Cái giá bắt tay Tập: Trọng thêm sức, ngư dân gặp hiểm nguy. Hoàng Sa ác mộng do ai?

Link Video: https://youtu.be/cMh0H2V7voI

Đảng Cộng sản chưa bao giờ vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam. Họ luôn coi trăm triệu dân Việc là nguồn lợi khai thác. Hiện nay trên thế giới, khó có quốc gia nào có tình trạng tham nhũng khủng khiếp như Việt Nam. Họ tham nhũng có tổ chức, hệ thống quyền lực tầng tầng lớp lớp bao che cho nhau. Không có quan chức thanh liêm, chỉ có quan chức chưa bị lộ. Đấy là hình ảnh một đảng độc tài đang khai thác toàn dân để tư lợi.

Về đối ngoại, Đảng Cộng sản vẫn chưa bao giờ vì đất nước. Nếu vì đất nước thì ông Phạm Văn Đồng đã không ký công hàm 1958 đầy ô nhục để thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nếu họ vì đất nước thì năm 1974 họ đã không khoanh tay đứng nhìn ngoại bang đánh cướp Hoàng Sa của Việt Nam.

Đấy là những minh chứng hùng hồn cho tư tưởng của Đảng Cộng sản, một tư tưởng cực kì độc hại. Xem anh em cùng ý thức hệ còn cao hơn cả dân tộc, cao hơn cả đất nước. Họ đã kết anh em chứ không phải là quan hệ bình đẳng với Trung Quốc, vì Trung Quốc mang lại sự an toàn cho Đảng và đặc biệt là an toàn cho nhóm thân Tàu trong Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đại diện cho nhóm thân Tàu và ông tỏ ra thân thiết với Tập Cận Bình quá mức cần thiết.

Cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm ngoái, chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc đã giúp ông trở nên vô đối với các đồng chí trong Đảng của ông, mà minh chứng rõ nhất là cú quật ngã 2 Phó Thủ tướng và Chủ tịch nước. Thành quả mà nhiều năm trước đó ông không thể làm được.

Hình: Thân thiết đến mức bị Tập Cận Bình tròng dây vào cổ

Chính quyền Trung Quốc rất thâm hiểm, đó là bản chất từ hàng ngàn năm qua, chứ không phải chỉ trong thời kỳ hiện đại này. Trung Quốc sẵn sàng giúp cho nhóm quan chức Việt Nam “thân Tàu” mạnh lên là có ý đồ, chứ không phải họ giúp không công. Họ muốn bàn tay của họ chi phối Đảng Cộng sản Việt Nam, và từ đó, thu về cho họ những quyền lợi to lớn về chủ quyền.

Ngày 14/1, tài khoản Twitter có tên Renkai Mineyuki đã đưa lên mạng một clip cho thấy, tàu Hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng xua đuổi tàu đánh cá của Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đầu năm 2023. Đây là hành động chiếm lấy lãnh hải Việt Nam, tuy nhiên, không một tờ báo quốc doanh nào đưa tin này.

Trung Quốc cho các loại tàu tuần tiễu tấn công các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở khu vực biển Hoàng Sa vốn là chuyện đã xảy ra suốt nhiều chục năm qua. Khi thì đâm chìm, khi cướp hết các ngư cụ, cướp hải sản đánh bắt được, ngư dân thì bị đánh đập… Trước đây Hà Nội cũng phản đối chiếu lệ, nhưng đến lúc này thì họ không thèm phản đối nữa. Ngư dân gặp nguy hiểm thì tự chịu, ông Nguyễn Phú Trọng còn đang bận “vun đắp tình anh em” giữa hai Đảng.

Hình: Tàu hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng xua đuổi ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa

Có thể nói, Hoàng Sa từng là của Việt Nam, nay đã nằm trong tay Trung Quốc. Đã vậy, vùng biển Hoàng Sa, ngư trường mang tính sống còn của ngư dân miền Trung cũng bị Trung Quốc chiếm nốt và họ đã tấn công xua đuổi ngư dân từ nhiều năm nay. Ngư trường Hoàng Sa giờ đang là ác mộng đối với ngư dân Việt Nam.

Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không cho báo chí nhà nước lên tiếng, bởi mối quan hệ của ông với Tập Cận Bình trong giai đoạn rất tốt đẹp. Cái bắt tay của ông Trọng với ông Tập hồi đầu tháng 11 năm ngoái đã cho ông Trọng thêm sức mạnh. Ở Trung ương Đảng, ông Trọng đang là thế lực mạnh vô đối mặc dù ông đã già yếu.

Chơi với Trung Quốc quá thân, có thể có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là với những người thân Tàu trong Đảng, nhưng nó chưa bao giờ mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho dân tộc. Và điều bất hạnh hơn nữa, Đảng Cộng sản không thấy hoặc cố tình không thấy điều tai hại đó.

Tú Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một đất nước không còn lý tưởng, không còn sự tử tế, đất nước đó sẽ về đâu?

>>> VinFast đâu ngại chơi ngông đối đầu Tesla

>>> Liệu Việt Nam và Trung Quốc có “chung tương lai” không?

Ngày Tết: Thượng tầng quan quyết tử, hạ tầng dân choảng nhau, ngàn người nhập viện


Kasse animation 7.8.2023