Làm thế nào Putin đã sống sót sau 6 âm mưu ám sát- buộc ông ta phải sử dụng đội bắn tỉa bảo vệ mình

Vladimir Putin đã sống sót sau một vụ mưu sát

Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện được cho là đã sống sót sau 6 lần bị ám sát và sợ hãi tính mạng của mình đến mức đã cho một đội bắn tỉa tinh nhuệ vây quanh mình.

Hôm thứ Tư, chiếc limousine của ông Putin dường như bị tấn công trong một nỗ lực có thể nhằm vào tính mạng của Tổng thống Nga khi cuộc chiến tàn khốc của ông ở Ukraine đang diễn ra gay gắt.

Các nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo cho biết chiếc xe limo của Vlad đã bị một tiếng nổ lớn ở bánh trước bên trái khi nó lái qua Moscow, sau đó là “khói dày đặc.”

Một tiếng nổ lớn phát ra từ bánh trước bên trái, sau đó là khói dày đặc,” nguồn tin cho biết.

Chiếc xe limo của Putin đưa tổng thống đến nơi an toàn mà không hề hấn gì – nhưng đã có nhiều vụ bắt giữ từ cơ quan an ninh của Nga, người ta tuyên bố.

Họ nói thêm: “Một vòng vây hẹp của những người đã biết về sự di chuyển của tổng thống, và tất cả họ đều đến từ cơ quan an ninh của tổng thống.”

Nguồn tin tương tự cũng tuyên bố trong một bài đăng riêng rằng Putin đã ra lệnh cho người tình quyến rũ Alina Kabaeva, 39 tuổi, một cựu vận động viên thể dục dụng cụ Olympic, phá thai, dẫn đến mối quan hệ của họ “xấu đi.”

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh nhiều đồng minh của Putin đang nổi dậy sau thất bại liên tục trong việc đánh bại Ukraine.

Putin được cho là đã quay trở lại dinh thự chính thức của mình vào thời điểm đó trong một đoàn mô tô mồi nhử trong bối cảnh chứng hoang tưởng ngày càng gia tăng của ông, theo General SVR của kênh truyền hình chống Điện Kremlin.

Đoàn xe dự phòng gồm 5 chiếc xe bọc thép, trong đó chiếc thứ ba là Putin.

Vẫn chưa rõ thời điểm vụ ám sát tiềm tàng diễn ra và người ta chưa thể xác minh ngay tuyên bố.

Điều này xảy ra sau khi ông ta sống sót sau một nỗ lực tiếp theo trong cuộc sống của mình vào đầu năm nay.

Nỗ lực gần đây nhất thứ hai được cho là đã diễn ra khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, mặc dù các chi tiết hiện chỉ mới xuất hiện.

Tấn công ở Caucasus

Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết vào thời điểm đó đã có một “nỗ lực không thành công” trong việc ám sát Tổng thống Nga.

Budanov nói với Ukraine Pravda: “Putin đã bị tấn công …

Ông ta thậm chí còn bị tấn công, như người ta nói, cùng với các đại diện của Caucasus cách đây không lâu.”

Đây là thông tin không công khai. Âm mưu hoàn toàn không thành công, nhưng nó thực sự đã diễn ra … Đó là khoảng hai tháng trước.”

Một lần nữa, vụ mưu sát đã không thành công. Không có thông tin công khai về sự kiện này, nhưng nó đã diễn ra.”

Không rõ ai đứng sau vụ tấn công bị cáo buộc hoặc nó diễn ra ở đâu.

Putin hiện được cho là rất sợ hãi về một nỗ lực khác trong cuộc sống của mình, ông đã vây quanh mình với những tay súng bắn tỉa và được cho là sẽ đi khắp nơi cùng họ.

Các tay súng bắn tỉa có một công việc rất quan trọng đó là xác định vị trí của những tay súng khác và “hạ gục chúng” trước khi chúng có cơ hội bóp cò vào ông Putin.

Tổng thống Nga được cho là đã bị ám ảnh bởi ý tưởng ai đó sẽ ra ngoài để bắt ông, điều này khiến ông phải tìm kiếm sự bảo vệ trong boongke biệt lập của mình.

Đội quân tay sai của Putin được thuê để bảo vệ ông là những người duy nhất được phép ở đủ gần, vì ông bị ám ảnh bởi các âm mưu ám sát.

Kẻ xấu xa thậm chí còn thuê một nhóm người để nếm thức ăn của mình trước khi ăn, tin rằng mình có thể bị đầu độc.

Có vẻ như nhà độc tài Nga ngày càng trở nên hoang tưởng đằng sau hậu trường, lo sợ ai đó trong khu dinh thự của chính mình có thể đầu độc ông ta.

Có tin đồn rằng cựu điệp viên KGB thậm chí còn đặt mua găng tay đặc biệt để bảo vệ da của mình khỏi khả năng tiếp xúc với các chất giết người.

Ngay cả việc bơi vào buổi sáng hàng ngày của anh ấy cũng không còn là điều thiêng liêng nữa, vì ông ấy kiểm tra nước nhiều lần trong ngày để kiểm tra nồng độ hóa chất đáng ngờ.

