Sau khi thoát đòn hiểm, ông Chủ tịch kéo liên minh phản đòn

Link Video: https://youtu.be/hIiLhxHqomQ

Như tin trước thoibao.de đã đưa tin. Ông Chủ tịch Phúc đã lợi dụng cơ may hiếm có do chính ông Tô tự gây ra để ngã giá và đi đến thỏa hiệp không moi móc sai phạm của nhau. Đây là bước thắng lợi quan trọng của ông Chủ tịch nước.

Từ hơn một tháng qua, vụ Việt Á đã bào mòn uy tín ông Chủ tịch nước quá nhiều. Ông luôn trong thế chống đỡ chứ chưa bao giờ rảnh tay lo liệu củng cố thế vững chắc cho chiếc ghế Chủ tịch như hiện nay. Được biết tại Quảng Nam, Thân Đức Nam cựu Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 và là  Anh hùng Lao động thời kì đổi mới năm 2011.đang tích cực tiếp xúc với các địa phương vận động cho ông Chủ tịch nước.

Ông Phan Diễn cựu thường trực Ban Bí thư khóa IX cũng được ông Chủ tịch Phúc nhờ đi tiếp xúc với các cán bộ lão thành, hưu trí để vận động họ vào tháng 10 năm nay để ông không bị phê bình. Mục đích là để giữ lại ghế, còn mục đích xa hơn là trở lại đường đua và chiếc ghế Tổng bí thư cho 3 năm sau.

Hình: Ông Chủ Tịch Phúc có khả năng cao vẫn giữ được ghế

Đặc biệt trong thời điểm này tại TP HCM đã công diễn vở kịch Nợ Nước Non chuyển thể từ Nước Non Vạn Dặm của tác giả Nguyễn Thế Kỷ. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự có mặt của Trương Tấn Sang và Trương Hoà Bình, Lê Thanh Hải.

Được biết, Nguyễn Thế Kỷ là đệ ruột của chủ tịch Phúc. Ông này quen rất rộng, hiện ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem ông này như em út. Đặc biệt ông này là bạn thân của Trương Hoà Bình. Ngoài ra ông Kỷ còn có quan hệ rất gần gũi với ông Lê Thanh Hải. Tất cả cùng tụ với nhau tại TPHCM vào thời khắc mà ông Phúc đang cần trỗi dậy đúng thời cơ, một thông điệp mang tính kêu gọi các nơi quy tụ lá phiếu ủng hộ cho ông Phúc vào tháng 10 tới đây hay chỉ là một sự tình cờ ?

Nếu riêng rẽ ra thì là sự tình cờ, nhưng mà từng ấy người vây cánh với ông Phúc xuất hiện một chỗ trong khi người khác đang đi vận động và bản thân ông Phúc đang nỗ lực đi lại tiếp xúc tạo hình ảnh thì không thể là tình cờ được.

Ông Trọng hiện nay chính là người cản đường lớn nhất của ông Phúc. Không những chẳng lui mà ông Trọng còn ra mặt cản đường đi tới tột đỉnh quyền lực của ông Phúc bằng việc ép ông Phúc phải nhận kiểm điểm vụ Việt Á. Nhận kiểm điểm xong thì chỉ có nước về hưu chứ còn mơ mộng quyền chức gì nữa.

Hình: Ông Chủ tịch Phúc và ông Thân Đức Nam

Nhóm cựu lãnh đạo gồm ông Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình, Lê Thanh Hải đang thấy rằng, cánh miền nam đang bị thất thế rất lớn ở đại hội 13 vừa qua. Nhóm Miền Nam đang có ý muốn lấy lại những gì đã mất. Việc ông Chủ tịch nước tìm đến nhóm này được xem là khôn ngoan vì thế lực Miền Trung sắp chung cảnh ngộ với Miền Nam khi ông Tổng đang ép ông Chủ tịch nhận khuyết điểm. Và sự liên minh lên kết này là cần thiết cho cả 2 niềm.

Ông Trọng như thường lệ , vào thời khắc đối thủ tung hoành, ông thường biến mất khó hiểu. Khi ông thắng thế thì ông xuất hiện liên tục và rao giảng đạo đức bằng ca dao, tục ngữ. Ông chế nhạo đối thủ và miệt thị họ. Với những lời khuyên nhủ các cán bộ cấp dứoi sống bằng danh dự, bằng uy tín , theo tấm gương HCM của ông Trọng có khiến người ta nghe theo bằng những hứa hẹn vật chất và quyền lợi của những tay lão luyện vận động chính trường như Thân Đức Nam ?

Nội tình chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam lật qua lật lại nhanh như chớp. Mới đang ở thế bại đó thì ông Chủ tịch đã hóa giải và đang tìm cách vận động để giữ ghế và thậm chí là chiến giành ghế cao hơn. Có người nói, ông Chủ tịch Phúc có nhãn quan chính trị tốt, điều này Tô Lâm không có nên giấc mơ Tứ trụ của Tô Lâm xa vời hơn bao giờ hết. Làm chính trị mà để vấp thì thua là phải. Tô Lâm đã thua ông Phúc dù Tô Lâm được thế lực rất mạnh ủng hộ.

Hình: Ông Phan Diễn cũng là người đang vận động cho ông Chủ tịch Phúc

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng quá bạc bẽo “người nhà”? Vì sao ông lại làm thế?

>>> Ông Tô “húc đầu vào đá”, được cảnh báo nhưng vẫn cố “húc” tới cùng!

>>> Ông Tô chơi dại chọc vào “ổ kiến lửa”, giờ kiến trào lên “đốt” Tô Chủ Tịch tứ phía?

Chủ tịch Phúc quyết chiến quyết trụ. Ông Tô đang thế thắng bị ông Chủ tịch lật kèo