Nước cờ bạo, Thủ Chính giành “gươm” chiến Tổng?

Link Video: https://youtu.be/R0kyVaZzlpo

Như thoibao.de đã đưa tin, ngày 22 Tháng tám, tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã tham gia họp Quân ủy Trung ương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Theo đánh giá của chúng tôi, ông Phạm Minh Chính đang cố giành lấy thanh kiếm mà ông Trọng đang cầm trên tay khá lỏng lẻo. Thanh kiếm kia là Bộ Công an xem như dính chặt vào tay ông Thủ tướng. Và đến hôm nay ông Phạm Minh Chính đã đi thêm một nước cờ bạo nữa, đó là ông Thủ tướng ký bổ nhiệm nhân sự trong Bộ Quốc Phòng.

Ngày 15 Tháng Chính, ông Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 9 và Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân.

Thay mặt ông Phạm Minh Chính là ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Thường trực Phạm đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tư lệnh: Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Phòng không – Không quân. Cụ thể, tại Quyết định 1070/QĐ-TTg, Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định 1071/QĐ-TTg, Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định 1072/QĐ-TTg, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng.

Hình: Ông Thủ tướng củng cố thế lực trong Quân đội

Ông Phạm Bình Minh đang không phải là đối tượng ông Tổng nhắm đến, việc ông Chính đùn đẩy việc ký tá bố trí nhân sự cho Bộ Quốc Phòng mang tính chiến lược này xem ra ông Chính rất cẩn trọng. Bởi ai cũng biết, đây là ý của ông Thủ tướng nhưng né tránh chữ ký, nếu thuộc hạ được bố trí có bị vướng vào vấn đề gì gì ông Thủ tướng cũng né tránh được trách nhiệm.

Hiện nay trong Bộ Quốc Phòng có đến 18 Ủy viên Trung ương Đảng và 2 Ủy viên Bộ Chính Trị. Nếu ông Chính gây ảnh hưởng hớn trong Bộ Quốc Phòng là nột nền tảng vững chắc để ông đứng vững trước những công kích từ phía ông Tổng Bí Thư.

Bộ Công an có đến 5 Ủy viên Trung ương Đảng và một Ủy viên Bộ Chính Trị. Về sức mạnh nội bộ khi họp Trung ương Đảng thì công an không mạnh bằng quân đội, tuy nhiên, quân đội không có nhiệm vụ điều tra những vấn đề thuộc về dân sự nên Bộ Quốc Phòng không được ông Tổng bí thư chăm sóc kỹ bằng Bộ Công an.

Hình: Ngày 22 Tháng Tám, ông Phạm Minh Chính đóng vai trò chính trong họp Quân ủy Trung ương

Những gì ông Tổng lơ là thì ông Thủ tướng sẽ nhảy vào giành lấy. Ông Thủ tướng không cần điều tra để truy tố nhưng ông Thủ tướng cần điều tra những thông tin trong nội bộ đảng để có công cụ mà đối đáp với ông Tổng, và Bộ Quốc Phòng là một nơi ông Thủ tướng có thể nhờ cậy được. Thế nên ông Thủ tướng mới thọc tay vào Bộ Quốc Phòng để can thiệp nhiều hơn nữa nhằm củng cố thế lực cho bản thân.

Việc thọc tay vào Bộ Quốc Phòng là nước cờ bạo, bởi ông Thủ tướng đang muốn gỡ “lưỡi kiếm thứ nhì” ra khỏi bàn tay của ông Tổng với mục đích là gì thì ai cũng biết. Tuy nhiên, ông Thủ tướng đang làm rón rén sợ ông Tổng biết được giành lại nên ông Thủ tướng đi từng bước thận trọng.

Hiện nay ông Thủ tướng đang bị dính nhiều vụ, đặc biệt là vụ chỉ đạo chống dịch kém hiệu quả, để chuyến bay giải cứu hút máu đồng bào và vụ Việt Á, vụ nào cũng như trái núi. Nếu ông Phạm Minh Chính không tìm sức mạnh nơi quân đội thì có thể ông lại bất bại trước ông chủ Tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và thậm chí có thể bất bại trước chính bản thân ông nếu ông không giữ nổi ghế Thủ tướng.

Ông Thủ tướng hoàn toàn có thể chiến với ông Tổng nếu ông Thủ may mắn và có thời gian đủ lâu để củng cố lực lượng. Hãy chờ xem ông Thủ làm gì được ông Tổng?

Hình: Ông Phạm Minh Chính tìm sức mạnh trong Quân ủy Trung ương

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?

>>> Thành trì “bê tông mác cao” của Thủ tướng Chính cứng thế nào? Chấp Đinh Văn Nơi húc đầu vào?

>>> Đinh Văn Nơi chơi rắn, tuyên bố chỉ bỏ tù không phạt hành chính. Quảng Ninh, khối kẻ run!

Tin động trời! Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “điệp viên” dưới vỏ bọc doanh nhân?


Kasse animation 7.8.2023