Khi ông gần bước sang tuổi 70 và những tin đồn về sức khỏe giảm sút của ông, người ta hiểu rằng các tướng lĩnh thân tín của Tổng thống Nga hiện coi ông là kẻ bất tài và sỉ nhục.

Theo các báo cáo, bạo chúa liên tục được tháp tùng bởi một quân đoàn bác sĩ khi ông ta vật lộn với căn bệnh bí ẩn của mình.

Những lo sợ của Putin có thể là có cơ sở vì đã có ít nhất bốn lần ám sát trước đó trong cuộc đời ông.

Ghé thăm Azerbaijan

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Putin tới Azerbaijan vào năm 2002, một người đàn ông Iraq đã bị bắt sau khi có vẻ âm mưu giết Tổng thống Nga.

Theo các báo cáo, nỗ lực này được thực hiện vào tháng 1 năm 2002 bởi một người Iraq có liên hệ với Afghanistan và lực lượng nổi dậy Chechnya.

Anh ta được thiết lập để giao chất nổ cho một đồng phạm.

Lực lượng an ninh biết được âm mưu và bắt giữ người này cùng đồng phạm.

Họ bị kết án mười năm tù.

Đánh bom dưới đường ô tô

Vào tháng 11 năm 2002, chi tiết về một âm mưu khác về cuộc đời của Putin đã xuất hiện.

Nhà lãnh đạo Nga được cho là đang lái xe dọc theo đường cao tốc gần Điện Kremlin.

Trên đường đi, có một nhóm người khẳng định họ đang lắp đặt các biển báo mới.

Chỉ một giờ sau, một phương tiện truyền thông đưa tin rằng 40 kg chất nổ đã được phát hiện để kích nổ dọc đường.

Các thiết bị sau đó biến mất một cách bí ẩn và xe của Putin đã được định tuyến lại.

Các quan chức, cho đến ngày nay, từ chối bình luận về vấn đề này và thậm chí phủ nhận nó đã từng xảy ra.

Âm mưu bị cảnh sát Anh phát hiện

Cảnh sát chống khủng bố Anh được cho là đã ngăn chặn âm mưu giết Putin vào tháng 10/2003.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sunday Times, hai nam sát thủ đã bị bắt nhưng họ đã được thả mà không bị buộc tội và đã trở về Nga.

Có thông tin cho rằng những người đàn ông, một người được cho là cựu sát thủ của cơ quan mật vụ Nga, đang ấp ủ một âm mưu để Putin bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa trong một chuyến công du nước ngoài.

Báo cáo khẳng định cựu điệp viên Nga quen biết một sĩ quan cấp cao trong Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cơ quan an ninh nhà nước của Nga và người kế nhiệm KGB của Liên Xô, người sẽ cung cấp thông tin về các chuyển động của Putin khi ở nước ngoài, cho phép sát thủ lập công.

Tờ báo cho biết thông tin chi tiết đã được Alexander Litvinenko, một cựu sĩ quan FSB, người đã đào tẩu sang Anh ba năm trước, cung cấp cho cảnh sát Anh sau khi anh ta được liên lạc với người bị cáo buộc là kẻ chủ mưu.

Cảnh sát xác nhận vào thời điểm đó hai người đàn ông, 40 và 36 tuổi, đã bị cảnh sát giữ liên quan đến cáo buộc nhưng họ đã được thả sau khi thẩm vấn và nói rằng sẽ không có hành động nào khác chống lại họ.

Phiến quân Chechnya

Chechen Adam Osmayev, người được cho là có liên hệ với Vương quốc Anh, đã được trình chiếu trên truyền hình Nga sau khi một âm mưu được cho là ám sát Putin bị lật tẩy vào năm 2012.

Cái gọi là “kẻ khủng bố” đã bị lực lượng đặc biệt bắt giữ tại cảng Odessa của Ukraine.

Anh ta sau đó xuất hiện trên truyền hình nhà nước, bán khỏa thân và có vết thương rõ ràng, thực hiện một lời thú tội được cho là.

Osmayev cho biết khi xuất hiện: “Mục tiêu của chúng tôi là đến Moscow và cố gắng giết Thủ tướng Putin … Hạn chót của chúng tôi là sau cuộc bầu cử tổng thống Nga.”

Các cơ quan an ninh Nga trước đây tuyên bố rằng Osmayev “tốt nghiệp một trường đại học uy tín ở Anh” và xuất thân từ một gia đình Chechnya nổi tiếng đối lập với Putin.

Việc bắt giữ hai nghi phạm được thực hiện bởi đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Alfa của Ukraine sau một vụ nổ ngẫu nhiên vào tháng 1 năm 2012 tại một căn hộ ở Odessa giết chết người thứ ba bị cáo buộc là “khủng bố” Ruslan Madayev.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Già gân” Tổng đang gân, bao giờ ông “đứt gân”?

>>> Một cái bẫy ông Chính giăng ra cho Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế?

>>> Vượng Vin bí đường, chạy đâu cho thoát?

Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?


Kasse animation 7.8.2023