Xét xử Nguyễn Đức Chung, vì sao ông Chung không dùng tiền tỷ mua án mà dùng 85 tờ giấy?

Link Video: https://youtu.be/-HgtsaAIDWg

Ở phiên tòa sơ thẩm ông Nguyễn Đức Chung đã bị tuyên án 3 năm từ về tội tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 281 Bộ luật Hình sự 1999. Một mức án được cho là rất nhẹ so với những mức án tù mà nhà cầm quyền tuyên cho những người bất đồng chính kiến.

Ngày 11/7 Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu“, xảy ra tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Trước phiên tòa phúc thẩm, thông qua các luật sư bào chữa, ông Chung đã nộp bổ sung nhiều tài liệu liên quan. Trong đó có hồ sơ Bệnh án của Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; hồ sơ Bệnh án của Phòng khám đa khoa quốc tế Vietsing; hồ sơ Bệnh án của Bệnh viện K; biên bản khám và hội chuẩn bệnh nhân ngày 18/10/2020 tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an. Ngoài hồ sơ bệnh án, thông qua luật sư, ông Chung còn thu thập 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen ông được tặng trong thời kỳ công tác tại ngành công an và UBND TP Hà Nội.

Hình: Ông Chung nộp 85 tờ giấy khen tại tòa

Như vậy thì mục đích của ông Nguyễn Đức Chung đưa ra một đống giấy tờ đấy không ngoài mục đích để được chạy án. Mức án 3 năm từ là quá nhẹ nhưng ông Chung không muốn trả giá cho những gì ông đã làm nên ông đã tìm mọi cách.

Ở phiên tòa sơ thẩm, tòa kết luận “Bị cáo Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội“, Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá và cho rằng vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng.

Nếu nhìn vào mức án của ông Chung so với mức án mà Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên xử Nguyễn Văn Khang 7 năm tù về hành vi “cướp tài sản” với tài sản bị cướp là con vịt làm mồi nhậu thì đủ thấy, chính quyền Cộng sản đã quá ưu ái cho Nguyễn Đức Chung.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, phía Viện Kiểm Sát cho rằng ông Chung đã thành khẩn khai báo về các hành vi như cáo buộc nên được cho là đã thành khẩn khai báo. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra phía luật sư cũng đề nghị tòa giảm án cho ông Nguyễn Đức Chung vì mớ giấy tờ mà ông đã nộp.

Hình: Ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án

Vậy câu hỏi là, liệu rằng tòa có giảm tội cho ông Nguyễn Đức Chung hay không? Ở phiên tòa trước đây không lâu, ông Nguyễn Đức Chung đã nộp 25 tỷ đồng vào được tòa giảm cho 3 năm ngồi tù, tính ra để mua mỗi năm tù thì ông Chung phải bỏ ra hơn 8 tỷ. Tuy nhiên, tại sao ông Nguyễn Đức Chung không dùng tiền mua án mà dùng giấy tờ để xin giảm án?

Thực ra chuyện mua án có 2 loại, loại thứ nhất là mua án trong bóng tối. Đó là số tiền bơm cho quan lý trại giam và để họ đưa vào danh sách ân xá trong các dịp lễ. Vì thế, cứ mỗi năm được 3 đến 4 lần giảm án thì không mấy chốc lại ra tù.

Loại chạy án thứ nhì là nộp tiền cho tòa với danh nghĩa LÀ “khắc phục hậu quả” thì tòa sẽ giảm án công khai bằng kết luật khi tuyên án. Ở vụ án trước, mức án ông Nguyễn Đức Chung là 8 năm tù, ông mua công khai 3 năm tù còn lại dùng tiền mua án trong bóng tối. Tuy nhiên, lần này án ông Chúng quá nhẹ, chỉ có 3 năm mà dùng tiền mua tại tòa thì đó là mua án trắng trợn, vậy nên ông dùng các tờ giấy khen và tờ giấy khám bệnh để mua được bao nhiêu được, còn lại mua trong bóng tối an toàn hơn. Thế thì tốt cho chính quyền và tốt luôn cho ông Nguyễn Đức Chung. Đó là lý do tại sao ông Chung không mua án tại tòa như lần trước.

Hình: Ông Nguyễn Đức Chung tại tòa

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Lâm tặc” cấp cao: Nguyễn Văn Thể cho phá hơn 1000 hecta rừng

>>> Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển như con rối hay có tật giật mình?

>>> Vì sao Bộ Công an bác tin đồn nhưng ông Vượng vẫn chưa chắc an toàn?

Họ Vin lao dốc, Vượng Vin đang lo sợ, sợi dây lợi ích giữa Vượng Vin và Bộ Công an