Oái ăm! Trời đã sinh ra Chính sao lại sinh ra Nơi?

Link Video: https://youtu.be/eP5572hzoQI

Mới đúng một tháng tiếp quản chức giám đốc Công an Tỉnh Quảng Ninh mà ông nơi đã tóm số tội phạm e là còn lớn hơn số tội phạm mà người tiền nhiệm đã thực hiện. Điều đáng nói là ông Nơi bắt quan chức còn nhiều hơn bắt thường dân. Đây chẳng khác nào cứ liên tục công phá thành trì ông Thủ tướng.

Ông Đinh Văn Nơi là dũng tướng, khi chưa có Tô Lâm đỡ đầu ông còn không biết sợ ai, nay có Tô Lâm hỗ trợ thì xem ra ông Nơi chẳng ngán thế lực ông Thủ thật. Tỉnh Quảng Ninh bứt phá lên mạnh nhất vào thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh. Và cũng rất nhiều dự án có nghi vấn được thực hiện từ thời đó chờ ông Đinh Văn Nơi đến khui ra.

Tại Văn Phòng Chính Phủ, ông Tô Lâm đã cho tóm 4 người, đó là: Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Vụ quan hệ quốc tế; Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ quan hệ quốc tế; Nguyễn Thanh Hải, vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế; và Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó thủ tướng Thường trực – Phạm Bình Minh. Như thoibao.de đã nói, đây là sân trước của nhà ông Thủ tướng. Tuy nhiên, cho đến nay, sân trước nhà ông Thủ vẫn thuộc quyền kiểm soát của ông Thủ.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Hiện nay ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ là người thân cận của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sắp tới đây ông Sơn sẽ thay thế ông Nguyễn Văn Thể nắm ghế Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải để lại Bộ Văn Phòng Chính Phủ cho người khác. Tuy nhiên, người sẽ trám vào ghế ông Sơn dự kiến là Nguyễn Xuân Ký Bí thư tỉnh Quảng Ninh cũng là đàn em của ông Chính.

Như vậy sân trước nhà ông Chính sẽ rút người đi và trám người vào vẫn là người của ông Chính. Nơi mà ông Chính lo nhất hiện nay là sân sau, nơi mà ông từng lập nghiệp tại đấy trước khi về Trung ương làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Khi ông Nguyễn Xuân Ký đi rồi thì thế lực ông Thủ tướng tại Quảng Ninh như “rắn mất đầu” không biết sẽ chống đỡ với sự “quậy phá” của ông Đinh Văn Nơi như thế nào?

Với việc tuyên bố “Tui lựa mấy người quen lớn tui bắt trước” là câu tuyên chiến, và thực tế qua môt tháng nắm quyền, ông Đinh Văn Nơi rất ưa tóm quan chức dính chàm. Với việc được bàn bạc với Tô Lâm, được phối hơph với Bộ Công an, trong những năm tháng sắp tới ông Đinh Văn Nơi sẽ không để cho ông Phạm Minh Chính yên.

Hình: Đại Tá Đinh Văn Nơi đang quậy sân sau ông Thủ tướng

Có thể nói, gần như bộ máy Tỉnh là người của ông Thủ tướng, nếu ông Nơi là tay ngang không được sự chiếu cố của 2 tầng cao thì bộ máy nhà nước tại Quảng Ninh đã quật được ông Nơi. Bởi ông là người Miền Nam lạc lõng khóp mà hòa đồng với bộ máy chính quyền toàn là người Miền Bắc khác xa về văn hóa. Tuy ông Nơi đơn độc thế, nhưng ông đang rất chủ động trong vấn đề khai thác những dây mơ rễ má thời ông Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Bí Thư tỉnh ủy.

Thực tế, trong ngành Công an hiện nay tìm được người thứ hai rất hiếm, may cho ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng là hai ông này đã tìm được người thọc sâu và “sào huyệt” của ông Thủ tướng. Mà cũng xui cho ông Thủ tướng là trời sao lại sinh ra Đinh Văn Nơi mà ông này lại nổi lên ngay lúc ông Tổng muốn tấn công vào thế lực ông Thủ. Nếu không có ông Đinh Văn Nơi thì e ông Tô Lâm khó mà tìm được ai làm nhiệm vụ này.

Để điều tra “ai mà quen lớn” luôn khó khăn hơn điều tra những người không quen lớn Tuy nhiên, với việc ông Đinh Văn Nơi cứ tập trung lực lượng tinh nhuệ để ngày đếm xoáy vào sai phạm của những ai “quen lớn” thì không sớm thì muộn cũng động đến Chính Phủ. Với thế và lực như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu giao chức Giám đốc Công an cho bất kỳ ai thì họ cũng chẳng dám bức dây để để động đến rừng ở Hà Nội, tuy nhiên, với ông Đinh Văn Nơi, cấp bậc chỉ đại tá nhưng ông không ngán ai, cả người đó là Thủ tướng. Thế mới oái ăm cho ông Thủ.

Hình: Liên minh Tổng – Tô đang dùng Đinh Văn Nơi

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính Phủ bị công nhưng ông Chính lại nghênh chiến sòng phẳng?

>>> Kéo đàn em rời Quảng Ninh về Chính Phủ, Thủ tướng Chính đang né đòn ông Tổng?

>>> Bị Chính “ngồi lên đầu”, Tô Đại quyết phò ông Tổng quật Thủ tướng?

Trong khám, Nguyễn Đức Chung “thu nạp” đệ tử ra tòa “nghênh chiến” và “đại thắng”!