Tô Lâm “cứng lâu” rồi cũng phải mềm

Link Video: https://youtu.be/3UO_ClsjXtE

Hồi cuối tháng 7/2022, Đức là quốc gia đầu tiên từ chối nhập cảnh đối với người Việt mang hộ chiếu mẫu mới, màu xanh tím than (bắt đầu với chữ “P”). Nguyên nhân do thiếu thông tin về nơi sinh. Sau đó, nhiều quốc gia khác cũng làm tương tự như Đức. Xã hội dậy sóng, rất nhiều trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài bị làm khó vì tấm hộ chiếu thiếu nơi sinh này.

Ngày 10/8/2022, ông Tô Lâm bị chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, ông Tô Lâm chủ yếu là đối phó với những chất vấn, chứ không thừa nhận cái sai của ngành Công an, khi tự ý xóa mất nơi sinh trong cuốn hộ chiếu mới. Thay vì đổi lại hộ chiếu cho những người đã lỡ sở hữu hộ chiếu bìa tím than, thì ông Tô Lâm đã có pha xử lý rất cồng kềnh, tốn công sức và tiền bạc của công dân Việt Nam. Đó là các đại sứ quán phải cấp thêm bị chú để bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu.

Đây được xem là hành động “cứng đầu” của ông Bộ trưởng Bộ Công an, quyết bảo vệ cái sai tới cùng và đẩy những rắc rối sang cho các đại sứ quán và người dân. Bản chất “cứng đầu” không chịu nhận sai của ông Tô Lâm thể hiện rõ nét qua việc ông cho công an bắt “thánh rắc hành” Peter Lâm Bùi, vì anh này nhại lại hành động rắc muối lên miếng thịt bò dát vàng nổi tiếng, mà ông Tô Lâm đã từng há miệng đớp.

Hình: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất cứng đầu

Ông Tô Lâm là người trưởng thành từ ngành an ninh. Ông từng giữ các chức vụ tại Cục Bảo vệ Chính trị I, Cục Bảo vệ Chính trị III, với mục đích là triệt phá những tổ chức hay cá nhân nào mà Đảng nghi ngờ họ “phá hoại an ninh chính trị”. Nhiệm vụ của Tô Lâm là phá mà không cần bằng chứng, làm việc theo nguyên tắc “thà bắt lầm hơn bỏ sót”, và từ đó hình thành nên tính cách độc đoán của ông Bộ trưởng này.

Từ cuối tháng 7 đến nay đã 5 tháng, công dân Việt Nam ở nước ngoài đã vô cùng vất vả, nhưng Tô Lâm vẫn không chịu thay đổi quan điểm. Cái sai của ông Tô Lâm đã quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Vậy mà ông Tô Lâm vẫn cương quyết giữ nguyên cách làm. Ngày 3/8/2022, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc nhẹ rằng, “Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp xử lý vấn đề mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội”. Tuy nhiên, câu nói của ông Phạm Minh Chính vẫn không lay chuyển được cái đầu ngoan cố của ông Tô Lâm, dù ông Tô Lâm chỉ là Bộ trưởng.

Nhưng dù cứng đầu cỡ nào thì cũng đến lúc ông Tô Lâm cũng phải mềm, bởi không thể vì sai phạm cá nhân mà người dân phải chịu thiệt thòi. Ngày 1/1/2023, ông Tô Lâm cũng phải chỉ đạo Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai cấp hộ chiếu mới bổ sung thông tin “nơi sinh”. Như vậy là Tô Lâm đã phải mềm sau 5 tháng cứng đầu không chịu lùi bước.

Hình: Ông Thủ tướng nhắc nhở vẫn không ăn thua

Tại Việt Nam hiện nay, gần như không ai có thể kiểm soát được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tô Lâm chỉ nghe lệnh từ Tổng Bí thư, còn Thủ tướng thì gần như không kiểm soát được ông Bộ trưởng này. Tô Lâm đang rất hữu ích với ông Tổng Bí thư, vì có thế dựa vững chãi vào ông Tổng, nên ông Tô Lâm dám lộng quyền, bất chấp, mà vẫn không bị xử lý kỷ luật.

Tô Lâm là mẫu người làm càn, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cách đây 6 năm đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, đẩy nhân dân vào khó khăn chỉ vì tắc trách trong việc cấp hộ chiếu là điều không thể duy trì mãi được. Không thể phớt lờ những khó khăn bất tiện của dân được và cuối cùng Tô Lâm đã mềm.

Hiện nay, Tô Lâm là người có ích cho ông Tổng Bí thư, có ích cho Đảng Cộng sản, nhưng chưa chắc gì có ích cho dân. Và có lẽ cũng chỉ cần hai tác dụng đó thì vị thế của Tô Lâm không ai có thể lung lay được. Khi nào ông Nguyễn Phú Trọng còn làm Tổng Bí thư, thì ngày đó ông Tô Lâm còn vững mạnh.

Hình: Và cuối cùng ông Tô Lâm cũng phải “xìu”

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngành hải quan đã nát đến mức không thể nát hơn

>>> Hệ thống đăng kiểm bị điều tra dẫn tới ách tắc tại các trung tâm đăng kiểm

>>> Tuyệt chiêu kinh doanh chữa bệnh của sư Thích Tuệ Hải

VinFast xăng “ngỏm” sớm, VinFast điện bị Tesla “tát tai”, xe máy điện VinFast bị Honda tung “đòn hiểm”