Nước xa không cứu được lửa gần. Quan nào đi nước ngoài chữa bệnh cũng đều “không qua khỏi”.

Link Video: https://youtu.be/wIiGTUcRrLE

Trong việc chữa bệnh, đôi khi lằn ranh giữa sống và chết chỉ gói gọn trong một chữ “kịp thời”. Vào giữa tháng 4/2019, ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ ngã bệnh một cách bí hiểm tại Kiên Giang, trong lúc đi thăm tỉnh này. Có người đánh giá rằng, ông Trọng vừa ngã bệnh đã có ngay người ứng cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang kịp thời. Trong lúc đó, nếu đưa ông Trọng đi xa thì e khó cứu được tính mạng cho ông.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phần vì nằm trong tầm quản lý của Nguyễn Thanh Nghị, phần vì không đủ hiện đại để tiếp tục cứu chữa cho ông Nguyễn Phú Trọng. Và bệnh viện lớn gần nhất là Chợ Rẫy. Từ Kiên Giang chuyển về Chợ Rẫy chứ không chuyển ra Bệnh viện Quân Y 108 tại Hà Nội ngay cũng vì cự li. Từ Kiên Giang đến Chợ Rẫy ít thời gian hơn là từ Kiên Giang đến 108 tận Hà Nội. Tất cả đều là vì chữ “kịp thời”. Bệnh viện Chợ Rẫy đủ hiện đại để chữa cho ông Tổng Bí thư, nhưng cánh miền Bắc vẫn không an tâm, vì tại Sài Gòn, ông Lê Thanh Hải dù đã về hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ. Biết đâu??? Và đó là lý do ông Trọng phải được chuyển ra Bệnh viện Quân y 108 để điều trị dài ngày. Có nằm ở 108 mới mua được sự an tâm của phe ông Tổng Bí thư và gia đình ông.

Trong hầu hết các quan chức từng ngã bệnh, thì những người chọn đi nước ngoài chữa bệnh đều đã qua đời. Đó là ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang. Không thể nói y học của những quốc gia như Nhật, Pháp và Mỹ thua y học Việt Nam. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng chọn chữa bệnh kiểu “cây nhà lá vườn” mà lại khỏe trở lại còn các nhân vật kia thì đã xanh cỏ.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng chọn chăm sóc y tế tại Việt Nam và đã được cứu sống

Hầu hết căn bệnh của các quan chức đều không phải là bệnh thật. Vì giả sử như ngộ độc thực phẩm mà nói thật cho công chúng biết, thì khác nào Đảng “vạch áo cho người xem lưng”, rằng các đồng chí thuốc nhau? Nên hầu hết các căn bệnh của các quan chức đều được thông báo là “ung thư”. Điều đáng nói là, các quan chức đều có tiêu chuẩn khám bệnh định kỳ, vậy mà để bệnh ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện. Chỉ có dân đen không có đủ tiền để chăm sóc ý tế định kỳ mới có chuyện bệnh ủ trong người lâu ngày mà không biết, chứ quan chức tầm Ủy viên Trung ương Đảng mà để ung thư đến giai đoạn cuối mới phát hiện thì rất khó tin.

Bệnh ngộ độc thì nó tố các đồng chí tiêu diệt lẫn nhau, bệnh Aids thì nó tố các đồng chí có quan hệ phức tạp và khả năng cao là liên quan đến tội phạm. Chỉ có bệnh ung thư  và bệnh đột quỵ là lành nhất. Người bị bệnh ung thư và bị đột quỵ không bị xã hội nghi kị là đã làm những điều gì mờ ám. Và đó là lý do vì sao khi các quan chức nhiễm bệnh thập tử nhất sinh lại thường được thông báo, hoặc là đột quỵ, hoặc là ung thư.

Ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh đều được báo chí cho biết bị ung thư. Tuy nhiên, báo nói là chuyện của báo, còn dân tin là việc của dân. Hầu như ai cũng cho rằng, ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc, bất chấp những thông tin chính thức trên báo chí Nhà nước.

Hình: Ông Trần Đại Quang chọn đi Nhật chữa bệnh và ông không sống nổi

Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng chọn chăm sóc y tế ở Việt Nam thì khỏi bệnh, trong khi các quan chức khác lại không chọn? Đấy là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Và có người lại cho rằng, các ông quan chức đột ngột ngã bệnh chọn đi nước ngoài chưa hẳn vì y tế nước ngoài hiện đại hơn, thậm chí chọn đi chữa trị ở xa mất đi tính kịp thời nếu xảy ra nguy cấp. Vậy tại sao người ta chọn ở nước ngoài? Có lẽ là họ sợ cạm bẫy của nền y tế Việt Nam. Với thường dân, có thể y tế Việt Nam chữa khỏi nhưng với quan chức có lắm kẻ thù, chọn y tế Việt Nam e là họ sẽ chết nhanh hơn.

Theo thông tin chưa được kiểm chứng thì ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi Nhật chữa bệnh chữa ung thư tụy, một căn bệnh tương tự như bệnh ông Trần Đại Quang mắc phải. Và ông Thành cũng đến đúng bệnh viện mà ông cựu Chủ tịch nước từng nằm. Và lại có tin, bệnh viện trả ông Lê Văn Thành về, vì không thể chữa trị. Không biết những thông tin này có phải là sự thật hay không. Nếu là sự thật thì chính trường Việt Nam đầy hiểm ác và cạm bẫy.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt

>>> Trịnh Văn Quyết bị giam chung với tội phạm Cướp Hiếp Giết. Nơi đáng sợ đối với đại gia

>>> Đại gia Shark Thủy bị nợ dí, hàng loạt đại gia bị vào tầm ngắm, những tên tuổi bất ngờ

Shark Thuỷ và những khoản nợ khó đòi


Kasse animation 7.8.2023