Một góc nhìn khác về việc ông Phúc tự thanh minh cho gia đình

Link Video: https://youtu.be/xpN7EGvFe1Y

Ngày 10/2, trang báo mạng Tiếng Dân đăng bài “Ông Nguyễn Xuân Phúc với chiêu trò láu cá” của tác giả Mộc Hạ bình về sự việc ông Phúc tranh thủ biện hộ cho gia đình trong khi phát biểu tại Lễ bàn giao công tác Chủ tịch nước. Quan điểm của tác giả cho rằng, ông Phúc giở trò khôn lỏi, trò láu cá khi nói ra lời thanh minh này.

Thoibao.de giới thiệu đến quý khan thính giả bài viết này để có những góc nhìn đa chiều về sự việc:

Sự kiện ông nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin thôi các chức vụ đang đảm nhiệm gây nên sự chấn động chưa từng có trong dư luận xã hội tại Việt Nam. Dầu vậy, đối với người dân thì vụ việc này không thể nói là một bất ngờ lớn, mà bất ngờ thú vị thì đúng hơn, vì kết quả ngày hôm nay của ông Nguyễn Xuân Phúc đã được dư luận người dân râm ran từ cả năm nay rồi, giờ như một sự chứng minh.

Phải chăng vì vậy mà trong buổi chia tay, bàn giao công việc cho bà phó chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thanh minh rằng, “gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Thoạt nhìn cứ tưởng ông Phúc có ý định lợi dụng truyền thông để đôi chối, nhưng có vẻ như ông ấy thực hiện với chủ ý khác, thâm sâu hơn nhiều. Ông ta không những nói với bàn dân thiên hạ, mà còn nhắn gửi đến các “đồng chí” của mình.

Đây là sự khôn lỏi cũng như sự quá hiểu nhau, phòng khi bị lật kèo… ”Được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng” là gì, nếu không phải bằng giấy trắng mực đen với chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng? Một buổi làm việc với mục đích xác nhận gia đình ông Phúc không dính dáng gì đến Việt Á? Có thể hình dung đại khái như sau:

“Giấy chứng nhận,

‘Gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á’.

Xác nhận các nội dung trên là đúng sự thật, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi…

Nguyễn Phú Trọng,

Đã ký”

Ai xem clip buổi lễ bàn giao, đến đoạn này sẽ thấy ông Phúc chủ ý đọc to, rõ, và nhấn mạnh.

Hình: Bài viết trên báo Tiếng Dân

Qua việc hé lộ “miễn tử kim bài”, đó là một chiêu rất cao tay, biết rằng cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương kia nó chẳng có chút giá trị pháp lý, pháp luật nào, nhưng nó lại có giá trị trong thực tiễn.

Ông ấy thừa hiểu, phân bua rằng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, như một sự chứng minh không liên quan Việt Á, chỉ đem lại sự mỉa mai, và không thể đánh tan nghi ngờ từ phía người dân, phải không? Nhưng ý tưởng nói bóng gió về cái sự chứng nhận kia thì khá đắt đấy, phòng trường hợp họ muốn tráo trở, lật kèo.

Yên tâm đi, giờ thì mọi người đã biết có một thỏa thuận như thế, điều này giống như đóng thêm một cái đinh, gia cố cho chắc chắn, cứ kê cao gối mà ngủ, nhưng muốn chắc ăn 100% thì công bố ngay và luôn càng tốt, chứ về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thách kẹo họ chả dám.

Không ai có thể ngờ ông Phúc lại mách lẻo vụ này, nhưng đây là sự khôn lỏi của ông ta, không còn gì để mất, chỉ có được thôi. Ông Trọng sẽ giữ lời hay lật lọng, cứ giấy trắng mực đen là chắc nhất, nếu đó là cú lừa ngoạn mục, tung văn bản này lên mạng, thử hỏi còn mặt mũi nào để nhìn người trong thiên hạ nữa không.

Tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải làm việc với ông Phúc để xác nhận không liên quan Việt Á, nếu không liên quan thật, sẽ không cần hay không có nhu cầu này phải không? Thậm chí còn bị ông Phúc dần cho một trận là đằng khác. Lo bò trắng răng, lấy đâu ra bằng chứng để kết tội. Vậy tức là có liên quan, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ hô biến thành không liên quan.

Hóa ra ông Trọng chỉ đạo khởi tố vụ án Việt Á chỉ với mục đích bắt ép ông Phúc phải rời khỏi chính trường, và để đạt được mục đích này, hai bên đã thương lượng, đánh đổi, tiến tới thỏa hiệp là đảm bảo an toàn cho người nhà ông Phúc khỏi liên quan Việt Á.

Có thể nói đây là thỏa hiệp ma quỷ, làm ô nhục lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.

Kim Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

 >>> Thủ Chính vắng mặt, sứ Tàu “gặp riêng” Trần Lưu Quang, Thủ Chính lành ít dữ nhiều?

>>> Không cân sức, Vinfast bị Tesla “dìm nước”!

>>> Vì sao con trai Tô Lâm chọn Sài Gòn làm “nơi trú ẩn”?

Việt Nam bị khinh khí cầu Trung Quốc do thám nhưng “chưa phát hiện khinh khí cầu lạ”


Kasse animation 7.8.2023