Nơi có mùi tiền quan chức có, nơi nào khó quan ngó lơ!

Link Video: https://youtu.be/xL33oKZiJuE

Ở Việt Nam, người dân không lạ gì với từ “giải phóng mặt bằng”. Có đất là có mùi tiền. Lấy đất của dân giá rẻ như bèo, giao lại cho sân sau, đổ đất, phân lô… bán lại kiếm lời khủng. Vụ Thủ Thiêm là ví dụ, lấy của dân 18 triệu/m2, nhưng khi giao cho sân sau làm dự án, bán ra là 350 triệu/m2.

Cũng có những dự án, sau khi lấy của dân rồi, lại lập dự án treo. Vì nghĩ họ rằng, lấy đất từ dân sẽ kiếm được lợi lớn, nhưng rồi, có những dự án rơi vào tay những kẻ vô năng, lại trở thành dự án treo.

Thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông này cho phá vỡ quy hoạch hàng loạt, làm cho thành phố không còn không gian để thở. Không gian ngầm cũng hết đất, mà không gian trên mặt đất thì cũng bị thiếu. Thế là thành phố ngập úng khi trời mưa và kẹt xe giờ cao điểm. Không có giải pháp nào khác. Nguyên nhân là, chỉ cần lấy đất giao cho các sân sau làm dự án để được lại quả đầy túi, nên họ phá vỡ quy hoạch bằng mọi giá.

Hình: Ông Nguyễn Thế Thảo từng phá nát quy hoạch Hà Nội, mùi tiền dẫn dắt

Nếu quy hoạch bài bản để mang lại không gian sống chất lượng cho cư dân thành phố, thì quan chức không được “xơ múi” gì nhiều. Trong khi đó, những quy hoạch tốt, thường đi kèm với quản lý tốt, nên đây cũng là thách thức cho lãnh đạo thành phố. Giữa miếng bánh dễ ăn và một khúc xương khó nuốt, lãnh đạo Cộng sản luôn tìm cách giành bánh và bỏ xương. Đó là lý do họ chọn phá vỡ quy hoạch và ngó lơ những đồ án quy hoạch vì lợi ích cộng đồng.

Tham nhũng ở Việt Nam đã đến hồi bất trị, bởi tham nhũng không phải là cá nhân mà là tham nhũng theo nhóm. Cho nên tiếng Việt mới hình thành danh từ “lợi ích nhóm” là thế. Cái lợi của việc ăn theo nhóm là, khi một người có nguy cơ bị phanh phui, thì tất cả những ai có liên quan đều cố gắng gỡ tội cho “đồng chí”. Bởi gỡ cho đồng chí cũng là gỡ cho chính mình. Ví dụ như ông Trịnh Xuân Thanh có ăn một mình đâu, mà ông phải ăn chung với Đinh La Thăng và nhiều người khác.

Mới đây, mà cụ thể là ngày 4/1, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – 56 tuổi, bị bắt trong vụ Việt Á. Cùng bị bắt với bà Thủy có bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên SNB Holdings. Cả hai bị khởi tố, tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, theo Khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Một năm qua, từ khi sai phạm tại Công ty Việt Á bị phanh phui, đã khởi tố 29 vụ án và hơn 100 người liên quan. Trong số này có 3 cựu Ủy viên Trung ương là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Hình: Năm nào cũng có đại án tham nhũng

Điều đáng ngạc nhiên là, quan chức ngành giáo dục không liên quan gì đến ngành y tế, nhưng vẫn nhảy sang y tế kiếm chác, rồi cuối cùng phải bị dính chùm với nhóm Việt Á. Ở đây hiện rõ lên một điều là, nơi nào có thể ăn được thì quan chức nào cũng có thể tham gia. Nơi nào có mùi tiền thì nơi đó có quan chức.

Hiện nay trên mạng xã hội đang có thông tin rằng, bà Nguyễn Bạch Thùy Linh – là em nhà dì ruột vợ Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, mẹ bà Linh và mẹ bà Thu là hai chị em ruột. Không biết đây có phải là tin chính xác hay không, nếu đúng như vậy, thì xem ra, bà con dòng họ nhà ông Chủ tịch nước đang lợi dụng tên tuổi của ông để trục lợi. Với việc để điều này xảy ra, ông Nguyễn Xuân Phúc khó mà đua tranh với 2 đối thủ còn lại cho chức Tổng Bí thư kỳ tới.

Nguồn lực quốc gia có hạn, tài sản quốc gia cũng có hạn, vì Việt Nam là nước nghèo. Tuy nhiên, các nhóm lợi ích thì luôn không tha bất kỳ một cơ hội nào. Ăn nhiều nhưng trách nhiệm thì đùn đẩy. Để tìm ra một quan chức có trách nhiệm trong chế độ này, thì e là điều không thể. Lâu nay, các quan chức Việt Nam vẫn lãnh đạo theo lối rất đơn giản là, những gì quản không được thì đùn đẩy cho cấp dưới, đùn đẩy khó khăn về cho dân. Khi cả bộ máy ai ai cũng đùn đẩy thì tốt nhất là cấm. Câu chuyện quản không được thì cấm là câu chuyện muôn thuở, không thể loại trừ khỏi bộ máy này. Dân sẽ khổ dài dài không có cách nào để thoát được.

Hình: Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh “bên phải” được cho là cháu của phu nhân ông Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Từng dính vụ Formosa, sao Trần Hồng Hà lên Phó Thủ? Bóc mẽ thế lực chống lưng!

>>> Tư pháp thối nát: Sự nguy hiểm của việc học theo tấm gương đạo đức Nguyễn Hòa Bình.

>>> Nội chiến quốc doanh sư: Đại chiến rồi đại bại, Nhật Từ đóng “chiến phí” cầu hòa?

Nếu Nguyễn Phú Trọng bị “Bác” gọi về, ai sẽ thay ông chăm lò?


Kasse animation 7.8.2023