Bên trong thế giới huyền bí của Putin điên loạn, người có nỗi ám ảnh về “tắm trong máu” đang đẩy thế giới đến bờ vực của Thế chiến thứ 3

Vladimir Putin bị ảnh hưởng bởi siêu nhiên, nó đã được tuyên bố

Các chuyên gia tuyên bố rằng Vladimir Putin có một nỗi ám ảnh huyền bí bao gồm đọc suy nghĩ cho đến các nghi lễ lấy máu.

Nhà lãnh đạo hoang tưởng và ngày càng ốm yếu được cho là đã thề thốt trước những lời nói huyên thuyên của một nhà ngoại cảm có khả năng “đọc suy nghĩ” đưa thế giới đến bờ vực của thảm họa hạt nhân.

Putin mê tín nặng cũng được cho là sợ những lời nguyền của thầy cúng, đã hiến tế một con chó đen và đại bàng theo nghi thức, và thậm chí còn tắm trong máu nhung hươu “ma thuật” để tăng cường ham muốn tình dục của mình.

Theo các nhà nghiên cứu, Putin và những người thân cận của ông “tin vào rất nhiều điều kỳ diệu.”

Và một số trong những niềm tin này có thể đã một phần dẫn đến cuộc xâm lược thảm khốc của Nga vào Ukraine.

Nhà văn Nga Oleg Kashin, người đã nghiên cứu sâu rộng về mối liên hệ của Putin với những điều huyền bí, nói với The Sun Online rằng thế giới quan của Putin đã được hình thành như thế nào nhờ “khả năng đọc suy nghĩ” của một điệp viên tên là Georgy Rogozin.

Rogozin là một chỉ huy KGB quan tâm đến điều huyền bí – nghiên cứu thần giao cách cảm, cận tâm lý học và các lĩnh vực nghiên cứu giả mạo khác, thậm chí bản thân ông này còn tự nhận mình có “sức mạnh.”

Được mệnh danh là “Merlin trong điện Kremlinhay Nostradamus trong quân phục,” ông tuyên bố có thể đọc được suy nghĩ, triệu hồi linh hồn và thậm chí dự đoán tương lai cho người tiền nhiệm của Putin, ông Vladimir Yeltsin.

Và ảnh hưởng của ông này được cho là vẫn ảnh hưởng đến Putin – mặc dù ông ta đã qua đời vào năm 2014.

Ảo giác loạn trí của một nhà ngoại cảm Điện Kremlin đã chết từ lâu đã dẫn đến một cuộc chiến thực sự và đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân,” Kashin nói với The Sun Online.

Không thể tránh được sự thần bí bao quanh các quyết định của Putin và nhóm của ông ấy.”

Họ tin vào rất nhiều điều kỳ diệu.”

Rogozin tuyên bố ông ta đã thâm nhập vào tâm trí của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright.

Sau khi nằm xuống và rơi vào trạng thái thôi miên khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của bà ấy, ông ta tuyên bố đã phát hiện ra Albright cực kỳ căm thù nước Nga.

Ông tuyên bố, Mỹ muốn Nga bị tước bỏ Siberia với việc Mỹ được tiếp cận với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này.

Mặc dù không có cơ sở thực tế nào, nhưng trong suốt thời gian tại vị, Putin đã thường xuyên viện dẫn điều này như một sự thật – Nikolai Patrushev, một trong những cố vấn thân cận nhất của bạo chúa cũng vậy.

Ngoài niềm tin vào sức mạnh tâm linh của Rogozin đã định hình thế giới quan của ông, Putin được cho là có niềm tin vững chắc vào siêu nhiên.

Kashin cho biết trường hợp kỳ lạ của “Pháp sư Siberia” Aleksandr Gabyshev là một ví dụ về điều này.

Gabyshev bắt đầu hành quân đến Moscow từ năm 2019 với mục đích thực hiện các nghi lễ nhằm “thanh tẩy” tinh thần “quỷ dữ” của Putin.

Mặc dù được báo cáo với một trò giải trí mơ hồ ở phương Tây – đó là một mối đe dọa khiến Putin hoảng sợ.

Gabyshev đã bị bắt trước khi ông ta có thể đến thủ đô của Nga và hiện đang mòn mỏi trong một bệnh viện tâm thần.

Kashin nói: “Luật pháp Nga không cấm các pháp sư và lý do duy nhất khiến ông ấy bị bắt, tôi chắc chắn, là Putin tin vào những nghi lễ này và lo lắng về chúng.”

Chuyên gia về Nga Paul Gregory, một nhà nghiên cứu tại Viện Hoover của Đại học Stanford, đồng ý rằng Putin rất coi trọng Gabyshev vì nó phù hợp với niềm tin rộng lớn hơn của nhiều người Nga.

Trong khi công chúng phương Tây có thể thấy nhiệm vụ trừ tà của thầy cúng là buồn cười, thì ông Putin thì không,” ông viết trên tờ Washington Times.

Phần lớn người Nga tin vào những điều siêu nhiên. Lực lượng an ninh Nga thậm chí còn sử dụng máy đọc suy nghĩ trong các hoạt động tình báo của họ.”

