Bị đặt lên vỉ, vỉ đặt trên lò, Nguyễn Văn Thể chờ… chín

Link Video: https://youtu.be/-b7pGu2j8es

Vụ án ngành đăng kiểm ngày một bùng mạnh, với vai trò là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 5 năm, trải qua 2 nhiệm kỳ, ông Nguyễn Văn Thể không thể không có liên quan đến vấn đề tiêu cực này. Có thể nói, vụ này nghiêm trọng không thua gì vụ Việt Á, bởi các cục đăng kiểm trên khắp Việt Nam đang để cho vô số ô tô không đảm bảo an toàn lưu hành. Với hàng chục ngàn vụ tai nạn và hàng ngàn người bỏ mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, Cục Đăng kiểm góp phần không nhỏ.

Ngày 11/1 vừa qua, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan về quá trình mở rộng điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TP.HCM và các tỉnh.

Bà Trần Thị Kim Lý, Thượng tá, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét đối với 13 Trung tâm Đăng kiểm. Trong đó có 5 Trung tâm Đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng; 8 Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Như vậy là, ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua ông Nguyễn Văn Nên, chỉ đạo Công an TP.HCM càn quét các trạm đăng kiểm miền Nam. Vậy là ngoài ông Tô Lâm còn có ông Nguyễn Văn Nên hỗ trợ, cả Nam và Bắc đều có rải quân để đánh án. Lần này có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đánh lớn.

Hình: Công an TP HCM đánh các trạm đăng kiểm phía Nam

Ngày 1/1, ông Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tại cuộc họp này ông Trọng  tập trung vào vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong năm 2022, Đảng đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước).

Cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với 5 người; cho thôi giữ chức vụ đối với 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 3 Thứ trưởng và cấp tương đương; kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

Mỗi vụ án, ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào một đối tượng nhất định. Vụ Cục Đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải là nhắm vào ông Nguyễn Văn Thể, và có thể nhắm vào các cựu Bộ trưởng khác. Mặc dù ông Thể đã ngửi thấy mùi chẳng lành và xin rút lui sớm, để hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng nương tay. Nhưng liệu ông Trọng có nương tay hay không thì chưa biết, bởi ông Trọng là con người khó lường.

Hình: Nguyễn Phú Trọng đang đánh rất mạnh vào Cục Đăng kiểm

Vụ án Cục Đăng kiểm như là tấm vỉ được ông Nguyễn Phú Trọng đặt trên miệng lò, trong năm 2023, hứa hẹn ông sẽ cho vỉ này đỏ lửa, và ông mang ai đặt trên vỉ, đấy là tùy vào trạng thái tâm lý vui buồn của ông. Người có khả năng cao sẽ bị thả lên tấm vỉ này, không ai khác chính là cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là chiếc ghế béo bở, ngồi vào ghế này sẽ có hàng loạt mối làm ăn muốn ông bắt tay với họ. Xây dựng cao tốc, dựng trạm BOT là mảnh đất màu mỡ cho những sân sau “tay không bắt giặc”, mà để có thể “tay không bắt giặc” được thành công, thì phải bôi trơn rất mạnh mới được.

Nguyễn Văn Thể đã làm gì với Cục Đăng kiểm mà để cục này xảy ra tiêu cực trong một thời gian dài? Nếu có ăn chia trong những tiêu cực đấy, Nguyễn Văn Thể rất đáng bị ngồi tù, nếu không ăn chia thì cũng dính tội buông lỏng lãnh đạo gây hậu quả nghiêm trọng. Buộc tội ông Nguyễn Văn Thể không khó, vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng có muốn làm tới nơi tới chốn hay không mà thôi.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể khó thoát

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, người Việt mong chờ

>>> Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới

>>> Phu nhân bí ẩn của ông Phạm Minh Chính lần đầu xuất hiện, hơn hay kém Nguyễn Thị Thanh Nhàn?

“Già gân” Nguyễn Phú Trọng bắt “bề tôi” nuốt.. “gân gà”


Kasse animation 7.8.2023