Putin giết chết 3 nghị sỹ khi họ nghi ngờ ông ta đánh bom

Gần một phần tư thế kỷ cầm quyền của Vladimir Putin ở Nga được đặc trưng bởi sự tàn bạo, xảo quyệt và tàn nhẫn.

Và sự xấu xa của Putin bắt đầu trước khi ông ta nắm quyền khi ông ta bị cáo buộc có vai trò trong cái chết của ba nghị sĩ đang điều tra ông ta.

Năm 1999, một loạt vụ tấn công khủng bố gây chấn động nước Nga.

Trong khoảng thời gian từ ngày 4/9 đến ngày 16/9, bốn khu chung cư ở các thành phố Moscow, Buynaksk và Volgodonsk đã xảy ra các vụ nổ.

Tổng cộng, 307 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, khi sự hoảng loạn lan rộng khắp đất nước.

Các cuộc tấn công được đổ lỗi cho những kẻ khủng bố từ vùng ly khai Chechnya và điều đó, cùng với cuộc xâm lược Dagestan, đã gây ra Chiến tranh Chechnya lần thứ hai.

Putin, lúc đó là Thủ tướng Nga, được khen ngợi vì đã xử lý khủng hoảng, nâng cao uy tín của ông trong vài tháng quan trọng trước cuộc bầu cử tổng thống chứng kiến ông lên nắm quyền.

Nhưng một số chuyên gia đã nghiên cứu các cuộc tấn công tin rằng trên thực tế chúng được điều phối bởi các cơ quan an ninh nhà nước Nga, những người muốn đưa Putin lên nắm quyền.

Các cuộc điều tra độc lập về vụ đánh bom hầu như không thể thực hiện được do sự cản trở từ chính phủ Nga.

Alexander Litvinenko là người tin rằng Putin ít nhất đứng sau các cuộc tấn công.

Cựu đặc vụ FSB đã đào thoát sang Vương quốc Anh và đưa ra một báo cáo về các vụ đánh bom.

Nói chuyện với The Sun Online, Yuri Felshtinsky, một người bạn của Alexander Litvinenko quá cố, giải thích cách họ đào sâu vào các mối liên hệ mờ ám với FSB của Putin.

Yuri, đồng tác giả với Litvinenko của Blowing up Russia, nói rằng sau cuộc điều tra của họ, họ đã phải chịu áp lực từ chính quyền Nga.

Ông nói: “Kết quả là Litvinenko phải trốn khỏi Nga, về mặt kỹ thuật thì anh ấy là một kẻ đào tẩu. Chúng tôi đã hoàn thành tác phẩm của mình ở London, nó được xuất bản vào năm 2001 và đã trở thành một thành công lớn.”

Yuri tiếp tục: “Nó được xuất bản bởi tờ báo đối lập Nga Novaya Gazeta, nơi Anna Politkovskaya làm việc.”

Khi chúng tôi cố gắng xuất bản cuốn sách ở Nga, một lệnh của tòa án đã được ban hành cấm xuất bản cuốn sách.”

Đây là đơn đặt hàng đầu tiên thuộc loại này kể từ Quần đảo Gulag của Aleksandr Solzhenitsyn vào những năm 1970.”

Sau đó, cặp đôi này đã sản xuất một bộ phim tài liệu dựa trên cuốn sách.

Đây là trước khi Putin kiểm soát quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở mức độ mà ông sẽ làm trong những năm sau đó.

Quốc hội Nga đang cố gắng điều tra các vụ tấn công khủng bố,” Yuri nói thêm. “Chính các cơ quan an ninh Nga đã đứng đằng sau các cuộc tấn công châm ngòi cho Chiến tranh Chechnya lần thứ hai.”

Ngay cả một cuộc điều tra chính thức cũng không tìm ra bất kỳ lỗi nào có thể liên quan đến những kẻ khủng bố Chechnya.

Sau khi chính phủ Nga và thậm chí cả FSB tiến hành một cuộc điều tra chính thức, không một người Chechnya nào bị phát hiện có liên quan,” Yuri nói.

Yuri giải thích, một số nghị sĩ Nga đặc biệt quan tâm đến việc điều tra các vụ tấn công.

Một trong số đó là Yuri Shchekochikhin, người phụ trách ủy ban an ninh và cũng là phó giám đốc cơ quan truyền thông độc lập Novaya Gazeta.

Yuri mô tả cuộc gặp của anh ấy với ông Shchekochikhin.

