Gia nhập thương trường bằng quyền lực chính trị, Vạn Thịnh Phát là bậc thầy!

Link Video: https://youtu.be/XyjnfEv06ko

Hiện nay ông bằng công cụ Tô Lâm, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho đánh mạnh vào thế lực Lê Thanh Hải tại Sài Gòn qua con đường Vạn Thịnh Phát. Người lạc quan thì cho rằng, con đường dẫn Tô Lâm tới nhà Lê Thanh Hải còn không bao xa nữa, tuy nhiên, người thận trọng thì lại cho rằng, hãy đợi xem, ông Nguyễn Phú Trọng có làm gì được bà Trương Mỹ Lan hay không đã. Bởi người ta cho rằng, bà Trương Mỹ Lan ngồi trong tù nhưng dường như bà đang có cách tay nối dài ra ngoài nhà tù để xử lý rắc rối thay cho bà.

Hiện nay 3 cái chết gần đây nhất liên quan đến Vạn Thịnh Phát, phía Công an thì cho rằng, đấy chỉ là trường hợp “đột tử”, tuy nhiên lời đồn của người dân thì khác. Người dân cho rằng, có bàn tay ngầm đã ra tay bị đầu mối bảo vệ bà Trương Mỹ Lan trong tù. Trước 2 luồn ý kiến trái chiều như vậy, chọn tin ai là tùy thuộc vào quan đểm của mỗi người. Tuy nhiên, dù cho rằng những cái chết liên quan đến bà Trương là “đột tử” nhưng ông Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cũng thừa nhận rằng, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì những cái chết ấy.

Trong lịch sử án kinh tế của Việt Nam, chưa có vụ án nào mang đậm màu sắc chính trị như vụ án Vạn Thịnh Phát. Hầu như đại gia nào làm ăn cũng có dính đến quyền lưc chính trị, tuy nhiên, đến khi bị bắt thì quyền lực chính trị cũng quay lưng với họ vì sợ bị liên lụy, còn với Vạn Thịnh Phát có cả bàn tay ngầm bảo vệ thì quả là chuyện có một không hai.

Hình: Bà Trương Mỹ Lan

Ngay trong thượng tầng chính trị Việt Nam, người ta cũng tìm kiếm sức mạnh chính trị cho mình bằng hình thức ngoại giao thương bắc. Và trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế lực ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như vô đối ở chính trường Việt Nam, đó là thực tế không thể chối cãi. Ngay cả chính trị người ta ngoài tìm kiếm nguồn sức mạnh từ bên ngoài thì với doanh nghiệp, người ta tìm kiếm được sức mạnh bên ngoài sẽ làm cho họ an toàn hơn nhiều.

Thực tế bà Trương Mỹ Lan ngồi tù mà như không ngồi tù, bà ngồi tù mà có thể gây cho Bộ công an những khó khăn về công tác điều tra là trường hợp xưa nay chưa hề có. Thường thì chủ doanh nghiệp mà bị bắt tạm giam thì xem như doanh nghiệp cũng sụm theo, hầu hết những người lãnh đạo của doanh nghiệp điều ngoan ngoãn nghe lời cơ quan điều tra của Bộ Công an vô điều kiện. Tuy nhiên, với Vạn Thịnh Phát thì không phải thế, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Bộ Công an.

Vạn Thịnh Phát gia nhạp thương trường gắn với cái tên một thời lừng lẫy, đó là Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, quyền lựch chính trị Lê Thanh Hải chỉ là bề nổi, còn thế lực khác mạnh hơn mà một số người cho là nó có nguồn gốc từ Phương Bắc. Báo chí Singapore khồng ngần ngại nói rằng, những cái chết làm đứt mạch điều tra của Bộ Công an về vụ Vạn Thịnh Phát là tình báo Trung Quốc.

Hình: Điều tra bà Trương Mỹ Lan không dễ

Đấy là những phức tạp liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Với bức tường thành Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa quân tới nhà Lê Thanh Hải phải khai thác thật nhiều từ bà chủ Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan. Nếu điều tra bà trùm này mà không thành công thì đường tới nhà ông Lê Thanh Hải vẫn còn xa chứ không gần như nhiều người vẫn tưởng.

Hiện ông Tổng là mèo còn Vạn Thịnh Phát là chuột, tuy nhiên, không phải con chuột nào cũng dễ nuốt đối với mèo. Giờ lỡ vồ rồi, cách nào đó phải xử lý cho xong. Có thể nói, vụ án vạn Thịnh Phát sẽ kéo dài chứ không thể sớm kết thúc. Kéo dài bởi không những mối quan hệ chằng chịt của nó mà còn bởi sự cứng cựa của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát đi lên bằng quyền lực chính trị, mà đâu chỉ quyền lực chính trị tring nước. Đó chính là nút thắt lớn nhất mà buộc ông Tô Lâm phải gỡ. Nếu để cho phía bao vệ Vạn Thịnh Phát biết trước hướng điều tra thì rất khó mà xử lý bà trùm tới nơi tới chốn được.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây?

>>> Chiến với Bộ Công an từ trong ra ngoài, bà Trương Mỹ Lan gia cố thêm thành trì bảo vệ!

>>> Cuối cùng Tô Lâm cũng lùi bước. Đừng thử đầu với đá!

Miếng bánh lớn phần ông Tổng bí thư, bánh nhỏ phần Thủ tướng