Trong Chiến tranh Lạnh, cả Hoa Kỳ và KGB bắt đầu khám phá cách họ có thể khai thác điều huyền bí.

Chương trình được hỗ trợ nhiệt tình bởi ông chủ của Rogozin, ông Vladimir Ratnikov, người tin rằng Nga đang tham gia vào một cuộc chiến huyền bí với kẻ thù của mình.

Ratnikov từng nói: “Hầu như tất cả những người có sức mạnh siêu nhiên đều bị KGB kiểm soát.

Bạn thậm chí không thể tưởng tượng được cuộc chiến tranh trí tuệ diễn ra vào nửa đầu thế kỷ trước. Tôi hầu như không phóng đại khi tôi nói rằng đôi khi có những trận chiến giữa các thiên thể.”

Putin từng là sĩ quan KGB, mặc dù không biết liệu ông có tiếp xúc trực tiếp với các hoạt động huyền bí của nó hay không.

Yuri Felshtinsky, một chuyên gia hàng đầu về tiếng Nga và là người chỉ trích Putin, tác giả cuốn Blowing up Ukraine: The Return of Russia Terror and the Threat of World War III, cho biết có khả năng những suy nghĩ đã ăn sâu vào niềm tin sẵn có của Putin.

Putin tin vào một huyền thoại khác mà ông ấy đã tạo ra hoặc được tạo ra cho ông ấy,” ông nói.

Miễn là các báo cáo và thông tin phục vụ mục đích, tại sao Putin hoặc Patrushev lại bác bỏ báo cáo của chuyên gia FSB, người đã đọc được suy nghĩ của một quan chức nước ngoài?”

Anh có thể chứng minh rằng có Chúa không? Không. Bạn có thể chứng minh rằng Albright không nghĩ rằng Siberia không nên thuộc về Nga? Không!”

Tôi chắc rằng nó sẽ trở thành đề tài cho một số cuốn sách viết sau chiến tranh.

Tôi chắc chắn rằng sau cuộc chiến này sẽ có một chương về chủ nghĩa thần bí do FSB tài trợ.”

Những tuyên bố khác về niềm tin kỳ lạ của Putin đến từ nhà phân tích chính trị Valery Solovey, người nói rằng bản thân nhà lãnh đạo Nga cũng sử dụng các pháp sư để thực hiện các nghi lễ hiến tế.

Ông ta cáo buộc rằng chúng bao gồm cả con chó đen để ông ta có thể uống máu của nó nhằm đảm bảo chiến thắng ở Ukraine.

Solovey – nổi tiếng với các thuyết âm mưu – cũng tuyên bố các pháp sư đã đến dinh thự của Putin tại Sochi trên Biển Đen để hiến tế một con đại bàng.

Ông Putin cũng được biết đến là người cực kỳ mê tín, như lời của supremo sân khấu nhạc kịch nổi tiếng Andrew Lloyd Webber từng nhớ lại, theo BBC.

Lloyd Webber đáng lẽ phải phỏng vấn Putin nhưng được khuyên nên cắt một câu hỏi liên quan đến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The Master of Margharita của Mikhail Bulgakov.

[Putin] đang đọc cuốn tiểu thuyết khi ông ấy trở lại St Petersburg vào đầu những năm 1990 và xảy ra một trận hỏa hoạn khủng khiếp, vì vậy từ đó trở đi, ông ấy từ chối bất cứ điều gì liên quan đến The Master of Margharita hay Bulgakov,” thư ký báo chí của Putin nói. được cho là đã nói với Lloyd Webber.

Trong khi đó, các báo cáo đã tuyên bố Putin tắm trong máu nhung hươu để tăng cường ham muốn tình dục và sức khỏe nói chung.

Các tuyên bố đến từ Proekt, một cơ quan báo chí điều tra của Nga đã bị nước này cấm.

Nghi lễ cổ xưa man rợ, được mệnh danh là “viagra tự nhiên,” được cho là giúp tăng cường sinh lực nam giới, mặc dù bị các nhóm bảo vệ động vật lên án.

Ông được cho là đã được Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại của Nga, Sergei Shoigu, giới thiệu về phòng tắm nhung hươu vào đầu những năm 2000.

Thói quen tắm máu kỳ lạ của nhà lãnh đạo Nga được báo cáo lần đầu tiên vào năm 2017.

Khi chiến tranh tiếp diễn, các điệp viên phương Tây lo ngại quan điểm kỳ lạ của Putin sẽ dẫn đến đổ máu.

Giống như việc ngồi đây vào năm 1942 để cố gắng lập hồ sơ về Hitler, kẻ cũng tin vào những điều ngớ ngẩn,” một nhà phân tích tình báo Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu hồ sơ về Putin nói với The Daily Beast.

Bạn không thể coi trọng nó, nhưng bạn phải cân nhắc nó.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, bức tranh tương lai ảm đạm cho người Việt

>>> Vũ Đức Đam đã đến hồi thành củi, hay vẫn còn uy quyền để ém được vết chàm?

>>> Bộ Công an chọn 14 quan “gộc” để soi, cơ hội triệt hạ nhau hay chỉ là trò hề?

Vũ Đức Đam đã đến hồi thành củi, hay vẫn còn uy quyền để ém được vết chàm?


Kasse animation 7.8.2023