Đào Hồng Lan tiếp tục “quần tơi tả” ông Chính. Ông Thủ khá mệt với bà Quyền Bộ trưởng!

Link Video: https://youtu.be/Mw1wNCpQxvs

Như Thoibao.de đã đưa tin, bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồ Lan đã rất khôn khéo khi la toáng lên những sai phạm thời ông Nguyễn Thanh Long để lại như bà muốn xác quyết rằng, những sai phạm đó không phải là sản phẩm của bà.

Ông Thủ tướng có quyền hơn, vì thế ông Thủ tướng chỉ đạo liên ngành sẽ hiệu quả hơn, bởi vì những vấn đề mà Nguyễn Thanh Long để lại quá lớn cần phải có chỉ dạo liên ngành may ra mới giải quyết được, vì thế nếu bà Quyền Bộ Trưởng Đào Hồng lan mà một mình ôm hết khó khăn không chia sẻ cho ai thì rất có thể bà cũng là Bộ trưởng có số phận không khác mấy người tiền nhiệm.

Ở lần trước, bà Đào Hồng Lan cho báo chí la toáng về vấn đề bác sỹ bị tấn công và vấn đề dao mổ rạch 3 nhát khôn đứt. Vấn đề về giá cả của việc đấu thuầ thuốc không nên chọn giá rẻ nhất mà chọn giá cả hợp lý nhất, vì thế hệ thống bệnh viện công ở Việt Nam hiện nay khủng hoảng nghiêm trọng.

Hình: Quyền bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Hiện nay sai phạm của người tiền nhiệm để lại quá nhiều, tuy nhiên bà Đào Hồng Lan xem ra không ngần ngại quần cho ông Thủ tướng mệt mỏi phải thay bà giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác. Bà Đào Hồng Lan là quan chức nắm bộ Y tế nhưng không có chuyên môn ngành y cũng là một thuận tiện và cũng là khó khăn. Khó khăn thì đã rõ, bà Lan không rành những vấn đề của ngành nên khó chỉ đạo, mà cũng bởi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cử bà lên Quốc hội cho chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì ông phải có trách nhiệm trước Đảng là bà có thể quản lý ngành được. Và vì bà Lan nắm điểm yếu này nên bắt ông thủ tướng giải quyết vấn đề thay bà trong giai đoạn đầu nắm bộ, ít nhất là phải xử lý cho hết đống tàn tích mà Nguyễn Thanh Long để lại.

Ngày 26 Tháng Tám, báo chí lại lên tiếng về việc bác sĩ phải dùng chỉ rẻ tiền khâu vết mổ. Đây là bài báo được xem là bà Lan muốn đánh bồi vào ông Thủ tướng Chính. Bà muốn ông ráo riết thực hiện ngay và luôn những vấn đề này. Ông Thủ mà càng chậm chạp giải quyết thì rất có thể sẽ có những bài báo tiếp theo để thúc.

Được biết ngày 21 Tháng Tám ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có động thái cứu lấy vấn đề khó khăn của Bộ Y tế, ông Thủ tướng nói rằng: ‘Các bộ ngành cần chung tay gỡ vướng đấu thầu thuốc’. Việc làm này của ông Phạm Minh Chính xem như ông đã chỉ đạo liên ngành nhằm gỡ bớt khó khăn cho bà Đào Hồng Lan.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trưa 21/8, sau nhiều giờ lắng nghe bác sĩ, đại diện Bộ Y tế và các bộ ngành chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong mua sắm thuốc, thiết bị y tế, tình trạng thiếu thuốc, y bác sĩ nghỉ việc… ông Phạm Minh Chính đánh giá ngành Y còn những hạn chế, đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, hệ thống thể chế, chính sách lĩnh vực y tế còn bất cập; nhiều quy định chưa rõ ràng, rườm rà về thủ tục hành chính, chưa bao quát được hết các khía cạnh (như trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đầu tư…).

Bình thường nói mãi không ai nhận ra, nhưng thực tiễn đã làm bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cản trở hệ thống y tế. Nhưng đây là cơ hội để chúng ta sửa đổi“, ông Thủ tướng nói và yêu cầu các bộ ngành quyết liệt đưa ra biện pháp, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Cần xác định việc nào quan trọng thì làm trước, không dàn trải.

Đó là những bước đi của ông Phạm Minh Chính với ngành y tế, tuy nhiên việc ông Thủ tướng bị bà Quyền bộ trưởng quần tiếp là điều ai cũng có thể thấy được. Cái hay của bà Đào Hồ Lan là bà nắm hết những vướng mắc của ngành rồi bà ném cho ông Thủ. Ông Thủ mới vừa giải quyết xong bà lại ném tiếp vướng mắc khác. Xem ra ông Thủ tướng sẽ mệt với bà quyền Bộ trưởng “lắm chiêu” này.

Hình: bà Quyền Bộ trưởng bộ y tế cho báo chí quần ông Thủ tướng tiếp

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết bị lật tẩy, Vượng Vin “run như cầy sấy”’?

>>> Vụ “Chủ tịch nước “hói” xem phim 18+”. “Lạy ông tôi ở bụi này” là tự thú đấy ông Chủ tịch!

>>> Chấn động! Trịnh Văn Quyết được tôn lên hàng “đệ nhất siêu lừa”! Dùng mồi 1,5 tỷ câu được 4.500 tỷ

Ông 3-Dũng đang hy sinh con nhỏ củng cố trưởng nam. Còn sức còn chiến?