Nhà độc tài Lukashenko “sợ sẽ là người tiếp theo trong âm mưu sáp nhập Belarus vào Nga của Putin sau cái chết vì bị đầu độc của ngoại trưởng

Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko

Alexander Lukashenko được cho là lo sợ rằng mình có thể bị đầu độc trong một âm mưu của Nga nhằm chiếm Belarus sau cái chết bí ẩn của ngoại trưởng.

Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makei, 64 tuổi, đột ngột qua đời chỉ vài ngày trước cuộc họp quan trọng với Nga sau khi trước đó thề rằng quốc gia của ông sẽ không cho phép quân đội của Putin sử dụng nó như một bàn đạp để tấn công Ukraine.

Moscow được cho là đã rất tức giận khi Lukashenko và Makei ngăn cản quân đội Belarus tham chiến tích cực ở Ukraine.

Và Makei đã được xác nhận đã chết vào tuần trước vài ngày trước khi ông gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Các báo cáo cho rằng ông chết vì đau tim – nhưng kẻ thù của Putin và doanh nhân lưu vong Leonid Nevzlin cáo buộc Makei “chết do bị đầu độc bởi phát triển trong phòng thí nghiệm đặc biệt của FSB.”

Ông trích dẫn các nguồn “thân cận với cơ quan mật vụ đặc biệt của Nga.”

Nevzlin cho biết giả thuyết về chất độc được hỗ trợ bởi thực tế Makei không có vấn đề gì về sức khỏe, lối sống năng động và ông ấy đang lên kế hoạch.

Nhưng Nevzlin cho biết cái chết của ngoại trưởng đã làm “rúng động” con rối của Putin là Lukashenko – người hiện đang lo sợ cho sự an toàn của chính mình.

Người ta cho rằng bạo chúa đã thay thế đầu bếp và người hầu của mình vì lo sợ âm mưu đầu độc từ Moscow.

Nevzlin nói: “Cái chết của Makei, về cơ bản là người đàn ông [quan trọng nhất] thứ hai của quốc gia, đã gây ra sự hoảng loạn trong giới cầm quyền của Belarus.

Nhưng nhà độc tài Lukashenko là người chấn động nhất. Ông ta đã ra lệnh thay thế các đầu bếp, người hầu và lính canh của mình.”

Các con của Lukashenko đã được tăng cường an ninh. Nhà độc tài không tin bất cứ ai.”

Ông ta sợ rằng đồng minh được cho là Putin của ông ta đang sắp xếp “một đám tang hoành tráng” cho ông ta.

Kênh Telegram General SVR cũng tuyên bố Makei bị ám sát.

Một bài đăng cho biết nó được “lên kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện theo sáng kiến ​​​​cá nhân của Tổng thống Nga, Vladimir Putin.

Theo kênh này, người phụ trách tối cao về an ninh của Putin Nikolai Patrushev đã đóng vai trò là “người phụ trách” vụ giết người.

Không ai thực sự che giấu sự thật rằng đây là vụ sát hại Lukashenko,” kênh này nói.

Hành động này mang tính biểu tình và nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán riêng của Lukashenko với phương Tây và Trung Quốc.”

Pavel Latushka, 49 tuổi, cựu đại sứ Belarus tại Ba Lan, Tây Ban Nha và Pháp, cho biết Makei “biết chi tiết về cuộc đời của Lukashenko hơn bất kỳ ai khác ở đất nước chúng tôi.”

Bây giờ là một nhân vật đối lập lưu vong, Latushka nghi ngờ sự tham gia của KGB dưới áp lực từ Moscow.

Ông nói: “Đây là trường hợp thứ tư trong lịch sử của Bộ Ngoại giao Belarus xảy ra những sự kiện tương tự.”

Makei đã lên kế hoạch đến Ba Lan để tham gia hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng ngoại giao. Ông ấy đã không sống đến ngày đó chỉ ba ngày nữa – hoàn cảnh kỳ lạ.”

Nhưng nhà khoa học chính trị người Belarus Aleksey Dzermant phủ nhận việc Makei bị ám sát.

Ông nói: “Không có sự thật nào có thể đưa ra lý do để nói như vậy.”

Hơn nữa, ông ta có đủ mức độ bảo vệ và an ninh.”

Nguyên nhân cái chết của ông ấy là tự nhiên.”

Bà ngoại trưởng Vera Polyakova-Makei, 44 tuổi, chưa bình luận gì về cái chết của chồng bà.

Lukashenko đã đưa ra một tuyên bố ngắn gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông ấy.

Makei – người đã đảm nhiệm chức vụ của mình trong 10 năm – đã tham dự một hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể – một liên minh quân sự của một số quốc gia hậu Xô Viết – vào tuần trước tại Yerevan.

Ông dự kiến ​​gặp ông Lavrov vào thứ Hai.

Bộ trưởng ngoại giao đã đi đầu trong việc cố gắng hâm nóng quan hệ với phương Tây trước các cuộc biểu tình lớn vào năm 2020.

Lukashenko đã dập tắt một cuộc nổi dậy sau khi ông được tuyên bố là đã thua trong vòng bỏ phiếu đầu tiên – chỉ sau đó được tuyên bố chiến thắng với 81% phiếu bầu.

Đó là một động thái giúp ông giành được toàn bộ quyền lực trong các cuộc bầu cử bị nhiều người lên án là bị lũng đoạn.

Makei đột ngột thay đổi lập trường và nhanh chóng đưa ra một đường lối cứng rắn mới đối với phương Tây.

Và trước cuộc xâm lược của Putin, trong khi ông đổ lỗi cho phương Tây đã gây căng thẳng – ông thề sẽ không có cuộc tấn công nào vào Ukraine từ Belarus.

Chỉ vài ngày sau, quân đội của Putin tràn qua đất nước của ông và xâm chiếm miền bắc Ukraine.

Belarus nằm giữa Ukraine, Nga, Litva, Latvia và Ba Lan – và là nơi đóng quân của quân đội Nga kể từ khi Putin xâm lược Ukraine.

Người ta sợ rằng Putin thậm chí có thể cố gắng triển khai vũ khí hạt nhân ở đó nếu ông ta tìm cách leo thang cuộc xâm lược.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ trưởng Nghị “đánh trống bỏ dùi” hay đang nghĩ cách hạ nhóm lợi ích Hà Nội?

>>> Shark Thuỷ và những khoản nợ khó đòi

>>> VIN – ngàn cân treo sợi tóc, canh bạc nào có thể cứu nguy?

Biểu tình dữ dội ở Trung Quốc, báo chí Việt Nam câm như hến. Đảng sợ gì?


Kasse animation 7.8.2023