Chấn động! Trịnh Văn Quyết được tôn lên hàng “đệ nhất siêu lừa”! Dùng mồi 1,5 tỷ câu được 4.500 tỷ

Link Video: https://youtu.be/uD_owRyKVeU

Trước đây ông Trịnh Văn Quyết bị bắt là bởi tội thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính trên 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tội duy nhất mà ông Trịnh Văn Quyết phải gánh. Mới đây, ngày 25 Tháng Tám, báo chí đồng loạt công bố ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỉ lên… 4.300 tỉ. Điều đặc biệt là ông Quyết đã bán vốn điều lệ khống ra ngoài công chúng để thu tiền thật.

Được biết, tối ngày 25 Tháng Tám, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và kết quả điều tra ban đầu hành vi sai phạm. Đây là tội được khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Ngoài ông Trịnh Văn Quyết thì bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về cùng tội danh. Đây là hành vi được C01 liệt vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Hình: Ông Trịnh Văn Quyết

Hành động nâng khống vốn diễn ra từ năm 2014 đến 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros. Khi công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, cựu chủ tịch FLC đã bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Tính đến ngày 24-2-2021, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên mình và tên 5 cá nhân khác, thu được hơn 6.400 tỉ đồng. Cựu chủ tịch FLC đã rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu để chiếm đoạt. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỉ đồng. Tuy nhiên ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền. Bộ Công an đã phát thông báo tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.

Như vậy là những cổ đông đang nắm họ cổ phiếu của FLC hiện nay đang nắm giấy lộn. Việc để ông Trịnh Văn Quyết và các người liên quan dùng 1,5 tỷ để lấy 4.500 tỷ của công chúng không chỉ lỗi của những người đã bị bắt mà người dân còn đặt câu hỏi rằng, chức năng kiểm tra giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở đây mà để ông Trịnh Văn Quyết lừa một số tiền khủng đến như vậy?

Hình: Dùng 1,5 tỷ câu 4.500 tỷ

Có người cho rằng, nếu Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan kiểm toán, cục thuế, sở Kế hoạc và Đầu tư mà làm nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm thì đã không để tình trạng lừa đảo của ông Trịnh Văn Quyết xảy ra một thời gian dài đến như vậy.

Vụ FLC đang bùng ra tình tiết mới còn khủng hơn cả tình tiết ban đầu. Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng, còn bao nhiêu FLC như thế. Sự tắc trách, sự vô trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đã để cho một siêu lừa lộng hành trong một thời gian dài và xã hội đã mất một lượng tiền khủng chưa từng thấy.

Trên mạng xã hội ngay lập tức phong cho ông Trịnh Văn Quyết là “siêu lừa số 1”, có người cho là “siêu lừa số 2”. Không biết với những người tặng cho ông Quyết “Siêu lừa số 2” thì với họ siêu lừa số một là ai? Có người nói siêu lừa số một là một người đang lừa dân tộc từ năm 1945 đến nay nhưng họ không nói là ai. Mà có lẽ, người được cho là siêu lừa số một ấy chắc đã chết, hiện tại, người đang sống không ai siêu bằng ông Trịnh Văn Quyết.

Hình: Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt thêm tội lừa đảo

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Làm gian không chịu thừa nhận. Chính quyền giúp sư tà rồi chối bay chối biến

>>> Bạn thân nhất của Putin thoát chết trong gang tấc sau khi tên lửa Ukraine làm nổ tung văn phòng chỉ vài phút sau khi ông rời đi

>>> Thế lực Ba Dũng bị yếu thế, Nghị – Phớc đem cân, ai nặng hơn?

Quyết bị lật tẩy, Vượng Vin “run như cầy sấy”’?