Anh kể: “Tôi đưa cho anh ấy bản thảo cuốn sách vào mùa hè năm 2001 tại Zagreb, Croatia.”

Shchekochikhin đột ngột qua đời vào ngày 3 tháng 7 năm 2003 vì một căn bệnh bí ẩn.

Thời điểm cái chết của anh ta diễn ra chỉ vài ngày trước khi anh ta dự kiến bay đến Mỹ, nơi anh ta dự định gặp các điều tra viên của FBI.

Một cuộc điều tra của Novaya Gazeta cho thấy các tài liệu y tế của anh ta đã bị chính quyền Nga “thất lạc” hoặc cố ý tiêu hủy.

Nguyên nhân cái chết bị nghi ngờ là do nhiễm độc phóng xạ, một phương pháp tấn công gần giống với phương pháp tấn công Alexander Litvinenko ở London năm 2006.

Như Yuri đã nói: “Anh ta bị đầu độc bằng thứ tương tự như thứ đã dùng để chống lại Litvinenko.”

Chuyện xảy ra ở Nga nên ít bị điều tra hơn nhiều so với cái chết của Litvinenko.”

Anh ấy nói thêm: “Anh ấy chết sau hai tuần hôn mê, đó là một cái chết khủng khiếp.”

Hai nghị sĩ khác đã bị giết cùng lúc.

Sergei Yushenkov và Vladimir Golovlev đều đang điều tra các vụ tấn công khủng bố vào thời điểm họ qua đời.

Yushenkov bị ám sát vào ngày 17 tháng 4 năm 2003, chỉ vài giờ sau khi đăng ký đảng chính trị của mình tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Ngay trước khi chết, ông ta được cho là đã nhận được những lời đe dọa từ một tướng cấp cao của FSB, Aleksander Mikhailov.

Ông có quan hệ với ông trùm người Nga lưu vong Boris Berezovsky, người đã tài trợ phần lớn cho đảng chính trị của ông trước khi cả hai bất hòa.

Sau khi ông qua đời, Berezovsky nói với tờ báo Kommersant: “Bất kể những bất đồng của tôi với Sergei là gì, thì sau tất cả, anh ấy vẫn là đồng chí của tôi. Tôi không thể nói nên lời.”

Golovlev được tìm thấy bị bắn chết trong một khu rừng gần nhà ở Moscow khi đang dắt chó đi dạo vào tháng 8 năm 2002.

Vào thời điểm đó, ông đang bị điều tra về tội tham nhũng.

Một số nghi ngờ rằng ông ta bị giết do giao dịch kinh doanh của mình, nhưng Yuri tin rằng ông biết nguyên nhân cái chết nằm ở đâu.

Ông nói: “Cả [Yushenkov và Golovyov] đều bị bắn hạ. Sau đó, không ai điều tra vụ tấn công.”

Putin tiếp tục giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2000, chỉ 8 tháng sau khi được người tiền nhiệm Boris Yeltsin đưa lên ánh đèn sân khấu quốc gia.

Ở tuổi 47, ông là người trẻ nhất trị vì nước Nga kể từ khi Stalin lên nắm quyền ở Liên Xô vào những năm 1920.

Bất chấp quá khứ gây tranh cãi của mình với tư cách là một sĩ quan trong lực lượng cảnh sát bí mật đáng sợ của Liên Xô, KGB, ông đã chiếm được cảm tình của đa số người Nga nhờ lập trường cứng rắn về luật pháp và trật tự.

Sự sụp đổ của Liên Xô vào đầu những năm 1990 đã dẫn đến gần một thập kỷ hỗn loạn và bất ổn kinh tế, và nhiều người Nga khao khát có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Nhưng ngay cả vào thời điểm đó, những người chỉ trích ông đã tố cáo ông là một kẻ hiếu chiến vì ông đã tàn bạo trong cuộc chiến ở Chechnya.

Yuri nói rằng cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine đã phá tan mọi ảo tưởng về việc liệu Putin có thể giết chính công dân của mình hay không.

Chiến tranh đã tiêu diệt những người cuối cùng đã nghi ngờ Putin [về việc điều phối các vụ đánh bom căn hộ],” ông nói. “Nó cho thấy rằng các cuộc tấn công năm 1999 chắc chắn được thực hiện bởi FSB.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xuân Cầu đại phát – phần 1

>>> Cộng sản luôn làm ngược lại những gì họ đã ký kết

>>> Đập bỏ hoa Tết – tính xấu người Việt?

Cộng sản luôn làm ngược lại những gì họ đã ký kết


Kasse animation 7.8.2023