Bịt miệng dân, Đảng có sạch hơn?

Link Video: https://youtu.be/rhPqdcAc4mM

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào “lấy dân làm gốc”, dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực. Họ cho rằng đây là tư tưởng Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân phải học tập. Các văn kiện Đại hội Đảng nhiều kỳ đều nhấn mạnh quan điểm này. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư Đảng, cùng với công cuộc “đốt lò” chống tham nhũng, thì ông cũng luôn nhấn mạnh việc phải phát huy vai trò của nhân dân trong công cuộc chống giặc “nội xâm” và làm trong sạch hàng ngũ của Đảng.

Nhưng trong khi Đảng tỏ vẻ ra sức kêu gọi dân tố cáo tham nhũng, tố cáo tài sản bất minh của cán bộ, mà trong thực tế thì tham nhũng và bất công đã tràn lan trong xã hội, trở thành một căn bệnh trầm kha, thì đa số người dân lại lắc đầu “chả dại”. Một số người còn châm biếm rằng, các lực lượng công an, an ninh, thuế vụ… đều nắm hết mọi động tĩnh của quan chức, sao lại “xúi dân tố cáo”. Một số khác cho rằng việc tố giác chưa chắc đã có kết quả gì, mà chắc chắn đem lại nhiều phiền phức cho bản thân và gia đình. Thậm chí còn có thể nhận những cái án như “vu khống”, “xâm hại đời tư”, hoặc nặng hơn là “làm lộ bí mật nhà nước”.

Trong thực tế, rất nhiều người đã vướng vòng lao lý vì lên tiếng tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Họ đã bị bỏ tù, bị sách nhiễu, bị chụp cho những cái mũ nặng nề như “phản động”, “tuyên truyền chống phá nhà nước”…

Hình: ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người luôn hô hào phải dựa vào dân để chống tham nhũng

Năm 2019, một nhóm các nhà báo gồm Trương Châu Hữu Danh (40 tuổi), Nguyễn Phước Trung Bảo (40 tuổi), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (37 tuổi)… đã lập ra nhóm Báo Sạch.

Mục tiêu của nhóm này là viết về các đề tài mà xã hội đang quan tâm, tố cáo tham nhũng, tiêu cực của các quan chức và doanh nghiệp. Họ đã có nhiều bài báo về vụ án oan Hồ Duy Hải, vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm gây ra cái chết bi thảm cho cụ Lê Đình Kình, vụ thu hồi đất ở thị trấn Thới Lai (TP Cần Thơ)… Kết quả, nhóm này chỉ tồn tại được một năm thì các thành viên chủ chốt của nhóm lần lượt bị bắt. Họ bị kết tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. Sau khi các thành viên nhóm Báo Sạch bị bắt, tổ chức Phóng viên không biên giới đã ra thông báo phản đối bản án và tố cáo Việt Nam đàn áp báo chí độc lập.

Một vụ chống tham nhũng khác cũng bị đàn áp thậm tệ là vụ của anh Lê Chí Thành. Anh Lê Chí Thành (40 tuổi) vốn là một đại uý công an, công tác tại trại giam Z30D – Xuân Lộc, Đồng Nai. Vì bất bình với hành vi tham nhũng của cấp trên, anh Thành đã nhiều lần gửi đơn thư tố cáo nhưng không được xem xét. Không những thế, anh còn bị chèn ép đủ điều trong công tác và sinh hoạt…

Hình: các thành viên của nhóm Báo Sạch

Vì vậy, anh đã sử dụng mạng xã hội Facebook và kênh Youtube để lên tiếng tố cáo sai phạm. Kết quả là anh đã bị bắt, bị đánh đập tàn tệ, và bị kết án 3 năm tù giam vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Còn rất nhiều, rất nhiều những vụ khác bị kết án chỉ vì tội “dám chống tiêu cực”. Đảng bịt miệng dân như vậy thì nào còn mấy ai dám lên tiếng chống tham nhũng như những lời hô hào của Đảng nữa. Sử dụng bàn tay sắt, Đảng đã làm cho mọi tiếng nói trái chiều đều phải im tiếng. Tuy phải im lặng, nhưng những chuyện xấu của quan chức Đảng vẫn râm ran lan truyền trong dân, nhất là vào thời đại internet này, chuyện xấu của Đảng không cách gì bưng bít nổi.

Nếu Đảng thật sự muốn trong sạch bộ máy của mình, thì việc tất yếu là phải để cho dân được mở miệng, được nói, người tố cáo tham nhũng phải được bảo vệ. Mà muốn như vậy thì Đảng phải trả lại cho người dân quyền tự do dân chủ, quyền được lập nhóm, lập hội để bảo vệ lẫn nhau. Thông qua các hội nhóm, sức mạnh của người dân mới được nâng lên.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng cho rằng: “Việc khuyến khích người dân tố giác khó có hiệu quả. Điều quan trọng là phải để cho người dân lập các tổ chức và các tổ chức đó lên tiếng, các tổ chức đó mới có khả năng, năng lực và sức mạnh

Không có tự do dân chủ thì không có cách gì để giám sát, để tố cáo tham nhũng.

Hình: anh Lê Chí Thành – một đại uý công an khoẻ mạnh, bị đánh đến mức còng lưng, đi phải có người dìu

Kim Giang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?

>>> Những nạn nhân của SCB – viễn cảnh nào cho họ – “thương quá dân mình”

>>> Xăng vẫn thiếu dù Chính phủ đã nhiều lần họp, chỉ đạo và ban hành nghị quyết

Trưởng nam nhà Ba Dũng “đổ dầu và châm lửa”, hàng xóm luống cuống chữa cháy


Kasse animation 7.8.2023