Quyết bị lật tẩy, Vượng Vin “run như cầy sấy”’?

Link Video: https://youtu.be/Ty7uIRemXZk

Vấn đề nâng không vốn trên thị trường chứng khoán đang là đề tài bàn tán dậy sóng mạng xã hội. Các tờ báo thi nhau phanh phui chiêu trò bùa phép để nâng khống giá trị công ty thông qua việc “bán giấy lộn thu tiền thật” của Trịnh Văn Quyết.

Ngay ngày 26 Tháng Tám, tờ báo Vnexpress đăng ngay bài viết “Chiêu tăng vốn ảo của FLC Faros” vạch trần chiêu trò bùa phép thổi vốn sau khi được cơ quan Công an cung cấp đầy đủ thông tin. Chiêu trò này đã bị lộ, người ta đang kỳ vọng, sắ tới có thể ông Trọng cho kiểm tra hết những công ty cổ phần có phát hành cổ phiếu ra công chúng thì lúc đó nhiều đại gia tim đập chân run.

Đã xuất hiện ý kiến cho rằng, chiêu trò của Trịnh Văn Quyết có sự tiếp tay của rất nhiều cơ quan gồm, Sở giao Dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng bảo lãnh phát hành, kiểm toán độc lập đều có liên quan. Thậm chí Sở kế hoạch và Đầu tư nơi ông Trịnh Văn Quyết đăng ký vốn điều lệ cũng cần phải được kiểm tra hành loạt.

Hình: Ông Trịnh Văn Quyết

Đã xuất hiện luồn ý kiến cho rằng, với tình trạng này, với áp lực du luận như thế này rất có thể tiếp theo là hành động thanh tra, kiểm tra hàng loạt các cơ quan nhà nước liên quan và đồng thời kiểm toán nhà nước vào cuộc thanh tra tình hình tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Cái ung nhọt thị trường chứng khoán đang càng ngày càng phình to, và có nguy cơ bụt ra những thứ không gì hay ho.

Mới đây, tờ báo Tap Chí Doanh Nghiệp và Kinh Tế Xanh đã nhá hàng cho biết, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đang nợ khủng, số nợ lên đến 2,85 lần vốn chủ sở hữu. Đây là kết quả được lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp chứ chưa hề có thanh tra hay kiểm tra. Một khi cơ quan nhà nước vào cuộc lục tung lên hết những sổ sách kế toán của Vingroup thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Với môi trường kinh doanh như ở Việt Nam, việc gian dối trong báo cáo tài chính xảy ra khắp nơi. Cho nên khó ai tin những gì mà Vingroup báo cáo là sự thật. Hiện nay theo báo cáo tài chính của công ty, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gánh khoản nợ phải trả lên tới 376.602 tỷ đồng tương đương 16 tỷ đô la.

Theo đánh giá của giới thạo tin, hiện nay có vẻ như Vượng Vin còn rất mạnh, ông ta còn dùng được ông an bảo vệ cho ông ta trên truyền thông và áp lực cho Tuyên Giáo rút bài. Tuy nhiên tình hình chính trị của Việt Nam hiện nay đang rất biến động, nay là công thần nhưng ngày mai bị “thịt” là điều bình thường.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng

Mới đây thôi, Trịnh Văn Quyết đến đâu là quan tỉnh theo sau khúm núm vâng lệnh, nhưng rồi cuối cùng đùng một cái, ông Quyết bị bắt thì đồng loạt các tỉnh hủy hầu hết các dự án của FLC. Sự việc như gió đổi chiều trong một thời gian rất ngắn. Thời kỳ đỉnh cao, người ta so sánh FLC của ông Quyết với Vingroup của ông Vượng nhưng trong chốc lát, FLC lao dốc về số không.

Đó là sự khó lường của chính trường kéo theo sự biến động mạnh của thương trường. Có người cho rằng, đến nay ông Vượng vẫn chưa đặt chân ra nước ngoài nên rất có thể ông đang bị quản thúc thật. Nếu đây là sự thật thì Đảng Cộng Sản Việt Nam đang nhốt con bò mộng vào chuồng để chuẩn bị thịt. Mà hiện nay thịt doanh nghiệp rất dễ, xua quân kiểm toán các doanh nghiệp thuộc diện ngi ngờ thì không sớm thì muộn cũng lòi ra lý do để hốt.

Làm doanh nghiệp ở Việt Na dễ làm gian và vì gian nên dễ bị hốt. Gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã có người đi tù vì làm kinh tế. Ông Phạm Nhật Vũ đã đi tù và là lời cảnh báo cho ông anh là hãy cẩn thận, làm ăn dưới chế độ Cộng Sản giàu nhanh nhưng cũng chóng tàn lụi là như thế.

Với tình hình biến động như thế này mà bảo ông Phạm Nhật Vượng ăn ngon ngủ yên thì cũng khó. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể bị “thịt”, đó là bản chất chế độ này.

HÌnh: Vingroup nợ khủng

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Làm gian không chịu thừa nhận. Chính quyền giúp sư tà rồi chối bay chối biến

>>> Bạn thân nhất của Putin thoát chết trong gang tấc sau khi tên lửa Ukraine làm nổ tung văn phòng chỉ vài phút sau khi ông rời đi

>>> Thế lực Ba Dũng bị yếu thế, Nghị – Phớc đem cân, ai nặng hơn?

Vụ “Chủ tịch nước “hói” xem phim 18+”. “Lạy ông tôi ở bụi này” là tự thú đấy ông Chủ tịch!