Vũ Đức Đam, từ “bồ tát” đến tội đồ

Link Video: https://youtu.be/EPxjfZwi-mo

Mị dân là hình thức che đậy bản chất thật và phô diễn cho người dân thấy những hình ảnh đẹp đẽ, cao thượng, nhân ái… được dàn dựng. Người dân Việt Nam thường đánh giá người khác qua sự thể hiện hình thức bề ngoài, chứ không nhìn vào năng lực người đó. Cộng thêm sự tuyên truyền của báo chí, nên các quan chức thường được đánh bóng vẻ bề ngoài rất kỹ.

Ngày 13/11/2016, ông Vũ Đức Đam khoác lên mình bộ trang phục thanh niên xung phong, cùng 500 sinh viên tham gia nhặt rác, trồng cây quanh hồ Linh Đàm, Hà Nội. Lúc đó báo chí ca ngợi ông Đam lên “tận mây xanh”, và họ ca tụng bộ trang phục ông mặc là “giản dị”.

Trong khi đó, một số người được báo chí nhà nước gọi là “thành phần phản động” thì gọi những trò mà ông Vũ Đức Đam diễn là “trò mèo”. Bởi theo quan điểm của họ, điều mà người dân cần ở ông Vũ Đức Đam là thực hiện chính sách vĩ mô, chứ không phải làm những việc của công nhân vệ sinh như thế. Phó Thủ tướng có vai trò của Phó Thủ tướng, và Phó Thủ tướng cần làm tốt việc của mình. Chỉ có chính sách tốt mới tạo ra tác động tích cực đến xã hội, còn những hình ảnh màu mè không làm thay đổi cuộc sống của người dân.

Hình: Ông Vũ Đức Đam làm hình ảnh trước truyền thông

Thực ra ông Vũ Đức Đam là người rất giỏi xây dựng hình ảnh. Trong xã hội đâu đâu cũng thấy quan chức hách dịch, cậy quyền cậy thế, thì hình ảnh bình dân của ông Vũ Đức Đam dễ đi vào lòng người. Trong Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó, ông Vũ Đức Đam là người giỏi tạo dựng hình ảnh cá nhân trước truyền thông.

Tháng 3/2020, giai đoạn dịch Covid -19 bùng nhẹ rồi tan, nhiều đợt như vậy. Trong khi đó, cả thế giới phải gồng mình chống dịch. Nước Mỹ, cường quốc hùng mạnh với nền y học số một thế giới phải vật lộn với cơn đại dịch tồi tệ nhất lịch sử. Các nước phương Tây cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng không hiểu sao, Covid chỉ thoáng ghé Việt Nam, rồi rút, mà không để lại hậu quả nào. Chớp lấy thời cơ, Đảng Cộng sản tung hô sự tài tình của Đảng. Trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Phó Thủ tướng, ông Vũ Đức Đam đã xây dựng hình ảnh như là một lãnh đạo đại tài, làm cho Covid phải khiếp sợ.

Ngày 3/4/2020, trang facebook Hà Nội tung bức tranh vẽ  ông Vũ Đức Đam của tác giả Nguyễn Tấn Phát trong group “Yêu Hà Nội”, cùng với lời chia sẻ: “Hoạ sĩ chân yếu tay mềm, chỉ biết ở nhà dùng bút thể hiện tâm sự, cầu chúc cho các cơ quan chức năng đẩy lùi dịch cho nhân dân bình an. Dù vất vả/ trang bị kín mít vẫn không dấu được vẻ đẹp của tâm hồn/ những việc làm của những con người ấy, xã hội sẽ luôn thấu hiểu và sát cánh… Vẽ và trân trọng

Trang này nhận được đến 10 ngàn likes và bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Hình: Ngày đó ông Vũ Đức Đam được ca tụng như “Bồ Tát sống”

Nhưng, ôi thôi! Qua năm 2021 thì thảm họa ập đến. Dịch Covid thật sự tràn vào và khiến cho Việt Nam bất lực trong công tác phòng chống. Lúc này, bản chất thật của ông Vũ Đức Đam mới bộc lộ. Ngay trong đại dịch, trong cơn bĩ cực của người dân, những lãnh đạo “cao cả”, “tài tình” đã cấu kết nhau, và cấu kết doanh nghiệp để móc tiền của dân. Cụ thể, Bộ Y tế và những nhà lãnh đạo phòng chống dịch, trong đó có ông Vũ Đức Đam, đã để Việt Á cung cấp vật tư chống dịch với giá trên trời. Họ ép buộc người dân phải làm xét nghiệm, phải cách ly với chi phí đắt đỏ. Lợi dụng lúc khốn khó để móc hầu bao của dân, đây mới là bản chất thật của ông Phó Thủ tướng mà nhiều người trước đó đã tung hô như Bồ tát sống.

Hiện nay, vụ Việt Á đã dính tới cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Chu Ngọc Anh. Cả hai bộ này đều thuộc quyền quản lý của ông Vũ Đức Đam. Trong nhiều bình luận trước đây, Thoibao.de đã phân tích là ông Vũ Đức Đam không thể vô can trọng vụ án Việt Á. Và thực tế là từ ngày 27/12 vừa qua, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp bàn về số phận của ông Vũ Đức Đam. Ngày 30/12 Trung ương Đảng họp bất thường, sẽ “gật” kết luận của Bộ Chính trị và ngày 5/1/2023, Quốc hội cũng họp bất thường để bãi chức Phó Thủ tướng của ông Đam.

Như vậy là, từ “Bồ Tát sống” cách đây gần 2 năm, ông Vũ Đức Đam giờ đã biến thành tội đồ. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có cho khởi tố hay không? Dù khởi tố hay không khởi tố thì tội của ông Vũ Đức Đam đã rõ, không oan được.

Hình: Bộ Chính trị đã quyết định số phận ông Vũ Đức Đam

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm cùng Nguyễn Văn Nên làm việc với Công an TP. HCM, Sài Gòn sắp “bùm” vụ gì?

>>> “Ngày phán xét” đã lên lịch, 2 thanh củi gộc chờ ngày đốn

>>> Tăng cường biệt phái viên cho các trung tâm đăng kiểm sau khi đóng cửa 9 trung tâm do vi phạm, còn bao nhiêu cây kim chưa lòi ra?

Tượng đài, gạo cứu đói dịp Tết và những chỉ số kinh tế siêu đẹp


Kasse animation 7.8.2023