Alexander Dugin, “kẻ chủ mưu chiến tranh” của Putin trong bệnh viện sau khi thoát được vụ đánh bom ám sát giết chết con gái

Nhà triết học Nga Dugin được mệnh danh là ‘bộ não của Putin’

“Người hướng dẫn tinh thần” của Vladimir Putin đang ở bệnh viện sau khi né được một vụ đánh bom xe hơi khiến con gái thiệt mạng.

Vụ đánh bom xảy ra khi những người bạn của bạo chúa yêu cầu ông ta tấn công phương Tây để trả thù về vụ ám sát được báo cáo vào tối thứ Bảy

Alexander Dugin – được cho là kiến ​​trúc sư của cuộc chiến Ukraine – đã tránh được vụ nổ sau khi đổi xe vào thời điểm cuối cùng.

Con gái của ông, nhà tuyên truyền Darya Dugina, đã chết nhưng bằng chứng cho thấy Dugin mới là mục tiêu.

Ông Sergei Markov, cựu cố vấn của Putin, cho biết hiện ông đang nằm trong bệnh viện.

Markov đăng: “Alexander Dugin tội nghiệp. Ông ấy hiện đang ở bệnh viện. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi.”

Các quan chức Ukraine khẳng định họ không chịu trách nhiệm về vụ đánh bom.

Mikhail Podolyak, cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, nói: “Ukraine, tất nhiên, không liên quan gì đến vụ đánh bom ngày hôm qua, bởi vì chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm, và càng không phải là một quốc gia khủng bố.”

Dugin và con gái của ông là khách mời danh dự tại lễ hội gia đình Truyền thống ở điền trang Zakharovo và đã lên kế hoạch rời đi cùng nhau, theo nghệ sĩ vĩ cầm và bạn thân Peter Lundstrem.

Nhưng Dugin nhảy lên một chiếc xe khác và vô tình tránh được âm mưu ám sát.

Vài phút sau, nhà triết học phân biệt chủng tộc cực hữu được chụp ảnh ôm đầu kinh hoàng khi thấy hậu quả của vụ nổ.

Darya, 35 tuổi, được cho là đã thiệt mạng ngay lập tức khi chiếc Toyota Land Cruiser Prado của cô ta bùng nổ trong một vụ nổ quả cầu lửa ở Bolshie Vyazemy, ngoại ô thủ đô của Nga.

Nhưng cha cô ta- “người hướng dẫn tinh thần” của Putin – lại định đi chiếc Toyota Land Cruiser Prado bị gài bom đó.

Triết gia Dugin dường như đã chuyển xe vào phút cuối.

Các nhà tội phạm học đã được hình dung đang làm việc tại hiện trường để tìm kiếm các mảnh vỡ của quả bom, được cho là chứa 400g thuốc nổ TNT, KP báo cáo.

Không có bằng chứng trực tiếp Ukraine hoặc các điệp viên của họ đã tham gia vào cuộc tấn công ở Moscow.

Tuy nhiên, những người ủng hộ chiến tranh cao cấp thân Putin đã nhanh chóng yêu cầu một cuộc tấn công toàn diện vào Kyiv vì cáo buộc ám sát.

Margarita Simonyan, người đứng đầu mạng RT, đăng trên Telegram: “Các trung tâm ra quyết định! Các trung tâm ra quyết định !!

Các trung tâm ra quyết định !!!”

Lời kêu gọi của bà ta lặp lại yêu cầu từ những người theo đường lối cứng rắn trung thành với Putin để ông ta tàn phá trung tâm Kyiv bằng các cuộc tấn công tên lửa lớn.

Nhà báo tuyên truyền Maxim Kononenko nhắn tin: “Địa chỉ của tòa nhà chính của SBU [cơ quan mật vụ Ukraine]: Volodymyrska 33, Kyiv.

Tôi sẽ cố gắng ngủ ngay bây giờ, và khi tôi thức dậy, tôi hy vọng sẽ đọc được tin tức rằng nó đã bị đánh bom cùng với các tầng hầm của nó.”

