Lật tẩy! Vượng Vin “mua đứt” Đảng hay Đảng có cổ phần trong Vin?

Link Video: https://youtu.be/kcHPI6HIezw

Câu chuyện cả bộ máy tuyên truyền phục vụ cho VinFast nói riêng và VinGroup nói chung là chuyện không lạ. Đã bao lâu nay, Đảng Cộng sản nuôi một đội ngũ dư luận viên chuyên đánh phá những người viết bài bóc phốt chế độ, mà dân mạng hay gọi bằng một từ miệt thị là “bò đỏ”. Tuy nhiên, nói về doanh nghiệp thì không một doanh nghiệp nào lại nuôi đội ngũ dư luận viên cho riêng mình như VinGroup. Đội ngũ này được cộng đồng mạng gọi là “bò Vin”.

Hầu hết những người mà chúng tôi khảo sát về sự so sánh giữa “bò đỏ” và “bò Vin” thì luôn đưa ra nhận xét là, “bò Vin” có trình độ hơn và nguy hiểm hơn “bò đỏ”. Có lẽ nhiều người cũng nhận ra điều đó.

Việc nuôi lực lượng dư luận viên là cách làm truyền thông bẩn. Họ không dám phản biện sòng phẳng, nên nuôi những thành phần đánh phá để triệt hạ những bài báo bất lợi cho họ. Nếu không làm những việc khuất tất không sạch sẽ, thì không ai lại đi làm truyền thông bẩn.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn không thể khẳng định được, vì sao bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản lại làm việc hết công suất để bảo vệ cho VinGroup, bất chấp họ đúng hay sai. Ngay cả Bộ Công an cũng làm truyền thông cho Vin, mỗi khi Vin gặp khủng hoảng truyền thông. Không khó để người ta nhận thấy bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản và của Vin là 2 trong 1. Tức là hai ông chủ trong một bộ máy truyền thông.

Hình: Trang Thông tin Chính phủ làm truyền thông cho Vin

Những năm gần đây, Đảng Cộng sản bị chế diễu vì không “chế tạo được con ốc vít”. Vì vậy, khi Vượng Vin làm xe ô tô điện, thì ngay lập tức nổi lên như một “vị anh hùng”, cứu vớt danh dự cho bộ mặt của Đảng Cộng sản. Mặc dù trong VinFast, những thiết bị được chế tạo từ nước ngoài. Có thể nói không ngoa rằng, xe VinFast là vỏ Việt nhưng ruột ngoại. Tuy vậy, dù sao thì VinFasr cũng cứu vãn cho danh dự của Đảng rất nhiều.

Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã đốt 4,7 tỷ đô la Mỹ cho việc làm ra chiếc xe VinFast, để cứu lấy danh dự cho Đảng. Lượng tiền đã đốt lên đến con số kinh khủng như thế và sẽ còn tiếp tục đốt nhiều hơn nữa, mà bộ máy tuyên truyền trong nước vẫn bật hết công suất để tô vẽ cho Vin.

Nếu với tình hình tài chính tệ hại như của VinFast mà rơi vào một doanh nghiệp khác, thì e rằng đã bị Đảng “xẻ thịt”. Tuy nhiên, Vin thì vẫn bình yên vô sự, không những thế, lại còn nhận được sự ủng hộ hết mực. Điều này cho thấy, có vẻ như Đảng Cộng sản đang có cổ phần trong Vin. Bởi vì, chỉ có người có liên quan rất mật thiết như sở hữu cổ phần, thì mới hết lòng để vực dậy cho bằng được một doanh nghiệp đang ngập trong nợ nần và thất bát.

Ngày 20/12, VinGroup đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng trao giải VinFure và được nhiều kênh báo chí tuyền trực tiếp. Trong đó, có thể kể đến là trang Thông tin Chính phủ, Thông Tấn Xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam – VTV và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Điều đáng nói ở đây là, Đảng Cộng sản đã cắt cử một chân trụ trong Tứ Trụ – ông Vương Đình Huệ trực tiếp đến trao giải thưởng.

Hình: Thông tấn xã Việt Nam làm truyền thông cho Vin

Ông Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải, chứ không phải ông Phạm Nhật Vượng. Hình ảnh này nói lên, dường như Đảng Cộng sản mới là ông chủ thực sự của Vin, chứ không phải ông Phạm Nhật Vượng. Những người như ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Trọng Nghĩa là những người không thể bỏ tiền để thuê, nhưng tại sao lại có mặt ở đây để “phục vụ cho Vin”?

Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu Vượng Vin có “mua đứt” Đảng Cộng sản Việt Nam, để đảng này phục vụ nhu cầu quảng bá thương hiệu cho Vin, hay là chính Đảng Cộng sản đang nắm giữ cổ phần ngầm trong Vin? Khó có ai tin rằng, ông Vượng có thể “mua đứt” Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì, với quyền lực tuyệt đối trong tay, Đảng Cộng sản có thể “thịt” Vin bất cứ lúc nào, mà không cần phải làm thuê cho nó.

Sẽ không có ai dám tuồn ra tin tức về những mối quan hệ chằng chịt đằng sau cánh gà sân khấu, trong màn trình diễn mà Vin đang là nhân vật chính. Và nếu Đảng Cộng sản có cổ phần thật, thì cũng chẳng ai dám cho thiên hạ biết, vì biết là sẽ bị “xử”. Cho nên, nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nó vẫn là “bí mật”.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm lên kế hoạch “gắn thêm cánh” để bắt “chim bay”

>>> Số phận cổ phiếu VIC của VinGroup thăng trầm theo truyền thông. Cái giá phải trả cho sự thiếu trung thực

>>> Màn PR quá lố của VinFast trên đất Mỹ bị lật tẩy, lợi bất cập hại!

Lửa cháy Bộ Ngoại giao, Bùi Thanh Sơn bị “lên dàn”, Phạm Bình Minh chuẩn bị?


Kasse animation 7.8.2023