Putin bị “chóng mặt và nhức đầu” với bệnh Parkinson tiến triển buộc ông phải bỏ lỡ các sự kiện, “người trong cuộc” của Kremlin tuyên bố

Vladimir Putin được cho là bị chóng mặt và đau đầu

Vladimir Putin được cho là bị chóng mặt và đau đầu khi chiến đấu với bệnh Parkinson đang tiến triển, một người trong Điện Kremlin đã tuyên bố.

Theo báo cáo, bạo chúa Nga 70 tuổi ngày càng sử dụng nhiều “đóng thế” tại các sự kiện công cộng khi sức khỏe của ông ta ngày càng xấu đi.

Tin đồn vẫn tồn tại rằng Putin “bị ốm nặng” và những tuyên bố mới nhất được đưa ra sau khi các tài liệu gián điệp bị rò rỉ cho The Sun Online dường như xác nhận rằng ông mắc bệnh Parkinson giai đoạn đầu và ung thư tuyến tụy.

Cáo buộc mới nhất về sức khỏe của ông đến từ kênh Telegram của Nga General SVR – kênh tuyên bố được cung cấp thông tin bởi một người trong điện Kremlin.

Kênh này đưa ra tuyên bố dựa trên việc có các nguồn tin trong đoàn tùy tùng của Putin mà không cung cấp thêm bằng chứng.

Theo kênh này, ông Putin đã trải qua những cơn chóng mặt và đau đầu thường xuyên.

Nó cũng tuyên bố bệnh ung thư của Putin đang “tiến triển chậm” – ảnh hưởng đến hiệu suất của ông và “đặt ra câu hỏi về khả năng tham gia các sự kiện lớn của ông.”

Kênh này tuyên bố các bác sĩ của bạo chúa sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về việc điều trị bệnh Parkinson của ông ta.

Người được gọi là người trong điện Kremlin cho rằng sức khỏe yếu của ông đã dẫn đến việc hủy bỏ một số cuộc họp và bài phát biểu trong tuần trước.

Putin đã hủy chuyến thăm chính thức thứ hai trong một tuần vào thứ Tư – làm dấy lên những đồn đoán mới về tình trạng sức khỏe yếu của ông.

Ông đã từ bỏ chuyến thăm Pskov, một thành phố gần biên giới của Nga với các quốc gia NATO là Latvia và Estonia.

Và ông ta đột nhiên huỷ một chuyến thăm nhà máy xe tăng vào tuần trước – khi một trong những vị tướng làm việc ở đó đã chết một cách bí ẩn vào ngày Giáng sinh.

Lý do chính thức khiến ông hủy bỏ chuyến thăm Pskov là “điều kiện bay không thuận lợi” cho lộ trình 180 dặm từ St Petersburg.

Tuy nhiên, cả hai sân bay vẫn mở cửa cho các chuyến bay đến và đi – và những bức ảnh chụp Pskov cho thấy bầu trời hoàn toàn quang đãng.

Putin cũng đã hủy cuộc họp báo cuối năm, bài phát biểu trước quốc hội Nga và trận khúc côn cầu mừng năm mới.

Hàng loạt các chuyến bay đột ngột bị hủy bỏ đang làm dấy lên những đồn đoán về sức khỏe của bạo chúa.

Tình trạng của Putin là chủ đề của nhiều đồn đoán đang diễn ra – với việc ông có biểu hiện co giật, đứng không vững và đôi khi thở dốc.

Người ta cho rằng ông ta có thể bị ung thư dạ dày – hoặc bệnh Parkinson.

Đầu năm nay, người ta nhìn thấy Vlad đang ôm chặt một chiếc chăn dày khi xem một cuộc diễu hành, và tuần trước, người ta thấy người ta lắc lư và nói líu ríu khi nói với một ly sâm panh.

Ông ta cũng được chụp hình với những dấu vết nghi ngờ do điều trị IV trên mu bàn tay – giữa những tin đồn rằng ông ta đang bị ung thư và những cơn đau tê liệt.

Sự hủy bỏ vào phút cuối của Putin cũng có thể là do ông ta đang cố gắng né tránh những câu hỏi về cuộc chiến thảm khốc của mình từ công chúng ngày càng thất vọng ở Nga.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sốc! Ăn đậm hưởng án nhẹ được dùng làm “tấm gương giáo dục”, xã hội thời mạt pháp

>>> Dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đủ dùng 7 ngày, an ninh năng lượng có được bảo đảm?

>>> Phản bội khách hàng tiên phong, VinFast đang tự thít cổ chính mình

Dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đủ dùng 7 ngày, an ninh năng lượng có được bảo đảm?


Kasse animation 7.8.2023