Giới thân cận của Putin đang lo sợ sau nhiều vụ ám sát

Cựu lãnh đạo NATO Gary Tabach, hiện có trụ sở tại Kyiv, cho biết Ukraine có một “danh sách ưu tiên” các mục tiêu mà họ muốn nhìn thấy là chết, trong đó ông Putin bị ghét bỏ ở vị trí hàng đầu. Ông nói: “Putin đã nằm trong danh sách đó từ lâu bởi nhiều người.”

Đám tay chân tin cậy của Vladimir Putin đang lo sợ khi các chiến binh kháng chiến Ukraine gia tăng các vụ ám sát nhằm vào họ.

Các chiến binh du kích Ukraine đang tăng cường nỗ lực tiêu diệt đám tay chân thân cận của Putin, vì “lưới bạo chúa Nga đã khép lại.”

Các hoạt động đặc biệt của Ukraine sẽ thực hiện những gì sẽ gây ra thiệt hại nhiều nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến người dân và gây ra nỗi sợ hãi cho những người chứng thực với người Nga.”

Họ muốn những người cộng tác với Putin biết rằng nếu họ làm việc cho kẻ thù thì họ phải sẵn sàng chết vì điều đó vì chúng tôi sẽ săn lùng chúng.”

Hàng loạt đồng minh đáng tin cậy nhất của nhà độc tài đã bị triệt hạ trong những tuần gần đây.

Điều này bao gồm quan chức địa phương thân Putin, Volodymyr Saldo, cũng như Askyar Laishev, người từng làm việc cho cơ quan mật vụ Ukraine trước khi đổi phe vào năm 2014, và đã bị tiêu diệt trong một vụ nổ bom xe ở Luhansk vào tháng Bảy.

Boris tuyên bố Putin đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson đã tuyên bố rằng Nga Putin phải chịu trách nhiệm về việc tăng các hóa đơn.

Viết trên tờ Mail hôm Chủ nhật, ông nói: “Chính cuộc xâm lược Ukraine của Putin đã khiến thị trường năng lượng kinh hoàng. Chính cuộc chiến của Putin đang khiến người tiêu dùng Anh phải trả giá.”

Đó là lý do tại sao hóa đơn năng lượng của bạn tăng gấp đôi. Tôi sợ Putin biết điều đó. Ông ấy thích nó. Và ông ấy muốn chúng tôi thắt chặt chi tiêu.”

Một người chết, hai người bị thương trong cuộc tấn công Dnipropetrovsk Oblast

Bom của Nga đã khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm nay tại khu vực Dnipropetrovsk Oblast.

Mykola Lukashuk, người phát ngôn của cơ quan lập pháp Dnipropetrovsk Oblast, đã tuyên bố một phụ nữ 67 tuổi đã qua đời sau vụ đánh bom.

Điều này diễn ra trong bối cảnh EU có kế hoạch đình chỉ thỏa thuận cấp thị thực Nga, hạn chế việc Nga đi lại khắp lục địa.

Putin cuồng tín tuyên bố Ukraine phải được trả cho Nga

Trong một giọng điệu khó hiểu, một phần tử cực đoan thân Putin đã tuyên bố Ukraine phải được trả lại cho người Nga một cách tàn bạo.

Igor Mangushev, 36 tuổi, nói với giọng điệu khát máu: “Tại sao không thể có bất kỳ sự hòa giải nào?”

Ukraine phải được trở thành phần của Nga. Vùng đất Novorossiya của Nga phải được trả lại.:

Chúng tôi không chiến tranh với những người bằng xương bằng thịt. Chúng tôi chiến tranh với một ý tưởng – Ukraine với tư cách là một quốc gia chống Nga.”

Đây là thảm kịch của những người lính Ukraine. Chúng tôi không quan tâm chúng tôi phải giết bao nhiêu người.”

Nếu chúng ta chiến tranh với mọi người, chúng ta có thể làm hòa với họ.

Ông nói thêm: “Nhưng chúng tôi đang chiến tranh với ý tưởng, vì vậy tất cả những người mang ý tưởng phải bị giết như anh chàng này.”

