Năm Dần tháp nghiêng đổ, năm Mão ai đổ nghiêng?

Trong Tứ Trụ triều đình thì cả 3 trụ đều thẳng, chỉ có một trụ nghiêng mà thôi. Trụ nghiêng này là trụ Chủ tịch nước. Điều đáng nói là trụ Chủ tịch nước trước đây từng kinh qua chức Thủ tướng Chính phủ. Là đã từng có trong tay binh hùng tướng mạnh, tuy nhiên, ông vẫn đổ. Mà đau nhất là ông bị đổ khi chưa kịp bước sang năm mới, chưa kịp chúc Tết “thần dân”, và ông cũng bỏ lỡ ngày lễ tịch điền đang chờ ông vào những ngày năm mới.

Còn nhớ Tết năm con cọp, ông Nguyễn Xuân Phúc mặc bộ quần áo bà ba xuống ruộng cày cùng con trâu giả hổ. Người ta cố tình sơn phết lên con trâu đen những vết vằn của con hổ, mà là vết vằn màu vàng.

Năm Dần tháp nghiêng đổ

Ông bà già xưa nói, phàm những gì là giả tạo thì không bền. Ông Chủ tịch nước năm ấy đã cày bằng con hổ giả, chứ không phải con hổ thật, và cũng rất trùng hợp, sự nghiệp của ông Chủ tịch nước cũng không bền, kết thúc chóng vánh ngay trong năm con hổ.

Ở Ý có tháp nghiêng Pisa nổi tiếng, tuy nghiêng nhưng nó cũng trụ vững đến 9 thế kỷ và tiếp tục trụ tiếp, thật bền vững. Có người nói vui rằng, tháp nghiêng Pisa của xứ tư bản sao vững quá, còn tháp nghiêng của Việt Nam thì chỉ mới 68 năm mà đã ngã nhào. Thực ra, đấy là câu hài hước đùa vui trong ngày Tết. Dáng nghiêng đầu của ông cựu Chủ tịch nước quá nổi tiếng và quá ấn tượng. Rồi đây ông sẽ vắng bóng dần trên truyền thông, nhưng hình dáng nghiêng đầu thì dân nhớ mãi. Và nhớ hơn nữa là cú ngã ngựa của ông ngay trước Tết Nguyên đán chỉ vài ngày.

Tình hình chính trường của Việt Nam sẽ rất sôi động, dường như nó sôi động theo tuổi của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuổi càng cao, ông đánh đồng chí của ông càng dữ. Với cú quật ngã chân trụ nghiêng thì hứa hẹn ông sẽ làm thêm chân trụ khác, bởi chân trụ Thủ tướng tuy thẳng nhưng cũng đang lung lay dữ dội.

Tết Nhâm Dần, ông Nguyễn Xuân Phúc cày ruộng bằng trâu giả hổ

Theo đánh giá của một người giấu tên, những tội mà ông Nguyễn Phú Trọng buộc cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thì đều có lỗi của ông Phạm Minh Chính. Vụ Chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á, vụ Cục Đăng kiểm, đều xảy ra sai phạm dưới 2 đời thủ tướng. Ông Phúc chịu trách nhiệm thì ông Chính cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, chứ không thể vô can. Đấy là chưa nói đến vụ mua bán vũ khí với phía Israel có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Sang năm Mão, ông Phạm Minh Chính ắt phải gia cố chân trụ của ông cho thật vững. Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Phan Đình Trạc chĩa vào Bộ Quốc phòng. Nếu khui ra những sai phạm ở đây, thì có thể nói, nó lớn hơn những sai phạm đã bị khui rất nhiều.

Tháp nghiêng thì ắt dễ đổ, mà muốn tháp thẳng đổ như tháp nghiêng, thì phải đào gốc rễ để nó nghiêng như tháp nghiêng đã đổ cuối năm con cọp. Với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể xua quân vào Bộ Quốc phòng để soi ra những hợp đồng mờ ám ở đây.

Năm Mão dự đoán sẽ khó khăn cho Phạm Minh Chính

Sau những ngày Tết, đặc biệt là khi các cơ quan nhà nước bắt đầu làm việc, thì bộ máy thanh trừng lại khởi động. Ông Nguyễn Phú Trọng còn rất nhiều việc để làm, mà đặc biệt là những vụ án như ông nói, “còn mấy vụ sẽ làm, tồn tích đã lâu rồi, không trốn được đâu”, không biết ông nhắm vào ai. Có thể nhắm vào Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng chăng?

Chuyến thăm Tập Cận Bình cuối năm 2022 đã cho ông Nguyễn Phú Trọng thêm sức mạnh. Sức mạnh đấy rất có thể sẽ được bung mạnh vào năm 2023 này. Còn một đối thủ nặng ký của Vương Đình Huệ đang muốn chạy đua vào ghế Tổng Bí thư năm 2026, đó là Phạm Minh Chính. Đây là đối thủ từng đánh bại Vương Đình Huệ trên đường đua vào chiếc ghế Thủ tướng. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, làm cho trụ này nghiêng rồi ngã như trụ Chủ tịch nước, thì e, để đến 3 năm sau đã là quá muộn.

Thu  Phương  – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023