Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang xảy ra?

Link Video: https://youtu.be/hr_JJrskojg

Tình hình Việt Nam hiện nay cho thấy, xăng dầu đã dần dần cạn nguồn cung. Xã hội thiếu hụt, giao thông ngưng trệ, người dân bu lại quanh các cây xăng chờ được đổ nhưng không có. Tình trạng Việt Nam hiện nay cho thấy đang dần tiến đến tình trạng như Sri Lanka hoặc Lào mới đây. Bao năm qua, Chính quyền Cộng sản đã giành độc quyền cung cấp xăng dầu nhưng đến nay họ không còn đủ cấp cho dân. Tình trạng ngày một trở nên nguy kịch.

Các tỉnh thành ở Miền Tây và Miền Đông Nam bộ đã thiếu xăng dầu từ nhiều ngày qua. Cho đến nay, tình trạng đã lan đến thành phố lớn nhất nước. Ngày 6 Tháng Mười, trên địa bàn thành phố Sài Gòn chỉ có 3 cửa sổ hàng hóa tạm thời để… sửa chữa. Cùng ngày, lãnh đạo công ty nói, “làm trong ngày có một vài lần nhập cảnh về không kịp, thiếu cục bộ. Không có liên tục trạng thái thiếu liên tục trong vài ngày ”. Đến ngày 8. Tháng Mười, khu vực thành phố Thủ Đức các cây xăng đều đóng cửa sớm vì hết xăng. Chưa đến 21 giờ nhưng hầu hết các cây đều đóng cửa.

Đến sáng ngày 9 Tháng Mười, trên toàn địa bàn thành phố có 54 cửa sổ tạm nghỉ hết xăng dầu. Như vậy từ chỗ có 3 đóng cửa thì nay đã lên tới 54. Tất cả đều được trấn an “thiếu cục bộ”. Trước hơn tháng, Khi bị tước giấy phép, Saigon Petro đã kêu cứu rằng “công ty luôn thực hiện tốt trong công việc cung ứng xăng dầu cho thị trường”, doanh nghiệp này nói rằng “tháng 8, Saigon Petro đã chủ động tăng cường cung cấp đến hơn 200% so với Tháng Bảy.

Hình: Cảnh xếp hàng chờ xăng

Hiện nay số cửa hàng xăng dầu đóng cửa là 54 và đang gia tăng. Người ta nghi ngờ rằng, nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đã cạn. Chuyện khan hiếm xăng dầu đã xảy ra từ nhiều tháng qua chứ không phải mới đây. Và thực tế cho thấy chính quyền đang bất lực trong vấn đề giải quyết khủng hoảng như hiện nay.

Hồi giữa Tháng Tám, Bộ Công Thương cho biết dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ đủ dùng chưa tới 7 ngày. Còn số này vốn rất thấp nhưng một số chuyên gia đánh giá là con số thực có thể thấp hơn, và hiện nay tình trạng hết xăng đang diễn ra tràn lan cho thấy, nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đang cạn mới xảy ra tình trạng trên.

Chính quyền Cộng Sản luôn nói về an ninh năng lượng, tuy nhiên vấn đề năng lượng của Việt Nam hiện nay đang mất an ninh, người dân không có xăng để dùng hằng ngày thì họ đi làm thế nào, doanh nghiệp không có xăng dầu để hoạt động nhà máy, không có xăng dầu để chuyên chở hàng hóa thì tình hình sẽ thế nào.

Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm vấn đề an ninh năng lượng, nơi đâu đã quản lý nguồn xăng dầu như thế nào để người dân xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng như vậy? Đó là những câu hỏi mà người dân đang đặt ra và cần chính quyền phải trả lời bàng hành động.

Hình: Xăng dầu thiếu nghiêm trọng

Đã nhiều năm nay, xã hội lên án tình trạng độc quyền nhập khẩu và buôn bán xăng dầu nên dù cho có rất nhiều doanh nghiệp muốn nhập xăng dầu để giải quyết khủng hoảng cũng không được. An ninh năng lượng bị mất thì người chịu thiệt là người dân chứ không ai khác.

Thời đại này là thời đại dầu mỏ, không có xăng dầu thì rất nguy đến đời sống an sinh xã hội. Người dân không thể làm được gì ngoài chịu đựng. Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Nào tham nhũng, nào yếu kém, nào vô trách nhiệm của chính quyền chung quy cũng đổ trên đầu dân.

Rong thời gian tới, nếu tình hình không được giải quyết, xã hội sẽ xảy ra trộm cướp xăng dầu, hoặc thậm chí có người còn cố tình vét trữ xăng dầu ở nhà để dự trữ, gây ra tình trạng khan hiếm trở nên nghiêm trọng hơn.  Đấy là chưa nói tới việc trữ xăng dầu nơi không an toàn có thể gây ra tình trạng cháy nổ rất nguy hiểm cho các khu dân cư. Chính quyền Cộng Sản đang để xã hội ngày một tồi tệ vì khả năng quản lý yếu kém.

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Putin loạn trí đã cố gắng kích nổ bom hạt nhân nhưng đã bị ngăn cản vào phút cuối, tuyên bố của người trong cuộc

>>> Trương Muội chơi game với Tô – Tổng. Hai mày râu đang đuối vì một bà cứng cựa?

>>> Ông Tổng mượn oai hùm hù, Nguyễn Văn Thể xanh mặt “chạy mất dép”!

“Hót” tiếng cuối cùng trước khị bị “hạ”. Nguyễn Văn Thể tính chạy tội?