Nga hiện đã mất 75.000 binh sĩ trong chiến tranh Ukraine- một nửa số quân – một sự sỉ nhục đối với Putin, Mỹ tuyên bố

Xe tăng Nga bị phá hủy gần chiến tuyến ở vùng Kharkiv

Theo tuyên bố của Mỹ, ít nhất 75.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa chiến tranh Ukraine.

Trong một đòn giáng nặng nề đối với Vladimir Putin, người ta tin rằng một nửa số quân mà Nga tham chiến hiện nay bị thương vong.

Các quan chức phương Tây trước đây ước tính Nga đã điều động tới 150.000 quân.

Hoa Kỳ cảnh báo tỷ lệ thương vong chính xác được ước tính cho cả hai bên, thay vì con số cụ thể, Telegraph đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc chiến đã khiến 40.000 người Nga thiệt mạng trong khi hàng chục nghìn người khác bị thương.

Nga từ chối tiết lộ con số thực sự của mình hoặc chính thức công nhận con số thương vong ít hơn trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Việc bịt miệng về chi tiết thương vong rõ ràng là để ngăn cản phản ứng dữ dội phổ biến đối với cuộc chiến của Putin bằng cách che lấp đi sự kinh hoàng thực sự của nó.

Tuần trước, giám đốc CIA ước tính rằng 60.000 binh sĩ Nga đã chết hoặc bị thương trong khi một số người tin rằng con số chính xác hơn là khoảng 80.000.

Con số mới nhất xuất hiện phù hợp với ước tính của Nga rằng hơn 56.500 binh sĩ, vệ binh quốc gia và nhân viên của các công ty quân sự tư nhân đã thiệt mạng.

Chính quyền Biden đã công bố các ước tính cho các nhà lập pháp tại Hạ viện.

Những cái tên mới của các sỹ quan tá Nga bị giết ở Ukraine cũng xuất hiện, nâng tổng số thiệt mạng đáng kinh ngạc trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng lên 93 người.

Một số người đứng đầu là đại tá và trung tá đã tiết lộ gần một chục cái tên mới, làm nổi bật những tổn thất kinh hoàng.

Trong số 11 cái tên mới có hạm trưởng cấp 2 Alexander Bobrov, 36 tuổi, quân hàm tương đương trung tá.

Ông là chỉ huy của một phân đội quét mìn thuộc lữ đoàn tàu chiến số 184 tại căn cứ hải quân Novorossiysk.

Hàng chục tướng lĩnh cũng đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng do Putin bắt đầu.

Các nhà hoạch định quân sự đã sử dụng đến việc tuyển mộ tù nhân và thuê lính đánh thuê ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ để lấp đầy những đơn vị bị mất quân.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận “các biện pháp huy động đang diễn ra” để đáp lại đồn đoán rằng Putin đã sẵn sàng cho một cuộc triệu tập hàng loạt nam giới trong độ tuổi nhập ngũ.

Một báo cáo của hãng thông tấn quân sự Interfax-AVN cho biết cuộc tuyển quân ồ ạt “hiện không được tiến hành.”

Riêng một nguồn tin cho biết: “Điện Kremlin đã xem xét một cuộc tổng động viên nhưng không tiến hành vì lo sợ về sự tức giận mà nó sẽ kích động và những hậu quả chính trị có thể xảy ra.”

Bộ Quốc phòng cho biết: “Chỉ một phần của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt và sức mạnh của lực lượng này khá đủ để thực hiện tất cả các mục tiêu do Tổng tư lệnh tối cao [Putin] đề ra.”

Chỉ vài ngày trước, Đô đốc Sir Tony Radakin cho biết những đánh giá chi tiết cho thấy kế hoạch của Tổng thống Vladimir Putin đã thất bại một cách thảm hại.

Quân đội của ông hiện đã quá suy yếu, người dân Ukraine ngày càng tự tin rằng họ sẽ sớm giành lại tất cả các phần đất cũ của mình.

Ngài Tony nói: “Họ hoàn toàn rõ ràng rằng họ có kế hoạch khôi phục toàn bộ lãnh thổ của họ.”

Họ thấy một nước Nga đang gặp khó khăn, một nước Nga mà chúng tôi đánh giá đã mất hơn 30% hiệu quả tác chiến trên bộ.”

Phần Lan và Na Uy cũng đã phá hỏng nỗ lực của Putin trong việc chia rẽ và làm suy yếu liên minh phương Tây bằng cách xin gia nhập NATO.

Ngài Tony nói: “Nga có tham vọng tạo ra những vết nứt như một thách thức đối với trật tự thế giới.”

Nga đang thất bại trong tất cả những tham vọng đó.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão đang đổ bộ vào Bộ Ngoại Giao, nhà Phạm Bình Minh sẽ “bay nóc” nếu không cẩn thận

>>> Sóng thần “bay giải cứu” ập đến cuốn bay 6 người, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công an dính hết

>>> Bí ẩn đằng sau ý đồ triệt hạ Phạm Bình Minh, sự thật từ người cha quá cố

Bùi Thanh Sơn đang “nín thở” đợi kết quả điều tra? Liệu ông Sơn thoát hay chưa tới lượt?