Sau đó, anh ta giơ hộp sọ của một người lính Ukraine đã ngã xuống.

Người hâm mộ Putin ốm yếu cầm hộp sọ của ‘võ sĩ Ukraine đã chết’ trên sân khấu

Igor Mangushev, 36 tuổi, được cho là lãnh đạo của một phong trào chính trị thân Nga.

Hộp sọ được cho là của một chiến binh bị giết gần nhà máy thép Azovstal ở Ukraine.

Trong một bài phát biểu, Mangushev bị loạn trí đã giơ hộp sọ lên và nói: “Chúng tôi còn sống và anh chàng này đã chết.”

Hãy để anh ta bị thiêu cháy trong địa ngục. Anh ta không may mắn. Chúng ta sẽ tạo ra một chiếc cốc từ hộp sọ của anh ta.”

Putin sẵn sàng nhấn chìm đất nước của mình trong bức xạ, bản đồ lạnh giá cho thấy

Một bản đồ bức xạ lạnh giá đã cho thấy những tác động tàn khốc mà một thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có thể gây ra.

Một bản đồ lạnh đã tiết lộ rằng rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân có thể lan rộng hàng trăm dặm và ảnh hưởng đến tổng cộng 13 quốc gia.

Trong một bản đồ do Viện Khí tượng Thủy văn Ukraine tạo ra và được nhà báo Myroslava Petsa của BBC Ukraine chia sẻ, đám mây bức xạ từ một vụ rò rỉ tiềm ẩn tại nhà máy có thể được nhìn thấy lan rộng khắp Đông Âu trong không gian ba ngày, tới tận biên giới Áo.

13 quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi rò rỉ phóng xạ từ Zaporizhzhia, bao gồm Ukraine, Belarus, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia, Ba Lan, Romania, Serbia, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Nga.

Pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vốn đang là tâm điểm được quốc tế quan tâm.

Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã bị lực lượng Nga kiểm soát từ đầu tháng 3, ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Tuy nhiên, các nhân viên Ukraine vẫn tiếp tục vận hành nó và trong những tuần gần đây, hai bên đã giao dịch đổ lỗi cho các cuộc pháo kích gần nhà máy.

Cơ quan năng lượng Energoatom của công ty hạt nhân nhà nước Ukraine đã đổ lỗi cho quân đội Nga vì đã pháo kích vào khuôn viên của khu phức hợp nhà máy.

Energoatom đã viết trong một tuyên bố trên Telegram: “Thiệt hại hiện đang được xác định chắc chắn.”

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, hôm thứ Sáu cho biết tình hình vẫn ở mức “rất rủi ro” sau khi hai lò phản ứng được kết nối lại với lưới điện sau lần đầu tiên trong lịch sử bị ngắt kết nối.

Châu Âu có nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân, quan chức Ukraine tuyên bố

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, đã lên án việc Nga chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhaya.

Đưa lên Twitter, quan chức này tuyên bố Nga đã khiến toàn bộ lục địa gặp nguy hiểm.

Ông nói: “Trong nhiều thập kỷ, an toàn hạt nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine, đặc biệt là trong quá khứ bi thảm của chúng tôi. Những kẻ xâm lược Nga đã biến Zaporizhzhya NPP thành một căn cứ quân sự khiến toàn bộ lục địa gặp nguy hiểm. Quân đội Nga phải ra khỏi nhà máy – họ không có gì để làm làm ở đó!”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Làm gian không chịu thừa nhận. Chính quyền giúp sư tà rồi chối bay chối biến

>>> Bạn thân nhất của Putin thoát chết trong gang tấc sau khi tên lửa Ukraine làm nổ tung văn phòng chỉ vài phút sau khi ông rời đi

>>> Thế lực Ba Dũng bị yếu thế, Nghị – Phớc đem cân, ai nặng hơn?

Vụ “Chủ tịch nước “hói” xem phim 18+”. “Lạy ông tôi ở bụi này” là tự thú đấy ông Chủ tịch!