Đầu cứng đá mềm, Xuân Bắc tự tin dùng đầu húc vào đá

Ông Nguyễn Xuân Bắc là diễn viên kịch, tuy nhiên, ông ta đã xác định sự nghiệp là cống hiến cho Đảng. Thành quả mà ông ta có được hiện nay là Giám đốc Nhà hát kịch và danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú do Đảng tặng.

Có thể nói, hiện nay ông Nguyễn Xuân Bắc làm quản lý nhiều hơn là diễn. Mà ông ta có diễn thì cũng chỉ diễn cho đài Truyền hình Việt Nam, chủ yếu là những chương trình mang tính tuyên truyền là chính. Chương trình Táo quân là chương trình độc quyền của VTV. Đài truyền hình này phát chương trình vào giờ vàng. Vào tối 30 Tết, VTV phát độc quyền kênh này và các đài truyền hình địa phương tiếp sóng lại. Tất cả đều dọn sẵn lên mâm nên Nguyễn Xuân Bắc từ đó xem thường khán giả.

Nguyễn Xuân Bắc

Đã nhiều năm nay, dư luận chê là chương trình Táo Quân dở tệ, tuy nhiên, đây là món độc quyền của VTV làm ra và bắt toàn dân phải thưởng thức dù muốn hay không. Nghệ sỹ của chương trình, dù dở đến đâu cũng được VTV bảo đảm xuất biểu diễn, cộng với vị trí Giám đốc Nhà hát kịch, nên Nguyễn Xuân Bắc gần như không xem khán giả ra gì cả. Bao năm nay chương trình Táo quân bị chê dở, nhưng ông ta không chịu làm gì đó cải tiến hơn, mà ngược lại, ông ta quay ra chửi khán giả là “ăn cháo đá bát”.

Khán giả được xem là đá tảng, các nghệ sỹ chỉ là những cái đầu mềm. Thông thường nghệ sỹ rất cẩn thận khi phát biểu trước công chúng. Có người chỉ vì lỡ lời mà bị khán giả “ném đá”, thông thường là phía nghệ sỹ phải chịu thua trước dư luận. Hầu như chén cơm của nghệ sỹ là bởi khán giả cho, nên không ai dại gì đối đầu với khán giả.

Lần này ông Nguyễn Xuân Bắc bỏ công ra viết một truyện ngụ ngôn rất dài để post trên facebook. Điều này cho thấy, ông Nguyễn Xuân Bắc đã có bước chuẩn bị thật kỹ để đối đầu với khán giả, chứ không phải ông ta nói mà không cân nhắc.

Trước thái độ xấc láo và trịnh thượng như thế, cộng đồng mạng đã phản ứng dữ dội. Ngay cả các tờ báo quốc doanh cũng không đồng tình với thông điệp trong truyện ngụ ngôn này. Trên báo Dân trí – một tờ báo lớn trong nước, nhà văn, nhà viết kịch Chu Thơm cũng lên tiếng. Ông viết, “Mọi người vẫn nói rằng, nghệ sĩ dù có tài năng đến đâu mà không có khán giả thì cũng không thể “sống” được. Tôi được biết, Táo quân đã có tuổi đời 20 năm, việc kịch bản có năm hay, năm không hay là chuyện bình thường. Nhưng người nghệ sĩ phải có “thần kinh thép” để nghe dư luận 2 chiều. Nghệ sĩ phản ứng tiêu cực khi Táo quân bị chê là quá vội vàng”.

Những khán giả mà Thoibao.de khảo sát, đa số cho rằng, ông Xuân Bắc không phải vội vàng sốc nổi như lời của Nhà văn, Nhà viết kịch Chu Thơm, mà ông có chuẩn bị kỹ. Ông Bắc đã đầu tư sức lực và trí lực cho việc sáng tác một truyện ngụ ngôn thì không thể xem là vội vàng được. Bài của ông Xuân Bắc được những người này đánh giá là rất công phu và trau chuốt. Vội vàng, sốc nổi chỉ dành cho những người phát biểu mà không có sự chuẩn bị mà thôi.

Cho tới giờ, mạng xã hội, báo chí trong nước và ngoài nước chưa có ai bênh vực ông nghệ sỹ này. Xem ra Nguyễn Xuân Bắc đang muốn đối đầu với cả xã hội thực sự. Ông Bắc làm quản lý, giả sử như ông đi diễn không có khán giả thì ông cũng không thiệt hại nhiều. Có lẽ vì thế mà ông tự tin húc đầu vào đám đông công chúng, vì đám đông này dám chê Táo quân của ông là dở.

Cho tới giờ Xuân Bắc vẫn còn im lặng chưa phản ứng gì. Đọc bài viết của ông Bắc, với văn phong trịnh thượng ví von mình là mẹ khán giả, xem ra, ông Bắc rất tự tin trước khi húc đầu vào tảng đá quần chúng này. Lần này tảng đá phản ứng lại rất mạnh, tuy nhiên, có vẻ như ông Nguyễn Xuân Bắc tự tin về độ cứng của cái đầu ông. Liệu ông Bắc trụ vững hay khán giả thắng? Chờ xem.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)