Tô Bộ Trưởng “đớp” miếng ăn Kit test Việt Á, vì sao ông Tổng ém!

Link Video: https://youtu.be/x9PucsVJ6OM

Hồi Tháng Sáu, tờ báo Sputniks có bài viết trong đó có câu hỏi rằng “Bộ Công an, Quốc phòng, Y tế: Ai bị điểm danh?”. Trong đó họ đã liệt kê ra các bộ dính đến gói thầu mua kit test dỏm của công ty Việt Á gồm Quốc Phòng, Y tế, Công an. Trong đó Bộ Quốc Phòng đã bị sờ gáy với dự án nghiên cứu của trường Học viện Quân y. Còn Bộ Y tế thì quá rõ với án tù cho ông Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, còn bộ Công an thì cho đến nay ông Trọng chưa thấy đụng đến.

Theo báo cáo, có 30 địa phương, bộ ngành được kiểm toán đã mua gần 2.162 tỉ đồng kit xét nghiệm từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, trực tiếp với công ty này hoặc qua đơn vị trung gian phân phối.

Điển hình, những nơi được Kiểm toán Nhà nước “điểm danh” đã mua kit xét nghiệm từ Việt Á, như một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Y tế, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; Hà Tĩnh, Đà Nẵng; Quảng Nam, TP.HCM, Hải Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang… Vậy câu hỏi là vì sao Bộ Công an lọt lưới?

Hình: Bộ Công an dính chàm sao ông Nguyễn Phú Trọng bỏ sót

Như ông Nguyễn Phú Trọng từng nói “Chống tham nhũng là ta chống ta”. Ta ở đây là “phe ta”. Như vậy mục đích thanh trừng nội bộ của ông Tổng Bí thư đã bị lộ, bởi vì ông đã từng tuyên bố “Chống tham nhũng không có vùng cấm” mà trong trường hợp Bộ Công an liên quan đến vụ kit test ông Tổng Trọng lại không cho khui bộ này.

Ông Trọng không khui vụ ăn chia kit test của Bộ Công an cũng không có gì khó lý giải. Bởi ông Tô Lâm đang là công cụ của ông Tổng Bí thư đánh án Việt Á mà bắt Tô Lâm tự đánh ông ấy thì làm sao ông ta chịu ra tay? Có khi ông ta phản phé thì lại khổ cho ông Tổng.

Ông Tô Lâm hiện nay rất có giá, nếu ông Tổng không dùng Tô Lâm thì lập tức có thế lực khác nhảy vào dụ dỗ thôi. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng làm lơ cho sai phạm của Bộ Công an trong việc chia chác với Việt Á là điều ông phải làm, không thể khác được.

Trong một nền chính trị mà coi trọng quyền lực hơn luật pháp thì việc kẻ phạm tội này bắt kẻ phạm tội khác là điều khó tránh khỏi. Bộ Công an thì đầy rẫy tiêu cực, nhưng việc khui ra những sai phạm cũng phải chọn đối tượng mà khui không thể khui bừa bãi, khui lung tung không khéo thuộc hạ phản lại thì khổ.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang bao che cho Tô Lâm

Kể ra ông Nguyễn Phú Trọng quá muông chìu ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Từ việc ăn thịt bò dát vàng đến sai phạm trong vấn đề cấp hộ chiếu cũng được ông Tổng Bí thư cho qua hết. Và dường như ông Tô Lâm giờ đây không còn coi kỷ cương phép nước và thậm chỉ kỷ cương của Đảng ra gì. Biết bao nhiêu người trong Đảng đã chỉ trích cái sai của ông Tô Lâm trong việc cấp hộ chiếu mới mà ông đều phớt lờ tất cả.

Muốn cho ai đó làm được việc thì phải dung túng kẻ đó làm bậy, đấy là tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Chính vì lẽ đó mà khi ông Tô Lâm thấy rằng, ông làm công cụ đắc lực cho người có quyền lực cao nhất thì ông không còn sợ ai.

Có người nhận xét rằng, thấy ông Tổng Bí Thư đánh án ồ ạt những tưởng là ông có tinh thần thượng tôn pháp luật, thấy ông nói “chống tham nhũng không có vùng cấm” nhiều người cũng nghĩ ông thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào bản chất vấn đề thì người ta thấy rằng ông Tổng Trọng đánh án có chọn lọc. Ông thẳng tay với kẻ không nghe lời nhưng lại bao che cho thuộc hạ, và Tô Lâm là trường hợp điển hình nhất.

Mặt khác, ông Tổng còn e ngại những quan tham cứng cựa như ông Nguyễn Tấn Dũng và nhóm ăn đất sài Gòn Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Điều đó cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng về bản chất không phải là mẫu người thượng tôn pháp luật. Có lẽ danh hiệu đúng cho ông nhất là “người công sản trung thành”. Ông trung thành với cái cổ hũ của Đảng Cộng Sản và ông làm mọi cách vì nó.

Hình: Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng “rung cây dọa khỉ”, Chủ tịch Phúc “xanh mặt” hay cười khẩy?

>>> Dính bê bối đầu tiên, Đào Hồng Lan bị “chơi xỏ” hay “tai bay vạ gió?

>>> Vòng xoáy Việt Á tiếp tục “nghiền nát”, một Thăng mới xộ khám cùng nốt nhạc La Thăng?

Việt Á bùng, lửa cháy nhà Vũ Đức Đam?