Phóng viên của Sun tham gia hoạt động bắn-rút lui của đội xe tăng Ukraine khi họ chiến đấu trong tuyệt vọng để đánh đuổi những kẻ xâm lược của Putin

The Sun đã tham gia cùng một đội xe tăng Ukraine trong một chiến dịch bắn và rút lui

The Sun đã tham gia cùng một đội xe tăng Ukraine trong một chiến dịch bắn và rút lui kinh hoàng.

Họ đã cho chúng tôi quyền đi theo một trận đánh chớp nhoáng ở tỉnh Kherson.

Xe tăng T-64BV của họ lao ra khỏi một nơi ẩn nấp bí mật, được che giấu khỏi máy bay không người lái của Nga và lao vào vùng đất vắng người để khai hỏa.

Nhưng vài giây sau khi bức ảnh này được chụp, những quả lựu pháo có sức nổ lớn đã đập vào đất nông nghiệp xung quanh chúng tôi.

Một quả đạn pháo đã xé nát cây cối cách đó 250 thước trong khi một quả đạn thứ hai xé nát một cánh đồng, đẩy đất lên không trung hàng trăm bộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã tuyên bố sẽ xây dựng một lực lượng hàng triệu người mạnh mẽ để đẩy lùi quân đội của Putin.

Ông nói, vũ khí phương Tây, bao gồm cả bệ phóng tên lửa của Mỹ và Anh đã tạo ra “sự khác biệt rất lớn.”

Nhưng Ukraine khẩn cấp cần thêm vũ khí và nhanh chóng. Ông Reznikov nói: “Mỗi ngày chúng tôi chờ đợi pháo binh, chúng tôi có thể mất cả trăm binh sĩ.”

Trong trường hợp không có pháo hạng nặng, có thể bắn xa tới 40 km, các lực lượng của Ukraine phải sử dụng xe tăng làm pháo cơ động – nhưng tầm bắn của chúng chỉ là 3 dặm.

Chỉ huy của chiếc xe tăng, Sasha, đã ra lệnh tấn công các vị trí của một sư đoàn đổ bộ đường không VDV tinh nhuệ của Nga.

Chúng tôi theo sau trong một cuộc đón lõng nhẹ nhàng với một ban nhạc tình nguyện viên người Anh và Hoa Kỳ.

Chiếc xe tăng 43 tấn dừng lại trên một con đường giữa hai cánh đồng và chúng tôi nhảy xuống một con mương để tìm chỗ nấp.

Tháp súng nhấp nhô và xoay tròn.

Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của trình tải tự động.

Sau đó, một quả cầu lửa bùng lên từ chiếc thùng dài 18ft.

Một cơ quan giám sát của Ukraine đã báo cáo lại.

Sasha điều chỉnh mục tiêu và bắn lại hai lần.

Một tích tắc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng hét “đang đến.”

Một khẩu súng 152mm của Nga – có thể cách xa tới 18 dặm – đang tiến gần hơn mỗi lần bắn.

Quân đội Nga có nhiều đạn đến mức có thể bắn phá mục tiêu một cách bừa bãi.

Ukraine phải dè sẻn từng phát đạn.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Lâm tặc” cấp cao: Nguyễn Văn Thể cho phá hơn 1000 hecta rừng

>>> Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển như con rối hay có tật giật mình?

>>> Vì sao Bộ Công an bác tin đồn nhưng ông Vượng vẫn chưa chắc an toàn?

Bộ Công an đã bị ông Vượng điều khiển như con rối hay có tật giật mình?


Kasse animation 7.8.2023