Năm cọp hay năm mèo, năm nào các đồng chí “choảng nhau” khốc liệt hơn?

Kể từ 0 giờ ngày 22/1/2023 là năm con cọp kết thúc. Đầu năm con cọp, như mọi người dân, các đồng chí với nhau trong Đảng Cộng sản chúc nhau sức khỏe, thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, và với đặc thù quan chức, họ còn chúc nhau lên chức. Thậm chí các đồng chí cùng phe còn chúc nhau năm nay có được chiến thắng trước đối thủ. Cũng giống như đầu các kỳ đại hội Đảng, lúc nào Đảng Cộng sản chọn người “sáng suốt nhất”, nhưng rồi suốt nhiệm kỳ chỉ thấy toàn quan tham. Không biết họ sáng suốt ở điểm nào?

Cuối năm cọp quật được trụ Chủ tịch nước

Năm con cọp đã qua, xem như đó là quá khứ rồi. Tuy nhiên cũng nên nhìn lại xem, Đảng đã chiến nhau như thế nào? Có thể nói năm con cọp, các đồng chí ở Trung ương ngã như ngả rạ, các đồng chí địa phương thì đếm không xuể. Vụ án Việt Á, vụ Chuyến bay giải cứu, khởi phát từ đầu năm con cọp, nhưng năm con cọp giải quyết không xong và ông cọp đã chuyển hai vụ án này cho ông mèo xử lý tiếp. Ngoài ra, vụ Cục Đăng kiểm khởi phát vào cuối năm con cọp, ông cọp giải không xong phải chuyển cho ông mèo. Xem ra, ông mèo bận bịu ra phết, có khi còn bận bịu hơn ông cọp.

Vụ án Việt Á đã làm ông Chủ tịch nước ngã ngay trước vạch đích tiến sang năm con mèo. Theo giới thạo tin, vụ này vẫn chưa kết thúc. Có khả năng, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang sẽ bị sờ gáy. Ngoài ra, bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là “trùm cuối” của vụ Việt Á và cả chuyến bay giải cứu cũng chưa chắc sẽ yên thân. Đó là những gì đang đợi ông mèo giải quyết.

Nói cho cùng, chiến trường trong nội bộ Đảng Cộng sản dù sôi động thế nào thì nguyên nhân chỉ có một, đó là bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quả là khôn ngoan, ông nhìn thấy nguồn tham nhũng bất tận trong Đảng và ông đã dùng chính đảng ông để tô vẽ thành tích cho ông. Cú mỗi lần quan chức bị truất phế hay bị cho vào tù là ông Nguyễn Phú Trọng lại được “tiến thơm”.

Ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò từ năm 2016 và đốt liên tục, nhưng dù đốt bao nhiêu đi nữa thì nguồn tham nhũng cũng không cạn. Bởi đã làm quan chức mà không tham ô thì người ta “cạp đất mà ăn” sao, cho nên phải tham nhũng, phải biển thủ. Mọi quan chức đều tham nhũng, đều moi tiền dân, moi tiền nhà nước làm của riêng, thì người trong sạch không thể tồn tại trong bộ máy ấy.

Có vẻ như trong Đảng Cộng sản hiện nay, tất cả đều co vòi trước ông Nguyễn Phú Trọng. Đến Tứ trụ mà ông Trọng còn đẩy nhào như đẩy một các ghế, thì xem ra ông Trọng sẽ không chùn bước. Năm con mèo hứa hẹn ông Trọng mạnh tay hơn, để bổ sung vào bảng thành tích đốt lò của ông, cho thật hoành tráng.

Ông Trọng đã quá già và sức khỏe cũng yếu đi nhiều rồi. Tuy ông là người quật được nhiều “cây cao bóng cả”, nhưng có những “cây khô” mà ông không nhổ được. Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải vẫn sừng sững ra đấy, như thách thức, ông Trọng có thể làm gì được gì những nhân vật này?

Thực ra, Đảng Cộng sản chiến nhau hay không chiến, thì dân cũng không được lợi lộc gì. 4.000 tỷ hút máu người bệnh Covid không trả lại cho dân xu nào. 4.000 tỷ tiền hút máu dân từ chuyến bay giải cứu cũng chẳng trả cho dân xu nào. Tuy nhiên, thành tích đốt lò thì được dồn hết cho ông Tổng Bí thư, xem như là người có công lao to lớn.

Còn trụ Phạm Minh Chính nữa

Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông để cái Đảng do ông đứng đầu thối nát đến như vậy, thì không biết, ông chịu trách nhiệm với ai đây? Sẽ không có ai có thể quy kết được ông. Cuộc chơi trong tay ông, ông có thể để cho Đảng tàn phá đất nước, tàn phá sức dân, rồi sau đó, ông “ra tay nghĩa hiệp”, diệt quan tham, thế là ông được tung hô như đấng minh quân.

Theo dự đoán của chúng tôi, năm con mèo hứa hẹn các đồng chí sẽ choảng nhau khốc liệt hơn. Và hy vọng có đồng chí dám choảng lại đồng chí Tổng, chứ cứ làm “cừu non” cho sói Tổng thịt từng người thì tệ quá.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023