Khi Quyền Bộ trưởng quần xong, tới lượt ông Chính “quần lại”, bà Lan bị ông Thủ “trói tay”?

Link Video: https://youtu.be/WaG0VRGvf7Y

Như thoibao.de đã phân tích, những ngày qua bà Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã dùng truyền thông gài ông Thủ tướng phải vào cuộc để giải quyết hàng tá rắc rối từ thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Có nhiều vấn đề, dù chỉ đạo liên ngành cũng khó gỡ rắc rối được bởi còn rất nhiều vướng mắc pháp lý. Những văn bản dưới luật như Nghị định, Thông tư vv… đã đưa ông Phạm Minh Chính vào một vòng xoáy rắc rối khó giả quyết.

Sai phạm ở Bộ Y tế là vấn đề nan giải thực sự, rất nhiều đời bộ trưởng đã để lại đống rắc rối này. Có người nói, nếu thế và lực bà bà Nguyễn Thị Kim Tiến không vững thì số phận của bà Tiến không khác gì số phận của ông Nguyễn Thanh Long hiện nay. Cho nên khó nói đến số phận của bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ ra sao.

Việc ném hết khó khăn cho sếp là cách làm vừa khôn vừa dại, khôn bởi bà đã nhẹ đi một gánh nặng khi mới tiếp quản Bộ, và bà cũng xác định những khó khăn ấy không phải do bà gây ra. Tuy nhiên, việc gì cũng vừa phải, nếu chất quá nặng trách nhiệm lên ông Thủ tướng thì người ta sẽ đặt câu hỏi là quyền và trách nhiệm của bà Quyền bộ trưởng ở đâu? Với lại ông Thủ tướng còn lo cho nhiều bộ, chỉ cần gánh phần cho bà Quyền bộ trưởng thì ông Thủ đã “toát mồ hôi” vì quá nhiều vấn đề bủa vây. Nếu chất gánh nặng thêm lên vai ông Thủ thì không khéo bà Đào Hồng Lan lại nhận phản ứng ngược của ông sếp của bà.

Hình: Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế, Đào Hồng Lan

Để giải quyết khó khăn cho Bộ Y tế có 2 vấn đề lớn, đấy là tháo gỡ vướng mắc cơ chế và phải cấp ngân sách cho thật nhiều. Nhiều năm qua tình hình Bộ y tế bi đát đến mức mua dao cùn để phẩu thuật, mua chỉ dỏm để khâu vết thương, mạng sống bệnh nhân đang bị xem thường quá mức. Nga cả ông Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến giải quyết đã không xong thì giờ này bà Đào Hồng Lan gánh vác thì đấy là nhiệm vụ được xem là bất khả thi.

Chiều ngày 29 Tháng Tám, trình bày trước Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất chuyển 800 tỷ đồng vốn dư của y tế cho ngành giao thông. Đây quả là tin xét đánh đối với bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ngân sách cho Bộ y tế vốn đã rất thấp, chỉ bằng một phần tám Bộ Công an, vậy mà giờ ông Thủ tướng có chủ trương ngắt bớt 800 tỷ đồng mang qua Bộ Giao Thông Vận tải. Nhiều người đánh giá hành động của ông Thủ tướng Chính chẳng khác nào đang “trói tay” bà. Không có tiền thì cải thiện ngành y thế nào được? Và cũng nhanh trí, bà Đào Hồng Lan bày ra trò kể khổ để Bộ Y tế xin giữ lại 800 tỷ. Dù chưa chuyển sang Bộ Giao thông Vận tải, nhưng rõ ràng ông Thủ đã “nhá đòn” để bà Quyền Bộ trưởng khỏi “quần” ông nữa chăng?

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Hiện nay Trung ương phân bổ ngân sách cho Bộ Giao thông Vận Tải là 69.053 tỷ đồng, trong khi đó phân bổ ngân sách cho Bộ Y tế là 11.282 tỷ đồng. Như vậy ngân sách cho Bộ Giao thông vận Tải hơn 6 lần ngân sách cho Bộ Y tế. Vậy mà ông Thủ lại cho chuyển 800 tỷ từ Bộ y tế qua Bộ Giao Thông vận tải.

Bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn ngành y, vậy mà ông Thủ tướng còn bóp ngân sách thì khó khăn lại càng khó khăn. Không biết vì lý do gì ông Thủ lại làm như vậy? Liệu có phải ông Thủ nổi nóng vì bị bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế quần mấy ngày qua cho tả tơi hay không? Khi bóp ngân sách, ông Thủ tướng đã đưa bà Đào Hồng Lan vào khó khăn mới, không biết bà xử lý như thế nào mà thôi.

Có một đều là, người ta không thấy sự phối hợp nhịp nhàng trong bộ máy chính quyền Cộng Sản mà người ta thấy thọc gậy bánh xe là nhiều. Không hiểu sao, chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu bà Đào Hồng Lan vào chức bộ trưởng Bộ y tế để Quốc hội chuẩn thuận mà giờ đây ông lại làm cho bà Quyền Bộ trưởng Bộ y tế gặp một khó khăn khó giải quyết như thế. Lẽ nào ông Chính đang không thoải mái khi bị là Lan kéo vào mớ hỗn độn ở Bộ y tế mà ông Nguyễn Thanh Long để lại? Chỉ mới phối hợp chưa lâu mà bộ máy đã có dấu hiệu rạn nứt chăng? Chờ xem!

Hình: Tới lượt ông Thủ “quần lại”?

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hổ 3-Dũng và “báo đốm” Hoàng Yến choảng nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay.

>>> Đồng hồ đếm ngược về “ngày phán quyết”, số phận ông Chủ tịch Phúc kết thúc ra sao?

>>> Đặng Thị Hoàng Yến tung đấm nặng 2,5 tỷ đô vào 3X, Ông Ba tung cước đấm sụp đế chế Tân Tạo?

Quyết “còi” đang là “án điểm”, mức chung thân sẽ làm cho Vượng Vin tái mặt?