Chứng khoán: rớt, rớt, rớt… rồi lại rớt – đỏ, đỏ, đỏ… rồi lại đỏ…

Link Video: https://youtu.be/3rVPHdcUS8o

Từ tháng 4/2022 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã liên tục trở nên xấu, rồi rất xấu, khi sàn chứng khoán luôn nhuộm một màu đỏ rực, các mã chứng khoán liên tục rớt giá, nhất là nhóm bất động sản và ngân hàng. Đến nay thị trường chỉ có người bán chứ không có người mua. Ngay cả những cổ đông lớn của các doanh nghiệp lớn cũng tìm cách bán tháo cổ phiếu của chính doanh nghiệp mình, ví dụ như các cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa Phát – một ông lớn trong ngành thép.

Bài ca “tìm đáy” liên tục được xướng lên trên thị trường, nhưng đến bây giờ chẳng ai dám khẳng định “đáy” của chứng khoán Việt Nam nằm ở đâu, khi mà nhiều cổ phiếu đã xuống dưới mức giá sàn, dòng tiền chảy vào chứng khoán đã hoàn toàn đóng băng, không hề có sự cải thiện trong suốt 6 tháng qua, không thể chống đỡ khi áp lực bán ngày một tăng cao.

VN-Index ngày 01/4 có 1,516.44 điểm, thì đến khi đóng cửa phiên chiều 11/11 chỉ còn lại 954.53 điểm, bốc hơi hơn 1/3.

Thị trường lao dốc, rồi lại lao dốc sâu hơn trong cơn hoảng loạn. Tâm lý nhà đầu tư rất bi quan, nhiều người có nguy cơ mất trắng. Khả năng phục hồi quá xa vời khi mà liên tục có những tin đồn xấu, rồi lại xấu hơn về tình hình của các doanh nghiệp, các ngân hàng… Không thể kể hết số cổ phiếu nằm sàn với lệnh bán dư sàn chất đống tại khắp các nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, nông nghiệp, dịch vụ, nguyên vật liệu, hóa chất, công ty chứng khoán…

Một số mã chứng khoản thảm hại nhất có thể kể đến là NVL của Novaland dư bán sàn hơn 30 triệu đơn vị; PDR của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt dư bán sàn 48 triệu đơn vị; HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát dư bán sàn 40 triệu đơn vị… trong khi khớp lệnh rất lèo tèo.

Hình: bảng điểm VN-Index từ ngày 1/11 đến 11/11

Nguyên nhân thật sự của hiện tượng này nằm ở đâu?

Đến giờ phút này, một người dân bình thường không hiểu gì về chứng khoán cũng có thể hiểu được rằng, nguyên nhân thực sự của vấn đề nằm ở sự dối trá lừa đảo của các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán, và của bộ máy cầm quyền dù ngu dốt trong điều hành, nhưng lại rất giỏi trong việc tìm mọi cách để lách luật, để tham nhũng. Giờ đây, khi mà những chiêu trò gian dối của doanh nghiệp đã lộ tẩy, cùng lúc với những tai tiếng của các ngân hàng liên tục xảy ra, thì chẳng còn ai có thể lạc quan mà đem tiền của mình bỏ vào chứng khoán, bỏ vào tiết kiệm ngân hàng. Dân ầm ầm tìm đủ mọi cách để rút tiền về, để bảo vệ tài sản của họ.

Còn nhớ, một tháng trước, trả lời phỏng vấn báo Lao động, chuyên gia tài chính Đinh Trọng Thịnh vẫn còn đưa ra những nhận định vô cùng lạc quan. Rằng chứng khoán Việt Nam rớt mạnh là do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán toàn cầu, cũng như dự báo các đợt tăng lãi mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)… Rằng thị trường chứng khoán giảm do các nhà đầu tư nhỏ lẻ, ngắn hạn không yên tâm, rồi thêm lãi suất ngân hàng tăng nên họ muốn bán để thu hồi vốn, để chuyển sang gửi tiết kiệm…

Một tháng trước, ông Đinh Trọng Thịnh vẫn cho rằng, thị trường tài chính Việt Nam là tốt, sẽ ổn định trong quý IV/2022 và 2023. Tiền đồng Việt Nam có xu hướng tốt đối với đồng đô la và về cơ bản là sẽ tăng giá so với Yên, Euro, Bảng Anh… Xuất khẩu sẽ tăng và nguồn cung đô la Mỹ dồi dào tạo đà tăng trưởng tốt, những doanh nghiệp niêm yết chứng khoán cũng sẽ tăng trưởng tốt, giá cổ phiếu sẽ tăng… và chứng khoán chắc chắn vẫn là một kênh đầu tư tốt, các nhà đầu tư cứ yên tâm…

Những lập luận của ông Đinh Trọng Thịnh cũng là những lý lẽ của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm dẫn dắt, định hướng dư luận, ru ngủ người dân.

Nhưng, “đồng tiền đi liền khúc ruột”, một khi tiền mất thì dù là người ngây thơ nhất cũng sẽ không bị mê hoặc nữa. Giờ đây, Đảng Cộng sản đã không còn và không thể ru ngủ người dân được nữa. Sự sụp đổ của thị trường là điều “đã” xảy ra chứ không còn là “sẽ” nữa. Những hệ lụy của việc này vẫn còn dài dài và mỗi ngày sẽ xuất hiện thêm những vấn đề tồi tệ hơn. Đảng sẽ tiếp tục lèo lái con tàu chìm như thế nào nữa đây?

Hình: Ông Đinh Trọng Thịnh – chuyên gia tài chính

Tú Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Vọc” thuốc nổ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái vào tù. Yên Bái, quan chức thích dùng “hàng nóng”?

>>> Niềm tin tan vỡ – dân trữ vàng, kinh tế tê liệt, những hệ lụy nào sẽ xảy ra tiếp theo?

>>> Tung cú tát trời giáng vào du học sinh, ông Nguyễn Kim Sơn tính làm gì?

Bất ngờ, một quan chức Đồng Nai “thú tội” cho Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ


Kasse animation 7.8.2023