Cũng có những cảnh báo rằng những nhà tuyên truyền ủng hộ Putin khác có thể gặp nguy hiểm.

Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đăng: “Những kẻ khủng bố của chế độ Ukraine, cố gắng loại bỏ Alexander Dugin đã cho nổ tung con gái ông ta … trong một chiếc xe hơi. Tưởng nhớ Daria, cô ấy là một cô gái Nga thực thụ.”

Ông trực tiếp đổ lỗi cho “những kẻ khủng bố của chế độ Ukraine.”

Darya được mô tả là “một phụ nữ trẻ, thông minh, xinh đẹp và vô cùng tài năng và đồng cảm.”

Cô ta là nhà phân tích chính trị và biên tập viên của tạp chí United World International ủng hộ Putin.

Cô ta là tác giả chung của một cuốn sách về cuộc chiến của Putin ở Ukraine.

Cha cô ta là tác giả của một quan điểm cực hữu về vai trò của Nga trên thế giới, điều này đã thu hút sự chú ý của Putin.

Dugin đã được mô tả là “phát xít Nga” và được kết nối với mạng truyền hình Tsargrad theo chủ nghĩa cực đoan.

Cặp đôi được chụp cùng nhau tại một sự kiện công khai ủng hộ Putin không lâu trước khi cô bị giết.

Andrey Krasnov, người đứng đầu phong trào xã hội Russian Horizon và là bạn thân của người phụ nữ đã chết, cho biết: “Cá nhân tôi biết Darya.”

Đây là xe của cha cô. Darya … hôm nay đã lấy xe của ông ấy, trong khi Alexander đi xe khác.”

Mối đe dọa ngày tận thế

Ông ấy đã trở lại, và ông ấy đang ở nơi xảy ra thảm kịch.

Theo như tôi hiểu, Alexander hoặc có lẽ cả hai đều là mục tiêu.”

Nó diễn ra sau khi đài truyền hình nhà nước Nga cũng đưa ra lời kêu gọi “các trung tâm ra quyết định” bị phá hủy.

Đồng chí Yury Kot của Putin cảnh báo xung đột leo thang tại nhà máy nguyên tử lớn nhất châu Âu có thể dẫn đến Armageddon với những lời đe dọa phóng tên lửa hạt nhân vào London và Washington.

Ukraine đã cáo buộc các lực lượng chiếm đóng cố tình pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và một kế hoạch “tự sát” để cho nổ tung nó bằng mìn.

Kênh truyền hình do nhà nước kiểm soát lớn nhất của Mátxcơva đã dành thời lượng phát sóng cho Yury Kot, nhà lãnh đạo phong trào ủng hộ Điện Kremlin người Ukraine Parus.

Ông tuyên bố rằng chính Kyiv và phương Tây đang gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân – đồng thời kêu gọi Putin sẵn sàng nã đạn hạt nhân vào London và Washington.

Kot nói trên Channel One: “Tất cả chúng tôi đều hiểu rất rõ rằng [Ukraine và phương Tây] đang tạo nên một thực tế hư cấu.”

Chúng tôi đang đối phó với thực tế. Chúng tôi cần nói với Ukraine và các quốc gia hỗ trợ của nó – quan trọng nhất là Anh và Mỹ… và làm rõ điều đó.”

Nếu nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia bị hư hại và một thảm họa xảy ra, hai tên lửa sẽ ngay lập tức tấn công các trung tâm ra quyết định của bạn.”

Một ở Washington, một ở London. Hạt nhân. Và thế là xong…. Sẽ không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào nữa.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc Hội đã hở sườn, Chính – Phúc có tận dụng để “hạ gục”?

>>> Choáng! Chánh án Toà Án Nhân Dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình bị lộ tấm bằng “tiến sĩ giấy”, ông Tổng cố tình lơ?

>>> Thích Nhựt Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai cũng… “thích hốt tiền”!

Ông Chính làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy?


Kasse animation 7.8.2023