Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân A-Sin của Huệ là “máu gái”. Cẩn thận kẻo ngã nhào!

Link Video: https://youtu.be/-q9iUeWVSsc

Như thoibao.de đã phân tích tứ trụ, trụ Chủ tịch nước rung lắc, trụ Thủ tướng mất đà, Trụ tổng bí thư quá già, còn lại trụ Chủ tịch Quốc hội là ngư ông đắc lợi. Ông chủ tịch Quốc hội đang có 2 lợi thế cực lớn, đó là đứng ngoài cuộc thanh trừng mang tên Việt Á, vụ Việt Á đã làm lung lay ghế Chủ tịch nước và kéo lùi đà tiến của ghế Thủ tướng. Lợi thế thứ nhì là ông Chủ tịch Quốc hội là “con cưng” của ông Tổng.

Ông Huệ là hàng cài của ông Tổng vào Chính phủ với chức danh là bộ trưởng Bộ Tài Chính. Nhiệm vụ là để giám sát ông Thủ tướng thời đó và cũng là đối thủ chính trị của ông Tổng, Nguyễn Tấn Dũng. Ông Huệ đã từng lên tiếng phản pháo thẳng thừng hệ thống sân sau thuộc nhóm lợi ích của Ba Dũng ở ngành xăng dầu.

Năm 2011, trong buổi hội thảo về “Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường”, đứng trước những áp lực thậm chí là chì chiết của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về cách điều hành giá xăng của Bộ Tài chính, đòi Bộ Tài chính thả nổi giá xăng dầu, ông Vương Đình Huệ, khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời một câu nói mà khiến tất cả các doanh nghiệp xăng dầu lúc đó phải lạnh sống lưng “Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được Nhà nước”.

Hình: Ông Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ

Sau câu nói này, phía Nguyễn Tấn Dũng tìm cách đẩy Huệ ra khỏi chính phủ, và đến ngày 28 tháng 12 năm 2012 ông Huệ cuốn gói rời Chính phủ sang Ban Bí Thư làm trưởng Ban kinh tế Trung ương. Ban này bị giải thể trước đó nhưng ông Tổng Trọng hồi sinh để ông Huệ có chỗ tá túc khỏi phải bơ vơ. Và ông Huệ giữ chức này cho đến ngày 11 tháng 4 năm 2016.

Vương Đình Huệ là một trong 2 đứa “con cưng”’, người còn lại đã xanh cỏ, đó là Nguyễn Bá Thanh. Huệ tốt số, Huệ được hưởng lợi rất lớn từ sau khi Nguyễn Bá Thanh chết, ông Trọng xem trọng Nguyễn Bá Thanh hơn, và nếu Nguyễn Bá Thanh còn sống thì Huệ sẽ không được như ngày hôm nay. Đó là nhận xét của một số ý kiến đánh giá của giới thạo tin.

Vào Tháng 5 năm 2013 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XI, ông Tổng muốn giới thiệu Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị, tuy nhiên phe Ba Dũng đã đá văng 2 nhân vật này và đưa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính Trị. Tuy nhiên sau đó 3 năn, khi ông Tổng đã quật được Ba Dũng thì ông cũng đưa được Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị, lúc này Nguyễn Bá Thanh đã không còn nên ông Tổng dành hết ưu ái cho Vương Đình Huệ.

Hình: Tuyên bố “xanh rờn” của ông Huệ khi còn là Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Có thông tin từ bên trong tuồn ra cho chúng tôi rằng, trước khi vào Tứ Trụ, tức trước đại hội 13, ông Tổng đã bắt ông Huệ phải thề trước vong linh “bác Hồ” và ông Huệ đã thề, và từ đó tới nay, ông Huệ luôn tránh xa trò đấu đá khốc liệt, đợi ông Tổng “dẹp loạn”xong nhất Huệ đưa vào vị trí mới. Nói chung trong cuộc chiến đấu đá cung đình ngay trong tứ trụ, Huệ rất nhàn, chỉ cần “tọa sơn quan hổ đấu” rồi sau đó thành ngư ông đắc lợi, bằng cách hất con hổ thua cuộc ra và chiếm chỗ.

Đấy là lợi thế, tuy nhiên, ông Chủ tịch Quốc hội không phải là không có điểm yếu. Điểm yếu của ông Chủ tịch Quốc hội là “máu gái”, tuy chưa đổ bể vụ scandal nào về vấn đề này nhưng bản chất nó như thấm vào máu, làm chính trị mà dính máu này thì rất rủi ro, là cơ hội cho đối thủ chính trị rình mò. Ông Lê Khả Phiêu lên chức Tổng bí thư nhưng tại vị chỉ có 3 năm, nguyên nhân được cho là “máu gái” mà dính bẫy của Phương Bắc, chính vì thế bị người ta xỏ mũi ký Hiệp định Biên Giới Việt – Trung làm cho Việt Mam mất mát khá nhiều đất khu vực biên giới. Đấy là vết xe đổ mà liệu rằng, ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay có rút ra bài học xương máu hay không?

Máu gái” là gót chân A Sin rất lớn, dễ sập bẫy mỹ nhân kế. Nếu không cẩn thận thì sự nghệp chính trị sẽ đỏ trong chốc lát.

Hình: Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một phụ nữ ẩn thân đã lâu, bỗng dưng xuất hiện tấn công Đinh Tiến Dũng, bà là ai?

>>> Gót chân A – Sin của ông Trọng trước mắt, Ba Dũng có dám cho Nghị chọc vào hay không?

>>> Ông Tô đang “tự phế võ công”, tuy mạnh nhưng khó tiến xa

Sai phạm quy hoạch Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám?


Kasse animation 7.8.2023