Uẩn khuất gì quanh chuyện quan chức “ngỏm” tại nhà Bí thư tỉnh?

Link Video: https://youtu.be/dwsVUqtD4uQ

Bệnh đột quỵ là một bệnh khó lường, một người đang khỏe mạnh bỗng chốc ngã khụy nếu không được cứu chữa kịp thời thì rất có thể sẽ mất mạng. Chuyện quan chức hay thường dân bị bệnh đột quỵ là không có gì xấu. Xã hội sẽ không bàn tán gì nhiều.

Ngày 14/4/2019, ông nguyễn Phú Trọng bất ngờ ngã bệnh tại Kiên Giang. Để trấn an dư luận, phía nhà nước Cộng Sản đã thông báo là ông Trọng “đột quỵ”. Căn bệnh mà ông Trọng dính phải tại sào huyệt của đối thủ chính trị ông làm cho cả xã hội nghi ngờ cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đầu độc đối thủ, tuy nhiên, để trấn an dư luận, Chính quyền vẫn phải thông báo là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bị “đột quỵ”. Nói như thế để hiểu là chính quyền thường hay dùng bệnh “đột quỵ” để ngụy trang cho những vụ ngã bệnh bất thường có tính chất chính trị.

Hôm ngày 10 Tháng Tám, tờ báo Dân Trí có đăng một bài báo rất hót có tựa đề “Một cán bộ đột quỵ tại nhà Bí thư Tỉnh ủy, tử vong tại bệnh viện”. Nội dung bài báo cho biết, một cán bộ thuộc UBND TP Vĩnh Yên tới nhà Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chơi vào ngày cuối tuần rồi bị đột quỵ, ít giờ sau thì tử vong tại bệnh viện. Tờ báo cho biết, quan chức bị tử vong đấy có tên là H., 52 tuổi, quê quán ở tỉnh Nghệ An, chuyên viên Phòng Kinh tế thuộc UBND TP Vĩnh Yên. Ông H. cùng quê với chồng của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sự việc xảy ra vào ngày chủ nhật ngày 7/8 vừa qua.

Hình: Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc – Hoàng Thị Thúy Lan

Sau khi bị đột quỵ tại nhà Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông H. được đưa tới Bệnh viện Lạc Việt cấp cứu và tử vong sau đó khoảng 2-3 giờ đồng hồ.

Anh ấy là nhân viên bình thường, không có chức vụ gì ở Phòng Kinh tế. Do cùng quê nên gia đình anh ấy rất thân thiết và thường xuyên qua lại với gia đình Bí thư“- nguồn tin cho hay và khẳng định thời điểm ông H. tới chơi nhà, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang đi vắng.

Nguồn tin từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và UBND TP Vĩnh Yên cho biết, Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy ý kiến của các bên liên quan. Ông H. có tiền sử bệnh lý về tim mạch. Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, nhiều thành viên trong gia đình ông H. đã ký vào văn bản từ chối phẫu thuật khám nghiệm tử thi của cơ quan công an.

Được biết, Viện kiểm sát Nhân dân TP Vĩnh Yên cũng cử cán bộ kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết sự việc. Công an TP Vĩnh Yên đã có báo cáo sự việc này tới Công an tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

Hình: Bài báo trên báo Dân Trí, đã gỡ sau đó

Bài báo trên tờ báo Dân Trí bị rút xuống chỉ vài giờ đăng tin làm nhiều người nghi ngờ hơn nữa về cái chết của ông quan chức giấu tên kia. Nếu chết vì đột quỵ thì không gì phải che đậy, tại sao bài báo phải rút xuống? Có người nói, nếu báo Dân Trí không rút bài thì người ta sẽ tin ông quan chức kia đột quỵ và chết tại bệnh viện, nhưng bài bị rút thì người dân cho rằng đấy là “có tật giật mình”.

Lời đồn của người dân là ông quan chức tên H. chết tại nhà Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Điều đáng nói là bí thư Tỉnh Vĩnh Phúc là phụ nữ, bà Hoàng Thị Thúy Lan, 56 tuổi, trong khi người tử vong tại nhà Bí thư tỉnh là đàn ông tên H. 52 tuổi. Không biết người dân nghi ngờ gì về vấn đề này mà làm báo chí phải đính chính. Theo một số nguồn tin từ người dân Vĩnh Phúc cho biết là ông H. Bị “thượng mã phong” mà chết. Thượng mã phong cũng là một dạng đột quỵ. Không biết đây là sự thật hay lời nói độc miệng ác ý của người dân?

Dù cái chết của ông H. thế nào thì việc báo Dân Trí rút bài làm cho người dân thêm nghi ngờ chứ không thể đập tan nghi ngờ được. Vấn đề này cụ thể như thế nào chắc người dân không bao giờ tin lời đính chính của phía nhà nước mà họ vẫn lại tin vào tin đồn.

Hình: Báo Công An Nhân Dân giấu thông tin nhà bí thư tỉnh

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sự tắc trách của Tô Lâm! Lần này quá nghiêm trọng. Ông Tổng tính sao?

>>> Cánh Miền Nam bị đánh liền xuất chiêu đỡ. Ai đã hỗ trợ Đặng Thị Hoàng yến đỡ đòn?

>>> Bộ Trưởng Tô Lâm đã thừa nhận “đá cứng hơn đầu”

Ai bắt Bộ Trưởng Tô Lâm… phải “cúi đầu”?


Kasse animation 7.8.2023