Chủ tịch Phúc đã từng „ném đá giấu tay“ đồng hương. Nay đã đến lượt ông trả giá hay chưa?

Link Video: https://youtu.be/vt9nKj4_f-g

Cái chết của Nguyễn Bá Thanh là bởi ông Thanh tiến ra Hà Nội. Cái chết này là bởi ông Thanh đang nhắm vào hai thế lực trong Chính Phủ mà ông không hề hay biết. Ông Thanh lúc đó là người dũng tướng làm lính tiên phong cho ông Tổng nhắm vào người đứng đầu chính phủ lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng. Kế bên ông Dũng là ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó thủ tướng thường trực.

Việc ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội và được ông Tổng nâng đỡ, thế nào ông Thanh cũng vào Bộ Chính Trị và sẽ qua mặt ông Phó Thủ tướng thường trực lúc đó. Một rừng không thể có hai hổ, khổ nỗi ông Nguyễn Bá Thanh thì thích ăn ngay nói thẳng và làm thật còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì âm thầm tính kế hiểm. Nếu so về tài ăn nói, ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thanh. Nếu so về khả năng quản trị, ông Phúc cũng không bằng ông Nguyễn Bá Thanh. Nếu so về khả năng mang lại uy tín cho Đảng, ông Phúc cũng thua ông Thanh. Tuy nhiên, cái duy nhất mà ông Thanh không bằng ông Phúc, đó là kế hiểm. Và hiện nay ông Phúc đã xây dựng vị trí cao trên chính trường bằng một thứ tài năng duy nhất mà ông ta có là kế hiểm.

Hình: Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Năm 2011, lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc đã là Ủy viên Bộ Chính Trị, phó thủ tướng thường trực. Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng sức tên tuổi của ông Thanh quá mạnh. Tuy là cấp bậc trong Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trên, nhưng uy tín với dân và uy tín trong Đảng thì ông Phúc không bằng ông Thanh. Việc ông Nguyễn Bá Thanh được ông Tổng bí thư điều ra hà Nội làm Trưởng ban Nội Chính Trung ương thì ông Phúc nhìn thấy viễn cảnh ông Thanh vào Bộ Chính Trị chỉ là vấn đề thời gian vì thế tìm mọi cách để cản đường ông Thanh là ưu tiên hàng đầu của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, một mình ông Phúc không thể làm nổi.

Tại hội nghị Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức ngày 10 Tháng Giêng 2013, tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lúc đó ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng bằng câu nói “hốt liền không nói nhiều”.

Đây được xem là câu tuyên chiến của ông Nguyễn Bá Thanh với ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng đương nhiệm lúc đó. Đến sếp của ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Nguyễn Bá Thanh còn xem không ra gì thì với một ông phó cho Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn ông Thanh cũng xem không ra gì. Đó là nỗi lo cho một con người đầy toan tính của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Hình: Ông Nguyễn Bá Thanh được cho là nạn nhân của ông Dũng và ông Phúc

Đến Tháng Năm 2013 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XI, ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng đánh bật ông Thanh và ông Huệ. Đây là lời cảnh cáo của ông Dũng nhưng ông Thanh vẫn lấn tới. Điều này cho thấy, nếu sau này có đối đầu trực diện, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thắng nổi ông Nguyễn Bá Thanh vì ông Thanh được xem là dũng tướng.

Đến ngày 16 Tháng Mười Hai 2013, tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng, ông Nguyễn Bá Thanh tham dự và điều tra. Đến nước này thì ông Dũng không thể không ngăn cản ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy là đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc luôn xem Nguyễn Bá Thanh là mối đe dọa. Thế là liên minh Nguyễn Xuân Phúc – Nguyễn Tấn Dũng đã ra đời và những gì diễn ra sau đó là một phần của lịch sử.

Như vậy trong cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh có dấu ấn của ông Chủ tịch nước hiện nay. Người ta nói, ông Phúc chọn thời điểm rất hay, chọn lúc ông Dũng quyết không để ông Nguyễn Bá Thanh lấn tới và trợ giúp cấp trên thực hiện thành công ý đồ, vừa có lợi cho sếp và vừa có lợi cho bản thân. Vì thế mà trong giới làm chính trị thượng tầng ai ai cũng dè chừng ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy bề ngoài ông Phúc thế, nhưng làm chính trị bằng thủ đoạn ông là người có hạng. Vì thế, việc ông Tổng bắt ép ông Chủ tịch nước viết đơn từ chức trong kỳ họp hội nghị Trung ương 6 không phải là chuyện dễ. Hãy chờ xem.

Hình: Liệu ông Tổng có ép được ông Chủ tịch Phúc hay không?

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nếu thành công, ông Tô được giải an ủi, ông Huệ được “vietlott”

>>> Ông Tô bị kẻ “ăn không ngồi rồi” sai khiến mà không hay biết. Kẻ đó là ai?

>>> Phòng tuyến 2 lớp của ông Chính, ông Tổng làm sao “xuyên”?

Vượng Vin dự tính vét tiền “tháo chạy”, dân tình dậy sóng!


Kasse animation 7.8.2023