Vingroup bay tỷ đô, Vượng bay 1/3. Bộ Công An đi đòi tiền

Link Video: https://youtu.be/KWHBCNRw6mc

Sau tin đồn thất thiệt, một cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tài sản của tỉ phú số 1 VN “bốc hơi” gần 300 triệu USD; vốn hóa thị trường của tập đoàn “bay” hàng chục nghìn tỉ đồng chỉ trong một phiên. Tổng thiệt hại do tin đồn của Vingroup là trên một tỷ đô la. Thiệt hại về danh dự, uy tín doanh nghiệp… chắc chắn chưa dừng lại ở đó.

Ngày 11.7, thị trường chứng khoán VN chao đảo trước tin đồn liên quan đến Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Trên khắp các diễn đàn chứng khoán, tin đồn về ông Vượng xuất hiện với tần suất dày đặc, tràn lan. Hậu quả, ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng, “bộ 3” cổ phiếu thuộc Vingroup gồm: VRE của CTCP Vincom Retail, VHM của CTCP Vinhomes và VIC của Vingroup lập tức lao dốc; thị giá của các cổ phiếu này mất 3 – 5% so với phiên trước, đặc biệt VIC có thời điểm nằm sát giá sàn. Chỉ tính riêng thời điểm đó, vốn hóa thị trường của 3 cổ phiếu này mất hàng chục nghìn tỉ đồng.

Đà giảm của các cổ phiếu trên chỉ được hãm lại sau khi Bộ Công an nhanh chóng phát đi thông tin bác bỏ tin đồn thất thiệt. Mặc dù vậy, với tâm lý hoang mang, lo sợ bao trùm, VIC cũng chỉ đủ sức bật lại ở mức tham chiếu, còn VRE và VHM chìm trong sắc đỏ.

Chỉ trong một phiên giao dịch, theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm mất gần 300 triệu USD, còn cá nhân tung tin đồn chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng. Đáng nói, 3 cổ phiếu họ Vingroup này chiếm tỷ lệ lớn trong rổ VN30 (30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất), kéo chỉ số này giảm rất sâu. Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ phiếu khác từ thép, ngân hàng, bất động sản cũng lao dốc theo. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11.7, chỉ số VN-Index giảm hơn 16 điểm (-1,37%), vốn hóa thị trường “bốc hơi” hơn 85.000 tỉ đồng. Cho đến phiên giao dịch hôm qua (13.7), cổ phiếu VIC, VHM vẫn chìm trong sắc đỏ, trong khi VRE chỉ phục hồi tăng nhẹ 0,19%.

Hình: Tin đồn cuốn bay tỷ đô

Tin giả “chèn” tin thật gây thiệt hại không chỉ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn hóa trên thị trường chứng khoán đã mất hơn 1,15 triệu tỉ đồng, theo thống kê chính thức của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế, là nơi gọi vốn trung và dài hạn tốt nhất trên thị trường vốn. Tại các quốc gia phát triển, 70 – 80% nguồn vốn này được huy động từ các kênh cổ phiếu, trái phiếu. Trong khi tại VN thì ngược lại, nguồn vốn của nền kinh tế dựa chủ yếu vào vốn tín dụng, thông qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh tin đồn thất thiệt, thị trường chứng khoán vẫn luôn tồn tại một câu nói “90% tin đồn là sự thật”.

Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân có máu mặt, ông đã chứng kiến đà lao dốc của FLC, cho nên dù doanh nghiệp mất tỷ đô, ông mất gần 300 triệu đô. Đã mất nhiều như thế nhưng ông vẫn phải bấm bụng móc hầu bao ra rải khắp Bộ Công an và Bộ Chính Trị để họ chặn tin đồn. Theo đánh giá của một số người thì ông Vượng bung ra con số có thể đến trăm triệu đô cho một bộ máy khổng lồ hành động thật nhanh và kịp thời và điều đáng nói là khi cơ quan này đã ăn là không nhả. Phải nuôi họ trường kỳ nếu không họ quay lại “thịt” doanh nghiệp. Cho nên ông Vượng phóng lao thì phải theo lao chứ không thể buông.

Có thể nói, ông Vượng hiện nay bị vây tứ phía. Áp lực chặn đà suy thoái công ty đã khó giờ còn phải nuôi một bộ máy khổng lồ, nếu lơ là cúp lương thì Vingroup sẽ có kết quả không may ngay và luôn. Chơi với Cộng Sản không bao giờ là đơn giản, bởi lòng tham của họ không ai có thể lấp đầy được. Nếu làm ăn lên thì không sao, chứ nếu làm ăn xuống dốc thì khó mà kham nổi, tới lúc đó không biết hậu quả gì sẽ xảy ra.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng gánh bộ máy công an rất nặng

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vượng Vin cho khai tử sớm “xe lửa”, còn dư ngàn chiếc ai muốn hốt họa về nhà không?

>>> Cổ đông sợ Vượng Vin tháo chạy, Vượng lên tiếng trấn an!

>>> Mất gần 300 triệu đô một ngày, Vượng Vin tung tiền tóm “những kẻ đáng ghét”

Hết sản xuất “xe hỏa”, Vinfast cho nhái xe Vespa. Vượng Vin đang dẫm vào vết xe đổ?


Kasse animation 7.8.2023