Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn: Phan Văn Mãi vây đánh “tàn quân” của Phương Hằng

Link Video: https://youtu.be/XNe4mhLhy7s

Như vậy là 3 tháng, Phan Văn Mãi không khai thác được gì từ bà Nguyễn Phương Hằng nên cho giam thêm 2 tháng. Rất có thể ông Phan Văn Mãi lượng giá được tình hình không khá hơn dù có gia hạn thêm 2 tháng. Trong 2 tháng gia hạn, nếu không khai thác được gì thì buộc ông Mãi phải cho thả bà Phương Hằng theo đúng luật pháp quy định.

Khủng bố tinh thần là chiêu mà Chính quyền Cộng Sản thường hay dùng mỗi khi họ bí đường. Đấy là một hình thức ép cung. Và thực tế như vậy, ông Phan Văn Mãi cho bắt những người hỗ trợ bà Phương Hằng để khủng bố bà.

Ngày 26/06, ông Phan Văn Mãi cho Công an TP.HCM đã điệu ông Đặng Anh Quân, cố vấn cho bà Phương Hằng lên làm việc. Trước đó, ông Quân từng tham gia nhiều buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng.

Hình: Ông Phan Văn Mãi

Ông Đặng Anh Quân bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) tố giác về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh, ông Đặng Anh Quân được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Hằng tại các buổi livestream.

Bà Hằng giới thiệu, ông Quân có học vị tiến sĩ luật và đang công tác tại Trường đại học Luật TP.HCM nên các buổi livestream của bà Hằng có ông Quân tham gia thu hút rất nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ vì người xem muốn được biết quy định của pháp luật liên quan đến từng chủ đề livestream của bà Hằng.

Tuy nhiên, trong các buổi livestream cùng bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng.

Ngày 25/6, ông Mãi cũng cho Công an TP.HCM câu lưu 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi). Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người từng bị bà Hằng chỉ mặt, đề nghị khởi tố.

Hồi 24 tháng 3 năm 2022, công an Cộng sản tại Sài Gòn đã đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam để điều tra hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hình: “Đánh” tàn quân của bà Hằng

Phía cơ quan điều tra công an Cộng sản thành phố xác định, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng mạng xã hội để tố cáo nhiều người chưa kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Bà Hằng cũng nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn với bà, gây mất an ninh trật tự tại Sài Gòn và một số địa phương khác.

Trước đó, bà Hằng được biết đến là vợ ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, một cựu đại biểu Quốc hội Cộng sản. Vợ chồng bà Hằng nổi tiếng là đại gia với nhiều đất đai, và có số tiền lên đến ngàn tỷ đồng. Nhưng bắt đầu vào năm 2020, bà Hằng nổi tiếng trên mạng xã hội vì chửi, và vạch mặt ông Võ Hoàng Yên, với danh xưng “thần y”. Sau đó, bà Hằng tố cáo một loạt nghệ sĩ với cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện như, Hoài Linh, Thuỷ Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa.

Và trước khi bị bắt vài ngày, bà Hằng đã chửi ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cộng sản tại Sài Gòn là quan tham nhũng, không có đạo đức, và tuyên bố không sợ ông Mãi. Việc bắt bà Hằng gây ra nhiều dư luận trái chiều, trong đó một bộ phận dư luận cho rằng, công an nên làm rõ nhà cầm quyền đã bị xâm hại lợi ích gì ở đây?

Hình: bà Nguyễn Phương Hằng

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dại đột! Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ Tất Thành Cang. Ngã nhào!

>>> Đỗ Xuân Tuyên hốt “đống thối” của Nguyễn Thanh Long để lại mà chân run vì sợ!

>>> Dính chùm! Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan nắm tay nhau nhảy vực

Sân sau của Tư Sang “tan tác” nhiều năm không ai hay biết. Ai đã rút núi tiền trốn chạy?


Kasse animation 7.8.2023