Tịch điền năm Dần, trụ Quảng tạch. Tịch điền năm Mão, Tam Trụ lơ

Link Video: https://youtu.be/T8pC7fW48eE

Ngày mùng 7 Tết Nhâm Dần, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nhộn nhịp và long trọng, bởi khi ấy có sự tham gia của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.Tại buổi lễ đấy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và các đại biểu tham dự, đã thực hiện nghi lễ dâng hương tiên tổ khai sáng ra Lễ hội Tịch điền.

Hình ảnh Lễ hội Tịch điền năm ấy rất ấn tượng, nhưng buổi lễ hoành tráng không ấn tượng bằng hình ảnh con trâu. Con trâu mà ông Chủ tịch nước cày tịch điền là một con trâu giả hổ. Người ta xịt sơn vàng lên thân con trâu màu đen, tạo ra những vết vằn kiểu con hổ. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là con trâu, một động vật ăn cỏ, chứ không phải là con hổ thuộc động vật ăn thịt. Nói chung, xã hội có nhiều đánh giá, có người thì chế giễu, có người thì phê phán. Thậm chí có người còn cho đó là trò hề thô thiển, nó biến ông Chủ tịch nước thành một anh hề cho toàn dân.

Thế rồi cuối năm Dần, sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị “tạch” ngay trước khi sang năm Mão. Câu chuyện về những buổi họp của Trung ương Đảng và Quốc hội những ngày giáp Tết để cách chức ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, là một chủ đề nóng và đến khi hết năm Dần, nó vẫn còn đang nóng hổi. Nhiều người đang chờ đợi xem, rồi đây phe thắng cuộc sẽ làm gì với những sai phạm của vợ con ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Hình: Đầu năm tịch điền, cuối năm tạch chức

Đến hẹn lại lên, mùng 7 Tết Quý Mão, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại tổ chức Lễ hội Tịch điền, nhưng điều lạ là, không một nhân vật nào trong Tứ Trụ đến tham dự. Cũng không thấy tên tuổi quan chức cấp tỉnh, chỉ thấy các bô lão trong làng tái hiện lại hình ảnh Vua Lê Đại Hành thực hiện lễ tịch điền năm xưa.

Khi người Cộng sản nổi lên chiếm quyền cai trị đất nước, họ bài trừ tôn giáo, họ chà đạp tâm linh. Họ chụp mũ toàn bộ những tôn giáo, tín ngưỡng thành “mê tín”, và cấm các tôn giáo hoạt động. Họ đập chùa phá miếu, phá nhà thờ vào thời kỳ bao cấp. Họ giương khẩu hiệu “nếp sống mới văn minh” bằng hình thức tàn phá văn hóa. Nhưng đến nay, không ai mê tín bằng quan chức Cộng sản. Mỗi lần họ gây tội trước đồng bào, họ lại cầu Phật che chở. Có những quan chức sang tận Ấn Độ, sang Nepal để cầu Phật, nhưng vẫn không thoát được tai ương.

Thay vì đi theo con đường tâm linh chính đạo, họ đi theo con đường mê tín của tà đạo. Họ chính trị hóa Phật giáo và thành một loại tôn giáo đầu màu sắc mê tín. Họ tin một cách mù quáng và không bao giờ nghĩ đến luật nhân quả của chính đạo. Đấy là những gì đang diễn ra trong lòng chế độ này. Quan chức Cộng sản mê tín nặng nề.

Hình: Tịch điền năm Mão, Tam trụ “chạy mất dép”

Không biết các quan chức trốn tránh lễ hội tịch điền năm con mèo có phải là sợ cái dớp “đầu năm tịch điền cuối năm tạch chức” của ông Nguyễn Xuân Phúc hay không. Tuy nhiên, những loại dớp tương tự như thế thường hay bị các ông quan trong Chính quyền Cộng sản để ý và tránh né. Dớp bị tạch sau khi ra khỏi Bộ Công an của Trần Đại Quang cũng đang làm cho Tô Lâm phải sợ, một người giấu tên cho nhận xét như thế.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếm quyền của quyền Chủ tịch nước, đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa, thì vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại né ngày Lễ Tịch điền? Có thể ông Trọng không quan tâm tới ngày lễ này, cũng có thể sức khỏe ông yếu và cũng không loại trừ khả năng ông sợ dớp.

Thực ra kết quả mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhận lấy thì không phải do hên xui nào cả, đó là luật nhân quả. Luật mà triết lý nhà Phật đã nói rất kỹ, nếu ai theo đường chính đạo cũng biết. Tuy nhiên, vì các quan theo đường tà đạo nên mới không biết mà phạm phải mà thôi.

Đất nước này tan nát, tuy nhiên, ở thượng tầng vẫn không nghĩ tới, vẫn “say máu” quyền tiền và đấu nhau chí tử vì hai thứ đó.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phạm Bình Minh, một cái kết buồn ( Người Buôn Gió)

>>> Lễ Tịch điền và nghề nông Việt Nam

>>> Cháu bé tử vong do hóc hạt bí, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Phạm Minh Chính cột chân vào Nguyễn Hồng Diên, một ngã thì cả hai nhào


Kasse animation 7.8.2023