Người dân thành phố Kherson mới được giải phóng của Ukraine buộc phải uống nước từ sông để sống sót

Tàn dư tại sân bay Kherson

Những người dân địa phương ở Kherson mới được giải phóng đang uống nước từ sông Dnipro hùng vĩ để tồn tại.

Cư dân trẻ và già dũng cảm đi dưới làn tên lửa và súng cối để lấp đầy chai từ con sông phân định ranh giới giữa Ukraine và Nga.

Những người sống ở đó ngày nay không có hệ thống sưởi hoặc điện sau khi tên lửa Nga phá hủy các nhà máy điện.

Nước ngừng hoạt động vào ngày 9 tháng 11 khi các trạm bơm bị nhắm mục tiêu.

Hai ngày sau, những người lính Nga cuối cùng rời khỏi thành phố sau khi cho nổ tháp truyền hình và phá hủy cây cầu Antonovsky quan trọng phía sau họ để làm chậm bước tiến của Ukraine.

Hàng chục nghìn người đã rút về bờ đông của Dnipro vào tuần trước, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút quân một cách nhục nhã sau khi các chỉ huy của ông nói rằng họ không thể tiếp tế cho quân đội nữa.

Họ vẫn bao vây thành phố nhưng sức mạnh của vũ khí tầm xa mới của Ukraine do Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cung cấp tiếp tục tạo ra tình trạng hỗn loạn cho binh lính của Vladimir Putin.

Hiệu quả của nó được thể hiện rõ ràng tại Sân bay Kherson, nơi gạch và kim loại vụn từ toà nhà sở chỉ huy của quân chiếm đóng rơi rải rác hàng trăm thước bởi các trận địa tên lửa khiến hàng loạt người Nga thiệt mạng.

Thiếu tá Valentine, một kỹ sư chiến đấu người Ukraine dẫn đầu một đội tìm kiếm vật liệu chưa nổ tại sân bay, cho biết: “Ở đây sẽ rất đáng sợ.”

Gắn bó với nó trong thành phố phần lớn bị bỏ hoang là Larisa, 59 tuổi và chồng Oleg, 63 tuổi, người đã đến Dnipro để lấy nước.

Larisa nhấn mạnh rằng những khó khăn hiện tại mà họ phải đối mặt là một cái giá nhỏ để trả cho tự do.

Cô nói: “Điều tồi tệ nhất khi người Nga ở đây là chúng tôi không có cảm giác tự do. Thật khó để chúng tôi tin rằng trong thế giới hiện đại, một quốc gia có thể bị chinh phục bởi một quốc gia khác.”

Chúng tôi đã cố gắng không khiêu khích binh lính. Chúng tôi chỉ đi ra ngoài cùng nhau và tránh những con đường chính.”

Oleg nói: “Lúc nào chúng tôi cũng căng thẳng. Những người lính Nga luôn tìm kiếm, kiểm tra, cướp bóc.”

Cũng tại con sông này, nhân viên y tế Lena cho biết cô lấy khoảng 70 lít mỗi ngày cho các nhân viên tại trạm cứu thương của mình để nấu ăn, giặt giũ và xả nước trong nhà vệ sinh.

Người hưu trí Piotr, 70 tuổi, một cảnh sát đã nghỉ hưu, và vợ của ông là Vala, cho biết họ phải sống nhờ vào các khoản trợ cấp của Nga trong suốt thời gian chiếm đóng vì họ không có cách nào để rút tiền trợ cấp Ukraine của mình.

Họ chất 30 lít nước trong các lon Jerry lên một bãi xe đẩy hai bánh từ đống than hồng bốc khói sau một cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây.

Piotr nói: “Nỗi sợ hãi chính của tôi là người Nga sẽ quay trở lại và nếu họ quay lại thì sẽ có nhiều cuộc giao tranh hơn nữa.”

Kherson đã đổi chủ hai lần kể từ cuộc xâm lược của Putin nhưng đã tránh được các cuộc oanh tạc dữ dội vào các chiến trường đô thị khác.

Vala nói: “Người Nga ra đi rất đột ngột. Chúng tôi nhận thấy chúng ít dần đi và rồi đột nhiên chúng biến mất.”

Trong khi đó, hầu hết các cửa hàng của Kherson đều đóng cửa nên hàng nghìn người xếp hàng nhận đồ ăn ở quảng trường trung tâm thành phố.

Anastasia Ivashenko, 32 tuổi, đợi cùng mẹ Anna, 62 tuổi và con gái Katya, hai tuổi.

Cô ấy khẳng định họ không bao giờ nhận thức ăn từ những người Nga, những người mà cô ấy nói, đã tra tấn cư dân.

Cô nói: “Rất nhiều người đã bị bắt vào hầm và bị đánh đập, nhưng chúng tôi đã may mắn.”

Cảm ơn Chúa, chồng tôi không bị thương. Anh ấy từ chối làm việc cho người Nga nên chúng tôi không có tiền nhưng bạn bè đã giúp chúng tôi vượt qua.”

Một số phụ huynh cho con nghỉ học vì học sinh phải hát quốc ca Nga và học chương trình giảng dạy của Điện Kremlin.

Igor nói: “Chúng tôi lo lắng rằng họ sẽ đến tìm chúng tôi, vì vậy ngay khi quân Nga xâm lược, chúng tôi đã thông báo với trường rằng chúng tôi sẽ rời đi.”

Nhưng chúng tôi ở lại, và thay vào đó con gái tôi học trực tuyến.”

Bây giờ chúng tôi đang cầu nguyện cho hòa bình và cuộc sống bình thường trở lại.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0

>>> Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp “chuẩn bị tác chiến”. Tạo việc làm cho Tô Lâm

>>> CEO Bkav cầu cứu fans, vì sao Quảng “Nổ” lại thành Quảng “xịt”?

Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0


Kasse animation 7.8.2023