin: “Sáng 16/2, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (đóng quân tại tỉnh Yên Bái) dậy tập thể dục buổi sáng, nhưng không thấy chiến sĩ nghĩa vụ Lưu Thiện Mạnh (19 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên, nhập ngũ hôm 6/2). Tiến hành kiểm tra giường cá nhân của chiến sỹ này, mọi người phát hiện một “hình nhân” được tạo thành từ mũ cối và gối, phủ chăn lên trên. Vụ việc lập tức được báo cáo lên chỉ huy của đơn vị.”

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người ta phát hiện ra một thi thể nam thanh niên ở gần cột ăng-ten thu phát sóng cách đó khoảng 2km của đơn vị này. Xác chết này sau đó được xác định là của anh Mạnh.

Trang báo mạng Tuổi Trẻ ngày 19/2 dẫn lời ông Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, kết quả khám nghiệm thi thể không phát hiện rượu, bia, chất kích thích… Đồng thời, trong ruột của anh Mạnh cũng không có chất độc. Không có dấu hiệu cho thấy anh này đã bị đánh đập, hành hung hay bị sát hại.

Theo kết quả giám định pháp y của Công an tỉnh Yên Bái ngày 19/02 mà gia đình gửi cho BBC News Tiếng Việt, thì chiến sỹ Mạnh được kết luận chết là “đa chấn thương” và “chữ viết trên quyển sổ ký hiệu A gửi giám định so với chữ viết mang tên Lưu Thiện Mạnh trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra“.” Đài BBC cho biết thêm.

Ngoài ra, anh Mạnh còn được cho là có dấu hiệu hoang tưởng từ bảy năm trước, trong thời gian gần đây thì trở nặng hơn. Ông Thắng đã khẳng định điều này qua một cuốn sổ nhật ký được nói là của anh Mạnh. Nội dung nhật ký này đã thể hiện ý định tự tử của chiến sỹ này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không công khai hình ảnh và nội dung của cuốn nhật ký.

Hình: Bài báo trên BBC về tân binh tử vong ở Yên Bái

Trước kết luận của cơ quan giám định pháp y và ông Lê Việt Thắng, người anh của chiến sỹ Mạnh tên Lưu Ngọc Ánh đã nêu phản biện với BBC news: “Những tin đó (thông tin cơ quan chức năng công bố) là sai sự thật. Em Mạnh mới đi nghĩa vụ quân sự được 10 ngày. Chưa có kết quả điều tra rõ ràng là em trai tôi tự tử. Thứ hai là em Mạnh ở nhà rất là khỏe mạnh, rất chịu khó tập thể dục, không thuốc lá, không rượu chè. Làm sao bảo là hoang tưởng trong khi đi khám nghĩa vụ quân sự người ta kiểm tra rất là kỹ càng mà. Em ấy rất bình thường, không có dấu hiệu hoang tưởng hay bệnh tật gì hết.”

Trong khi đó, vào ngày 19/2, facebook của Hoàng Thái Bạch đã trích lời của người chị gái của tân binh bị tử vong có nick là Kopie Hoa Sad: “Khi ra đình lên xác nhận thì nhìn thấy người em bầm dập, gãy xương sườn, xương cổ, xương đùi, khi giải phẫu tim gan dập nát, tím tái, mắt sưng, mồm và mũi đều bị chảy máu. Mong mọi người chia sẻ giúp em, để em trai mình được minh oan và tin đến thanh tra cao cấp, điều tra rõ vụ việc.”

Trước vụ này, hầu hết cái chết có nhiều khuất tất của các quân nhân tại doanh trại quân đội đều mau chóng bị “chìm xuồng” sau khi gia đình nạn nhân lên mạng xã hội yêu cầu điều tra sâu hơn để làm rõ vụ việc.
Vào tháng 12/2022, một quân nhân tên Hoàng Bá Mạnh ở Hải Dương nghi bị đánh đến chết trong doanh trại. Phía quân đội khi đó nói rằng sẽ điều tra, nhưng đến nay chưa thấy kết quả được công bố trên các phương tiện truyền thông Nhà nước.

Tháng 6/2022, một quân nhân trên là Lý Văn Phương, sinh năm 2000, là một người H’mong, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trường Sĩ quan Lục quân ở Hà Nội. Phía quân đội nói nguyên nhân cái chết là do đuối nước trong khi gia đình lại có nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của Phương vì nhận thấy có nhiều thương tích trên thi thể.

Ngày 28/06/2021, quân nhân Trần Đức Đô thiệt mạng trong khi đi nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Đại học quân sự Quân khu 1, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Sau khi trấn áp mọi lời bàn tán trên mạng xã hội, Trường Quân Sự Quân Khu 1 công bố kết luận rằng anh Trần Đức Đô “chết ngạt do treo cổ”. Nhưng người nhà nạn nhân cho rằng con họ chết bất thường, không phải do tự tử.

Hình: Thông tin về vụ tử vọng trích dẫn trên trang của facebooker HT Bach

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Ảo diệu” cán cân công lý XHCN, một con gà nặng hơn trăm triệu con gà!

>>> Bà Đào Hồng Lan đang đuối, “bóng ma” Nguyễn Thanh Long đang lởn vởn?

>>> Hóa ra VinFast là “hồn trương ba da hàng thịt”

Chính quyền lại tìm cách ngăn cản tiếng nói đa chiều


Kasse animation 7.8.2023